Lưu lại.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Khavienthanh, 16/02/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6738 người đang online, trong đó có 230 thành viên. 00:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 160167 lượt đọc và 867 bài trả lời
  1. Tomahawk_G9

    Tomahawk_G9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2023
    Đã được thích:
    82.114
    Cũng có điều tích cực tý so với mấy phiên trước là cuối phiên đã hết dư bán sàn
    Theo quy trình thì thứ 2 CE sớm, nếu ko thì căng
  2. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.090
    Nay Chú xỉn quá Ube, bị cái đám bạn học ở Tây về nó lấy rượu tây táng cho Chú lên bờ xuống ruộng, say quá trời quá đất luôn.

    "Ube định chờ chú xỉn rồi bla bla về cuộc đời nhưng chắc chú xỉn quắc cần câu luôn rồi ạ! :p
    Chúc chú có giấc mơ đẹp!o:-)" = Tks Ube.

    Chú mới chỉ có đọc sự tích Ông Phật thôi Ube, sự tích hoa gạo thì chưa có đọc á.;)

    Cái vụ kia người ta nói đúng đó Ube, Chú bị hư rồi.
    Bản gốc ban đầu thì đúng như vậy á, nhưng theo thời gian con người xài hao quá, phá hủy luôn nên giờ hết thuốc chữa rồi Ube.
    1 tâm hồn đã quen cô độc, 1 trái tim tật nguyền, lòng tin đã hết, sợ hãy bao trùm, chưa mở đầu thì đã biết luôn đoạn kết,....thì coi như là vứt đi cho rồi.
    :))>:D<:drm1

    Last edited: 14/04/2024
    2TDN, Ube989, Bean5112 người khác thích bài này.
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.090
    Thứ sáu vừa qua lệnh nhỏ của nhỏ lẻ theo nhiều quá, cảm giác bảng điện cho thấy như vậy, nên thứ 2 không có trần đâu bạn, trừ khi hàng thứ sáu là hoàn toàn của họ, chuyện này khó và không thể.

    Họ đâu có điên mà đẩy lên cho nhỏ lẻ chốt chứ, đúng hơn là thứ hai đi ngang và đỏ dần về cuối phiên, kéo tâm lý bắt đầu lo lắng thất vọng của nhỏ lẻ xuống.
    Sáng thứ ba đỗ ra bán sàn 1 đống ai mà dám mua vì chiều hàng khủng về, trừ khi có đội rất mạnh khác vào cướp hàng, khả năng này hiếm vì ai dại chi đi mua sự không có rõ ràng minh bạch, chiều hàng nhỏ về lệnh đi sau không bán được.
    Sáng thứ tư nhỏ lẻ dẫm đạp giành nhau mà chạy cho thật sớm.

    Kịch hay từ đây, họ đổi lệnh ra sau để hốt hết hàng của nhỏ lẻ và hốt luôn hàng của họ, đẩy luôn lên gần trần và làm rất nhanh nhưng chừa cục trần lại không mua mà kê lệnh mua khủng giá sát trần, có khi nhỏ bán giá sàn xong nóng máu mất phương hướng Fomo đua trần lại, và họ bán luôn giá trần lấy 30% trong phiên, chỉ bán giá trần không bán xuống giá dưới nữa, nhỏ rồi lại chết tập 2 từ đây.
    Nguyên ngày thứ năm vẫn dư mua trần khủng nhưng bị tiết cung KL đã khớp ít, sáng thứ sáu vẫn vậy nhưng trước 11h30 sẽ bị bán hết cục giá trần đang chờ mua trước khi chiều hàng nhỏ lẻ về, nghĩa là họ bán cho nhỏ lẻ đến sau thích mua trần, và bán trước khi chiều hàng nhỏ lẻ về.

    Khả năng này có thể như thế của hàng cờ bạc.

    Khi chơi hàng nóng, hàng cờ bạc, hàng bị đánh xuống khùng điên thế này các bạn cần phỏng đoán cho các tình huống của họ như thế, để mà lường trước mà mua 1 phần tiền hay mua 1/2 tiền, tố hết tiền 1 lần là mất phương hướng với họ ngay.
    Bạn luôn phải nhanh suy nghĩ và nhớ như thế, chứ đừng có bị bảng điện nó hù nha.
    Last edited: 14/04/2024
    Ube989, 2TDN, CK3572 người khác thích bài này.
  4. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    94.951
    Em ở BN mà Bác!
    Voteforyou, Ube989, 2TDN2 người khác thích bài này.
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.090
    @BoBeCat
    Last edited: 14/04/2024
    Ube989, 2TDNChoi268 thích bài này.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.635
    Chú là một người đàn ông rất giàu cảm xúc và chân thành. Dường như rượu giờ cũng khó làm chú xỉn hơn nữa, vì nếu xỉn không biết trời đất là gì thì khó gõ được những câu trên lắm ^^
    Chú có thích cuộc sống yên bình ở quê không? Dù chỉ còn lại trong ký ức. Để Ube kể chú nghe ha:
    “Những ngày đã qua…

