Lúc xuống thì bảo chưa tới đáy, lúc lên thì bảo đỉnh rồi , xin hỏi các con chim lợn đúng 1 câu....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BeNgoanVCB, 24/07/2009.

1716 người đang online, trong đó có 686 thành viên. 17:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 433 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. BeNgoanVCB

    BeNgoanVCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Lúc xuống thì bảo chưa tới đáy, lúc lên thì bảo đỉnh rồi , xin hỏi các con chim lợn đúng 1 câu....

    vậy thì mua lúc nào .....
  2. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Về 300 rồi mua bạn ạ, lãi to lắm
  3. BeNgoanVCB

    BeNgoanVCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đợi sàn Hà Nội lên 300 thì đến 2100 à bạn
  4. AdminTrader

    AdminTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Pm mà hỏi loi cu , sáng bán chiều mua
  5. daipm

    daipm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Kệ người ta chứ, mua bán là tự quyết chứ. Đọc ý kiến chỉ là tham khảo thôi, chứ cứ nghe lời của mấy ông cty chứng khoán khuyên này khuyên nọ, thì lúc nào cũng ko mua ko bán gì, mà cứ đứng ngoài nhìn mọi người chơi thôi
  6. RomanticStory

    RomanticStory Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Đã được thích:
    96.014
    Mấy thằng lợn (cụt trim) không chấp. Chỉ hô hào tay sai để ăn hoa hồng thôi.
  7. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Bài hát "CONG CHÚA BONG BÓNG" LỜI MỚI - sáng tác: Hiệp Sĩ Lợn

    Nà Na ná ná ná.........chết chắc......na nà na na ná na .....chết chắc.......

    Ngày xưa lúc chơi chứng
    Em là người nhút nhát
    Thường hay nghe theo Chim lợn doạ, chẳng dám hóng hớt tàu nhanh đâu, vì vậy chẳng lời được mấy xu.
    Rồi một hôm có bong bóng, chim bìm bịp bay tới, Bịp ta tuôn ra lời ngọt ngào, rủ Bé hãy múc thật vô tư, thị trường lên sợ chi kẹp đâu
    Nhưng ngày mai máu đã rơi, ba bị xả hàng như tuyết rơi, ôi ôi sao nó đã liếm sàn rồi?
    Em ngồi thụp xuống khóc to, nghe lời bìm bịp em đứt ku, vì bìm bịp nên em đã mất trinh từ đây....

    HẾT

Chia sẻ trang này