Lưu lại.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Khavienthanh, 16/02/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3633 người đang online, trong đó có 319 thành viên. 13:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 147753 lượt đọc và 917 bài trả lời
  1. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    39.824
    Vậy, tiếp tục chờ hả Anh?
    Voteforyou, hoangquan376Khavienthanh thích bài này.
  2. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Có câu: " Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông."
    Họ có quay lại hay không, hay đội khác vào làm, hay nhỏ lẻ thấy rẻ ham hố rồi làm?
    Ta theo sát và chờ thôi để hành động nhanh theo tiêu chí anh vừa nêu.

    Piv đã tăng trần 5 phiên nhưng anh chưa bán, anh không ý kiến mua bán gì hết nha.
    Nhưng em nếu muốn học hỏi thì theo dõi cho hiểu cách chơi của sàn Upcom, đặc biệt chú ý giá bình quân là giá tham chiếu ngày hôm sau nhé @Choi268
    Last edited: 26/03/2024
    hoangquan376Choi268 thích bài này.
  3. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    39.824
    Vâng Anh!
    Vì vol bé nên cộng trừ nhân chia cũng dễ ;;)
    Voteforyou, hoangquan376Khavienthanh thích bài này.
  4. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Báo cáo các Bác, hic.
    Nay em say quá, quá say, giờ còn sớm quá em ngủ chưa được, chẳng biết làm gì em tâm sự chơi, tí nữa cái em xóa để không bị chê cười, xỉn quá nên em xả stress bỉ đời chơi, có thể nội dung trên trời dưới đất....nhưng còn hơn cái thói chim lợn chim bịp gì đó xạo ke dối trá, giả tạo lợi ích cho bản thân tự hoang tưởng tưởng tượng khi đang cầm hàng hay cầm tiền cõi F319 này, rất mong được lượng thứ.

    Em thích tự do, thoải mái, không muốn bị ràng buột và lệ thuộc, vì thế em mau chán và rất bất mãn sự dối trá, giả tạo.
    Em bất cần và thích cho đi, nên thường nhận lại sự phản bội và vô ơn vì đó là cuộc đời, nhưng em vui vì không có nợ ai và không cần ai cả, nhất là đàn bà? Tì.nh d.ục ư? Tuổi xế chiều tình cảm không có, cảm xúc không thăng hoa thì thôi giữ sức khỏe và cái thận cho nó lành.
    Đời người cuối đời cuối cùng chỉ biết dựa vào Bác sĩ và bệnh viện thôi, ai đó cho rằng con cái nhiều để nó lo cho mình lúc xế chiều và tuổi già ư?
    Ai đó cho rằng cần phải có nơi nương tựa, trải qua quá nhiều và nhìn thấy để xin thưa? Có không? Bản chất 1 nữa đó chỉ là gom vào ở đâu mà cho ra thấu hiểu, đòi hỏi và đáng sợ, hay không biết cách, đúng hơn là không có, thôi ta biết sợ lắm rồi.

    Ờ ai đó không sai, nhưng có chắc với bản thân mình đó là công thức chuẩn xác và quy luật chính xác chưa?
    Giàu thì con cái có tranh giành và đòi phân chia tài sản không? Không nể không công bằng nội chiến không xảy ra mới là lạ.
    Nghèo con cái có than trách và đỗ thừa số phận không?
    Ông+Bà sinh tôi ra để làm gì? Trách nhiệm và tình thương ở đâu để giờ tui khổ thế này?
    Ấy thế mà loài người cứ lớn lên là kết hôn rồi đẻ, ai sao ta vậy, bầy đàn cho giống nhau, cứ đẻ cho giống người ta, hạnh phúc lứa đôi rồi cũng nhàm chán, lấy con cái ra là kẻ thứ ba để kiềm chế và ràng buột đọa đày nhau trên tờ giấy không dám ly hôn, hôn nhân là cõi địa ngục trần gian rất đọa đày đáng sợ, nhiều người nói với tôi như thế, nhưng có mấy ai dám thừa nhận và thật lòng với chính bản thân mình chuyện này.

    Tôi thật thất bại, tôi thừa nhận như thế, tôi nhận được sự khinh bỉ của loài người, cười chê tôi lạc loài bất hạnh, thật đáng thương.
    Nhưng càng thất bại, tôi càng nghiêng cứu và học hỏi, tìm hiểu, dấu hỏi tại sao?
    Dần năm tháng cay đắng chua cay đến đắng lòng tưởng mình lạc loài cô độc, bất hạnh do cái số hay cái nghiệp tôi đành chấp nhận, thôi thì hạnh phúc của ai đó chứ không dành cho mình.