    Chẳng phải là điều gì khó khăn lắm, tôi chỉ đang lang thang trong vùng ký ức, rồi nhớ lại một kỷ niệm.
    Ngày tôi mới ra trường, gọi là mới chứ thực ra cũng vạ vật ở Hà Nội 3 năm sau tốt nghiệp. 3 năm này thì mất 2 năm học cao học ( học cho lắm cuối cùng cũng chả biết cái gì). Phần vì nản cái nhà trọ bé tí tẹo cỡ 9m2, điện 2,5K 1 số, nước 30K 1 tháng bao trùn chỉ, tôi quyết định khăn gói về quê với thầy bu.
    Với ngoại ngữ là thứ tiếng Anh bồi (nghĩ lại vẫn thấy giận hờn vu vơ, đã ngọng tiếng Việt nại ngọng nuôn cả tiếng Em mới oải chứ), dù sao, tôi về là xin được việc luôn trước ánh mắt trầm trồ của nhân viên công ty nơi tôi phỏng vấn. Họ còn chả biết tôi nói thứ tiếng Anh với tông giọng gì, chỉ biết nghe ù ù cạc cạc, qua được chị sếp khó tính nhất công ty, thế là ngon. Chỉ nhìn thái độ người phỏng vấn, tôi chắc luôn mình khó có cửa trượt.
    Trong thời gian chờ đi làm, tôi ở nhà cơm nước phụ bố mẹ.
    Dịp đó là vào Noel, trời cũng khá lạnh. Bu tôi trồng cả một ruộng rau cải cúc.
    Từ 5h chiều, bu đi nhổ cải cúc để bó thành từng bó, giũ xuống ao cho bớt bùn đất rồi dựng bên bờ tường cho ráo nước. Bu dặn tôi tối đi ngủ sớm, tầm 1h đêm dậy chở bu ra chợ bán cải cúc.
    Tôi mắt tròn mắt dẹt: Ủa, Bu đi bán gì sớm dzậy? Tầm đó ai mua mà đi ạ?
    Bu bảo tôi: Đi bán tầm đó mới nhiều người mua con ạ.
    Tôi cũng chẳng có gì băn khoăn, Bu nhờ tôi cái gì cũng được hết á.
    9h tối tôi đi ngủ cùng bu. 1h đêm bu gọi tôi: Dậy đi con, dậy dắt xe ra cho Bu chằng rau lên.
    Hic, cái xe “Giấc mơ Honda” của thầy tôi được thiết kế gắn thêm khung để chở đồ nặng, Bu và tôi khênh bao tải rau lên xe, chằng dây lại, Bu ngồi ở giữa. Với một con bé còi cọc 40kg như tôi thì khối lượng chở như vậy cũng đủ làm tay lái tôi chòng chành.
    Trời đêm khuya khá lạnh, tôi chở bu đi qua con đường làng nhỏ, thi thoảng lại có tiếng còi, ánh đèn pha của bà con đi chợ sớm.
    Lên đến chợ phố huyện cách nhà chừng 3km, Bu bảo tôi dỡ rau xuống, kiếm chỗ nào không có người ngồi thì ngồi tạm, chừng nào người ta đuổi thì đi.
    Người qua người lại tấp nập, tôi thấy rất nhiều người làng tôi đi bán rau. Chợ về đêm khá nhộn nhịp, tôi vì muốn biết chợ đêm như thế nào nên cũng háo hức chở bu đi.
    Những chiếc xe tải nhỏ bắt đầu xuất hiện cùng thương lái. Họ trả giá buôn rất rẻ khiến tôi đang ngáp mà mắt vẫn mở to.
    Rẻ quá, Trời, bán giá này sao mà có lãi ạ bu? Tôi phàn nàn.
    Bu bảo: Ở quê giá chỉ vậy thôi con. Rau nhà mình lên ngồng rồi, không bán nhanh lại ế.
    Tôi bla bla rằng ở thành phố tụi con mua rau thế nọ thế chai…
    Mãi cũng có người đến hỏi, người ta trả 1K 1 mớ rau.
    Tôi á khẩu. Bu đồng ý. Sau thì chú buôn rau trả tất thảy 60K cho chỗ rau của hai bu con tôi.
    Tôi giận thực sự, tôi bảo bu thức khuya dậy sớm mà kiếm được có 60K thế này thực sự không đáng chút nào.
    Bu chỉ bảo nhà nông vất vả lắm.
    Bán hết rau, tôi lại đèo bu về nhà, lúc ấy cũng chừng hơn 3h sáng. 4h, Bu lại lọc cọc chiếc xe đạp đi lấy hàng để bán ( bu không biết đi xe máy)…
    Thi thoảng tôi cắt móng tay móng chân cho bu: bàn tay bu thô ráp, nhiều vết chai sần, móng tay đen kịt vì nhựa rau. Nó trái ngược hoàn toàn với bàn tay tôi: thon thả, trắng trẻo, mềm mại…
    Nếu cuộc đời ta trôi qua nhẹ nhàng, ắt hẳn có ai đó đã gánh những nhọc nhằn thay ta rồi.
    Thế nên hãy sống với tâm thế biết ơn cuộc đời! (Ngay cả khi đời lắm bão giông).”
  7. memanque240182

