Lũng đoạn, thao túng thị trường Việt Nam có tổ chức giật dây từ nước ngoài, có hay không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoanhanghieu, 13/05/2010.

4519 người đang online, trong đó có 357 thành viên. 15:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27023 lượt đọc và 461 bài trả lời
  1. mythaohuong

    mythaohuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Hưng lùn lại thích tranh cử vào các chức nhạy cảm rồi, Phát biểu ntn là những bước đi đầu tiên để gây tiếng vang. Hãy liệu chừng, hãy nhìn ông chủ của tập đoàn dầu lửa hàng đầu liên bang Nga yukotầm học tập nhé
  2. doivuithe

    doivuithe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Đã được thích:
    1.353
    Nghe em dở hơi này phát biểu chán quá
    Mất thì giờ của bà con
    Kẹp nhiều quá hả em
  3. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    2.872
    Tôi thấy không nên quá hình sự hóa vấn đề như vậy, SSI đưa nhận định với tư cách doanh nghiệp, ai chả có quyền như vậy, các pác cũng nhận định theo hiểu biết, thông tin được tiếp cận.

    Vấn đề ở đây là những người có ảnh hưởng lớn (chính trị, tài chính) thì cần phải có " social accountibility" nôm na là trách nhiệm xã hội khi phát ngôn.
  4. doivuithe

    doivuithe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Đã được thích:
    1.353
    Nói tóm lại là nếu có lợi cho em hiệu em ý sẽ cám ơn và bảo vệ, ko em ý sẽ bắt lên đồn
    Đề nghị mod khóa nick em này lại, phát biểu toàn loạn ngôn, linh tinh, có biểu hiện bất ổn ;))
  5. hiensilver

    hiensilver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nó bị lên đường hết 1 chi nhánh rồi ae. Mới có quyết định ngày hôm nay đó. hihi
  6. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Sau lại không? Thị trường chứng khoán bay hơi hàng nghìn tỷ đồng, ngân hàng Nhà nước lại phải họp bàn, rà soát, chấn chỉnh và can thiệp kể cả bằng tiền thuế của chúng ta? mất uy tín với bạn bè quốc tế vì nội bộ không bảo được nhau. ai được ai mất? mất nào lớn hơn? [r37)][r37)][r37)]
  7. VinhCTPro

    VinhCTPro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    525
    Ai cũng vì xiền cả thôi [:D]
  8. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Năm sau mới đại hội Đảng. Kịch còn nhiều hồi. Chiều nay em sang BigC mua mấy bịch trà Ô Long về roài. Hàng ngày nhấm nháp Ô Long, xem các phe phái chiến nhau thú ra trò. Không phải vì vài trăm tỷ mà anh Hưng lùn lại động cỡn lên thế đâu. Còn anh em mình nên làm rì: nếu không chắc chắn 90% là thắng thì rút mẹ nó tiền ra cho lành. Tiền để dưới dạng nào? chuyển hết sang ngoại tệ, 50% USD 50% EUR. Nếu có người nhà ở nước ngoài thì gửi một phần sang đấy. Voi và tê giác húc nhau, gà ngoé như anh em mình thì cứ tót vào xó mà ngó xem thoai, còn lò dò ra dính một quả rắ.m của chúng nó cũng tan xác.
  9. nongvanren

    nongvanren Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhất thời chưa biết được thằng lùn này có phạm tội hay không mà nếu phạm tội đề nghị xử lý ngay. Nhưng có một vấn đề đó là đạo đức kinh doanh. Ở ta thường xem nhẹ cái này nhưng ở Tây Âu hay Mỹ anh kinh doanh vô đạo đức là bị người dân, đối tác tẩy chay ngay. Nên chăng chúng ta cũng nên xem xét.
  10. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    Là công dân Việt Nam, tôi quyết không để ông Hưng rũ bỏ trách nhiệm và thoát tội lần này đâu. Đã nhiều lần tôi bỏ qua cho ông vì nghĩ đó là hoạt động kinh doanh của ông. Nhưng lần này đã có động cơ chính trị rõ ràng, có thể gọi là ********* ---> ngàn lần không thể tha thứ!


    nói em xin lỗi cả nhà chứ đời em mà vớ được nàng hiệu thì chắc em chỉ có nước lên chùa đi tu cho nó lành. Nàng hô hào cứ như là thời kháng chiến ấy. Gớm, xin lỗi hiệu chứ chồng hiệu mà đọc bài của hiệu chắc đêm nay mang gối ra sofa ngủ cho nó lành chứ nằm cạnh tối hiệu lại lơ mơ hô hào muôn năm với lại xung phong thì đúng là vỡ mồm

Chia sẻ trang này