    Chấp nhận và tập cứng cỏi để tồn tại, rồi quen, rồi vui....rồi tự nhiên thấy chấp nhận và thoải mái, thế là sống vui.
    Từ đó ở 1 góc nhìn trải qua, giết chểt nhu cầu, dẹp đi cô đơn, không cần nương tựa, chấp nhận và thấu hiểu....
    Chẳng có gì cả, con người chẳng ai cho ai không thứ gì, cho đi như biển cả, chẳng nhận gì được ở nơi nương tựa.... chia sẻ cũng không có, an ủi cũng không, quan tâm càng không có....chẳng có gì ngoài trách móc, đỗ thừa, bắt lỗi, đòi hỏi, ích kỷ gom vào.

    Nhiều khi rất cần rất chờ rất mong, thèm khát lời xin lỗi, lời cảm ơn, hay thậm chí lời nói em đã sai....nhưng quên đi làm gì có, vì đó là bản năng không có, hay không biết, hay không dám, hay không muốn...chán, quá chán, cái công bằng bình đẳng đó lại quá xa sĩ và thói quen chỉ biết nhận chẳng bao giờ biết cho đi mà ra, chán quá chán.
    Sáng lên từ đây, mạnh lên từ cô độc, hiểu biết để chấp nhận.

    Bạn thấy tôi lạc loài chẳng giống ai, tôi thật bất hạnh và thất bại, nhưng từ tôi tôi lại nhìn thấy bạn quá thất bại, bất hạnh và trách nhiệm nặng nề, bạn thất bại vì bạn đang phải chịu đựng, bạn đang chấp nhận làm người phải như thế, với bạn hạnh phúc là phải có gia đình nhỏ cho giống người ta, suy cho cùng đàn ông đàn bà ráp lại cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu tì.nh d.ục như ăn uống và thải ra hàng ngày hợp pháp, ấy thế cái nhu cầu bình thường đó, cái cần và sướng đó lại hành hạ nhau và làm khổ nhau cả 1 đời, chứ là cái gì? Có ai dám nói huỵch tẹt nói ra không? có ai dám nói sự thật, đừng có biện hộ cao cả thần thánh hay cao đẹp vĩ đại gì ở đây nội dung này. Cưới rồi phải có con.... có con rồi có phải đó là cái nôi hạnh phúc hay cả 1 đời đầy trách nhiệm, mà bạn dám vỗ ngực tôi đây đã làm hết trách nhiệm của con người?

    Từ cái gia đình nhỏ đó bạn nhận được gì? Hạnh Phúc, thoải mái, niềm vui? Hay đang quá lo âu, đang quá cần phải có trách nhiệm, đang phải sống sao cho không sai, chê cười từ giàu nghèo? Nội ngoại nhà chồng nhà vợ phân minh giữ kẽ khéo léo ? Sợ bị abc.. , sợ bị khinh khi....sợ đủ thứ cái sợ để bạn phải căng mình, gồng mình lên đối nhân xử thế sao cho....abc, dz.....?

    Nhà sư thoát tục, nhận thức đời là bể khổ, tìm vào Phật pháp tu hành giải thoát...
    Không vợ không chồng, không con không vướng bận, không tạo ra không có lỗi, diệt dục, diệt tham sân si hỉ nộ ái ố nhưng chắc có làm được và triệt để không? Chí ít ra cũng không mệt mỏi vì ít có nhu cầu, hay đúng hơn là nhu cầu bị và biết khống chế, diệt tất cả để làm người khổ hạnh, nhưng làm người thì vẫn là con người bản năng không khác được, vẫn bị bản năng đòi hỏi nhưng kín đáo tự giải quyết .... thoát ra được bể dâu và trách nhiệm, suy cho cùng ta không tạo ra là ta không có lỗi.

    Tôi tự do, tôi thấy vui vì rất thoải mái lúc này, muốn làm gì, chơi gì, ăn gì, mua gì, đi đâu, ngủ sao....abc chẳng ai trách móc hay cự nự cằn nhằn, 1 sự tự do tuyêt đối,,,,.
    Muốn cho ai cái gì cũng được kể cả tình thương, giàu nghèo gì cũng chẳng sao, chẳng lo bên này bên kia so sánh đánh giá, muốn chơi với ai thì chơi, muốn làm gì thì làm, chán thì nhậu, vui cũng nhậu, thích thì nhậu, nhưng người không quý, không nể và không thân không thích thì không chơi.