    memanque240182 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2015
    Đã được thích:
    1.512
    Thứ sáu tuần trước AAH là điểm thấp nhất là có thật. Sáng sớm nó kéo trần rồi, hết cơ hội hốt hàng dưới 5 rồi. Hic. Vẫn đặt lệnh 4.8k xem thử cơi hội không.
    VoteforyouKhavienthanh thích bài này.
  8. conan55

    conan55 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2014
    Đã được thích:
    1.613
    Nếu đặt thì đặt 4.3 chứ 4.8 đặt làm gì. Còn xá định tàu chạy xa thì nhảy vội lên luôn.
    Voteforyou, hoangquan376Khavienthanh thích bài này.
  9. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.090
    Thả hồn trên nội dung câu chuyện, nhưng Chú lại thích và bị lôi cuốn vào tâm hồn con người kể chuyện hơn.
    Bớt giác chú nhớ mình đã từng thổn thức với nội dung này.
    Đương nhiên khi hết giao dịch sẽ còn thả lòng nhiều hơn, nhất là lúc ngà ngà say say đi đúng vào trả lời của nội dung Ube hơn, giờ thì chưa đúng.
    Tks Ube.


    Tôi kể bạn nghe 1 câu chuyện:

    Đêm đó, cũng góc khuất đó+bóng tối đó, cũng tâm trạng đó nó cũng chỉ 1 mình ngồi đó, và nó cũng không nhìn thấy là đã bao nhiêu chai... = đôi mắt vô hồn sâu thẩm đó nhưng cũng chẳng muốn nhìn thấy ai.
    Một Bà cụ khẽ chạm vào nó và nói với nó... rồi nó nói: Con không có chơi vé số Bà ơi.
    Bất chợt nó xót lòng lấy ra và nói: Thật lòng con không có chơi vé số, con cho Bà nè.
    Và rồi Bà ấy nói: Bà bán vé số chứ không có đi xin tiền.

    Chợt ngay lúc đó vẻ như nó thất tỉnh, nó nhìn Bà, nhìn lại tâm hồn nó, nhìn lại cuộc đời...
    Thật lòng nó thấy chua cay, thấy đắng và nó khinh, nó khinh chính nó và nó khinh cả sự dơ bẩn của cuộc đời...
    Thói đời này loài người luôn tỏ ra Bồ Tát, luôn tỏ ra nguy hiểm để van xin được nể phục, van xin được nể trọng và khen ngợi ca tụng...
    Nhưng họ vẫn biết họ là kẻ giả tạo dối trá và thích khoe khoan sống ảo rồi hoang tưởng, vì thiếu nó họ biết họ rất tầm thường.

    Và rồi Bà ngồi xuống vì mệt: Cho tiền Bà không lấy, rót nước cho Bà Bà uống, lúc sau đói quá Bà chịu ăn.
    Nó hỏi: Khuya rồi bán không hết rồi Bà phải làm sao?
    Bà nói: bán không hết thì mai dậy sớm đi bán tiếp.
    Chạnh lòng nó mua hết sấp giấy số đó cho Bà:
    Nhưng Bà không bán và nói:
    Con nói không thích chơi vé số mà.

    Đến đây nó chợt hiểu và ấn lệ khóe mắt:
    Đáng nể, đáng kính và đáng trân trọng gấp trăm ngàn lần cái sự dối trá của cuộc đời này.
    Bà làm tôi kính trọng và thất tỉnh cái thói đời bản năng và thói quen thấp hèn đê tiện của loài người trong đó có tôi, nhưng cứ tỏ ra Bồ Tát, tỏ ra quan trọng và dối trá để được người đời a dua xua nịnh và ca tụng và tôn vinh mình.

    Nói đến đây ý là gì:
    Tình người:
    Bà là đại diện gần gũi nhưng không lợi dụng ai, không xin ai.
    Không nhờ ai và tự đi bằng đôi chân của chính mình, cũng chẳng mong chính quyền xạo xạo hay người đời cứu giúp để thêm lần nữa nợ lại đời, nợ lại người.... này nhiều thứ lắm.
    Last edited: 03/10/2023
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ube989, tronghanh80muabandoanhnghiep thích bài này.
  10. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.747
    Hello các tềnh iu; CE rồi giờ muốn mua cũng khó; Tôi Thấy CP giá 5k thì vốn hóa Công ty còn 600 tỉ trong khi đó riêng khoản đầu tư Lâm Thiên Đạt đã 600 tỉ rồi; nếu thâu tóm đc giá 5k thì lời nguyên Công ty
    Voteforyou, hoangquan376Khavienthanh thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này