Lưu lại.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Khavienthanh, 16/02/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5172 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 147807 lượt đọc và 917 bài trả lời
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Chuyện này chắc chỉ người trong cuộc mới trả lời đúng được thôi bạn ơi.
    Cũng không hiểu họ làm gì nữa.
    Cũng có thể có giả thuyết đội này đi đội kia tới.
    hoangquan376, Nenuphar, 2TDN2 người khác thích bài này.
  2. Nenuphar

    Nenuphar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2020
    Đã được thích:
    44
    Dạ, mai lại xem các anh làm gì tiếp ạ
  3. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Làm sao thay đổi được đây anh?
    Khi lòng tin vào con người đã cạn
    Khi đáy ao chằng chịt những vết rạn
    Vài hạt mưa có thể nào tưới mát?
    Em muốn gửi anh nghe một bài hát
    Nhưng lòng anh chẳng thể nào đáp lại
    Những bức tường gạch anh xây dường như chắc chắn
    Đủ nát vụn cả những điều nhỏ bé ấm áp
    Nhưng anh ơi:
    Trái tim anh như kẻ phản bội
    Khi khát khao yêu thương, lúc sợ hãi, trốn tránh
    Anh sợ phải đau thêm một lần nữa
    Sợ trái tim không đủ sức chịu đựng
    Sợ yêu thương bỗng hoá thành hận thù
    Sợ cảm giác nghẹt thở đến tệ hại
    Sợ… Vô vàn nỗi đau giữa đời thường
    Chỉ xin anh:
    Hãy cứ yêu như điên dại
    Đến khi chẳng điều gì có thể làm anh đau đớn hơn nữa
    Mây đen giữa trời, mưa rào khắp lối
    Cũng chẳng thể nào làm ướt tấm chân tình
    Và sau cuối, bình minh ló rạng
    Hạt sương mai mỉm cười… nhẹ nhàng tan!

    “Nếu bạn yêu và bị tổn thương, hãy yêu nhiều hơn. Nếu bạn yêu nhiều hơn và bị tổn thương nhiều hơn, hãy yêu nhiều hơn nữa. Nếu bạn yêu nhiều hơn nữa và bị tổn thương nhiều hơn nữa, hãy yêu nhiều cho đến khi không còn đau đớn nữa.”(W.S)
    Chú tuyệt đối đừng để bất cứ thứ gì tước đi cảm xúc của mình ạ.o:-)
  4. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Cảm ơn @Ube989 nhiều lắm.
    Mà Ube là con trai hay con gái vậy ta?
    Vì thấy Ube rất dể thương.
    Ube989, 2TDN, hoangquan3761 người khác thích bài này.
  5. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Cả nhà mình dùng 01 nick thôi ạ. Chẳng phân biệt được Ai với Ai nữa.
    Hix.
    --- Gộp bài viết, 10/04/2024, Bài cũ: 10/04/2024 ---
    89 thì Em đoán là Năm sinh. Nhưng hôm trước thì lại xưng Cháu với Chú Kha.
    Vừa đọc bài đăng trên + 89 thì Em lại đoán là Bụi.

    Hix, Hix, Hix,
    Voteforyou, Ube989, Choi2681 người khác thích bài này.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.848
    Dạ, Ube là nữ mà tính thì giống nam hơn ạ. ^^
    Thơ là của Ube. Ube viết rất nhiều thơ, tự cảm xúc mà ra ạ. Cứ tự nhiên như vậy, không cần gượng ép.
  7. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    39.884
    Ko, Bụi văn phong khác
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Haiza khà khà.
    Lâu rồi anh chỉ ở nhà này hổng có ra đường nên anh chẳng biết gì hết á.
    --- Gộp bài viết, 10/04/2024 ---
    Vậy là nam chuyển giới thành nữ hả Ube?:))
    Vậy Ube gắn cái hình avatar vô đi nha nha.
    hoangquan376, Ube989Choi268 thích bài này.
  9. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    39.884
    :))
  10. 2TDN

    2TDN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2022
    Đã được thích:
    1.629
    Mình có hay đọc bạn @Ube989 ở nhà Tản mạn với Tu di. Bạn nữ, ít tuổi, rất nhanh nhẹn nhưng khá nữ tính, đáng yêu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này