    Tôi chuẩn bị đủ vài trăm hay 1 tỷ để lo hậu sự: Bao gồm cả thuê người nuôi bệnh và Bác Sĩ thuốc men, nhưng hiện tôi đang đầu tư, đầu tư tình thương vào lứa trẻ, cho đi và hy sinh cho nó, ai biết hên xui sau này nó không bỏ rơi mình, sòng phẳng để nó mang ơn, rồi sau này già đi trả tiền theo tháng để mong cầu nó lo cho cho mình, vậy đi mà không thấy sai sai, ai đó cho rằng con cháu sau này nó hết lòng hết dạ và là trách nhiệm của nó?

    Tôi chỉ xin lỗi bạn 1 câu cuối cùng: Bạn đẻ nó ra = bạn không thương nó, bạn không làm đủ trách nhiệm Cha Mẹ, bạn không cho đủ tình thương, giáo dục, dạy dỗ, định hướng, dìu dắt....abc, cụ thể như Cha Mẹ gây gỗ triền miên, cha mẹ ly hôn, cha mẹ lạnh nhạt, ở đây chưa nói giận cá chém thớt...bạn có chắc là bạn đã hoàn hảo chưa?

    Khó, khó lắm: " Vi nhân nan, vi nhân nan."
    Bạn cứ chửi tôi, bạn cứ cho rằng tôi chẳng giống ai....sao cũng được.
    Nhưng tôi đã trải qua lâu hơn bạn, cái gì chuyện gì ở đời này tôi cũng đều trải qua, tôi dám nói sự thật không che dấu và phơi trần trần tục ra, tôi bỏ đi cái sĩ dỏm đời...có mấy ai giống như tôi đâu chứ.

    FB tôi vô hiệu hóa, Za.lo chủ động kết bạn 1 chiều nếu cho rằng xứng đáng, Viber, Tiktok ... tôi xóa, số lạ gọi tôi không nghe và chặn luôn, nhớ ai tôi đi tìm, thương ai tôi cho đi tất cả, chẳng ai tìm được tôi, tôi sống tự do và thoải mái chẳng ai có thể làm phiền được, và tôi cũng chẳng làm phiền ai.
    Đó là Hạnh Phúc và tự do với tôi như thế.
    Sáng dậy sớm tập yoga rồi ăn sáng và vào sòng, nhân viên có gọi gì thì giải quyết.
    Trưa ngủ 1 chút xíu rồi vào sòng.
    Chiều tổng kết và nghiên cứu.
    Chứng khoán với tôi bây giờ là chuyện nhỏ, tôi đã thành công ư?
    Không đâu, tôi ê chề thất bại chứ, nhưng tôi thừa nhận và cảm nhận rằng: Có hôm nay rồi cũng mất ngày mai thôi, chiến thắng được bản thân, kiềm chế được bản thân đó mới là tất cả.

    Tiền có rồi mất, mất rồi có bỗng hóa hư không, người ta thích khoe giàu do người ta tự mãn tự sướng, còn tôi lại thích khoe nghèo cho yên cho lành, thích thương thì cho, thế thôi.
    Tiền có không cho đi thì nằm đó có mang theo được, đương nhiên là cho người thân người thương của mình trước, chứ tôi chưa phải quá dư để làm điều vĩ đại.
    Tối thích đi nhậu, không thì uống 1 ly trà sữa và xem phim....
    Thế thôi chẳng ai làm phiền tôi cả, và tôi cũng chẳng còn lệ thuộc vào ai, nể thích thương ai thì chơi, tình nghĩa xưa thì đong đầy, lâu lâu nhớ thì gặp.
    Last edited: 26/03/2024
  5. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    39.824
    Nay Em Sinh nhật đó Anh.!
    Voteforyou, hoangquan376, 2TDN1 người khác thích bài này.
  6. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Happy Birtday em vui và hạnh phúc.
    Anh chúc thật lòng và trân trọng.
    @};->:D<

    @Choi268
    3.2= Ngày thành lập Đảng.
    26.3 Thành lập Đoàn.
    15.4 Ngày Phật Đản.
    ???????
    Last edited: 26/03/2024
    meo63, 2TDNChoi268 thích bài này.
  7. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    39.824
    Có 1 điều lạ với cá nhan em với 3 time 3/2, 26/3 và 15/4
    --- Gộp bài viết, 26/03/2024, Bài cũ: 26/03/2024 ---
    Tks Anh!
    Voteforyou, 2TDNKhavienthanh thích bài này.
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    meo63 thích bài này.
  9. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Chúc mừng sinh nhật Em.
    Voteforyou, Choi268Khavienthanh thích bài này.
  10. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    @Choi268 , @hoangquan376 rồi đây em sẽ thấy L45 sẽ rơi sàn y như Bqb cho xem, lúc khác anh sẽ phân tích chiêu này của họ sau.
    hoangquan376, 2TDN, Doanngan1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này