Lượn một vòng thấy toàn những người canh bán thế này thì tăng sao được

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi taothao09, 13/07/2010.

2202 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 02:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 2057 lượt đọc và 52 bài trả lời
  1. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Nhìn KLS dư mua thế kia ai dám bán.[r2)]

    Bán 30% HPC
  2. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Cái dòng chữ đỏ ở dưới sao bác ko phóng to lên vậy?:p
  3. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Bán dưới 100k không dám in chữ to bác ợ[r2)]
  4. tvl1981

    tvl1981 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    812
    Chiều nay chim lợn lại rời trời haizzzzzzzz [:D]
  5. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Ai bán HPC mà gớm thế[r2)][r2)][r2)]
  6. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    HPC vẫn trần àk? tiếc quá[r2)]
  7. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Bác này suốt ngày khoe hàng không à[:p]
    Tiếc thật, em chẳng có HPC để chia sẻ niềm vui với bác.
    Đang đau xót, đắng cay đây.
    Chứng gà chứng vịt ung hết rồi~X
  8. taothao09

    taothao09 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Đã được thích:
    508
    Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
    Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
    Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
    Chẳng có ai đầu trần và ngốc ngếch như em

    Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
    Dòng tóc ướt chẳng còn ai xa xót
    Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
    Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau...

    Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
    Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
    Chỉ tại mưa thôi lại thấy mình đang nhớ
    Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen


    Không mưa "Chứng" ung hết
  9. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Nắng mưa là chuyện của trời
    Chứng ung, chứng nở chuyện tôi với người....

    Em chưa xoắn đến mức độ thảm thiết như vậy đâu.
    Cám ơn bác động viên tinh thần.... Hôm nay giỏ chứng của nhà em ung... mai mốt có lẽ cũng nở ra gà gô, gà tây đấy chứ:-"
  10. NAMBINH113

    NAMBINH113 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    792
    mai giảm thôi, hi vọng đầu phiên lên được chút

Chia sẻ trang này