1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Lưu lại.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Khavienthanh, 16/02/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
66 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 04:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 169168 lượt đọc và 867 bài trả lời
  1. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    Thị Trường hôm nay đánh ảo quá hả các bác.
    Em ôm 2 con một con AAH sàn 14%, một con bank sàn 6.82%.
    Phiên thứ 6 quả là phiên kéo lừa đỉnh cao của lái Việt. Bái phục các anh.

    Riêng về AAH với giá cả phiên thế này thì ngày mai giá tham chiếu vẫn là 5k đúng không các bác nhỉ?
    Voteforyou, Choi268, Ube9893 người khác thích bài này.
  2. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.122
    Trung bình phiên là 4,78 thì hình như là 4,8.
  3. Mangcutchomchom

    Mangcutchomchom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    6.277
    Dạ, em đến với chứng khoán là tự nguyện, mới sinh con em mày mò mở tài khoản cũng như bao bà mẹ bỉm sữa khác mong là có thu nhập trong thời gian chăm con. Ai dè đâu lại đi xa quá.
    Dạ vâng, em follow các anh chị để học hỏi ạ. Bản thân em hiện tại nhờ chứng đỡ thấy nhàm chán hẳn.
    Voteforyou, Songdep20, BoBeCat4 người khác thích bài này.
  4. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    3.122
    Vậy thì vẫn lời khuyên cũ: Về bờ thì nhảy lên đất liền luôn.
    Lên bờ để làm Người đó Em.
    Voteforyou, Songdep20, BoBeCat4 người khác thích bài này.
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Tối qua anh có kêu em ở comment này nè, kịch bản họ buột phải làm thế vì nhỏ theo quá nhiều.
    Nên hiểu thì em sẽ nhẹ đầu và tự tin hơn đó.

    https://f319.com/threads/luu-lai.1807477/page-45#post-45069429

    Và sáng nay họ bán trần, cuối ép sàn, và cuối cùng là hàng thứ sáu vừa qua và trần sáng nay hàng về sẽ trả giá sàn lại cho họ hết.
    Làm xong chuyện này họ mới cho bung lụa được, phải lên lại thôi em đừng có sợ.

    Nếu là em, em có mua giá trần cho nhỏ lẻ hàng về bán có lời không?
    Sàn Upcom giá bình quân hôm nay là tham chiếu ngày mai á, em phải chú ý thật đúng hiển thị giá này cho chiến lược của mình.
    Mai AAH tham chiếu là 4.8 đó em, vì nay bình quân là 4.7,78 ( Phần sau dấu phẩy nếu nhỏ hơn 5 thì bỏ, lớn hơn 5 thì cộng thêm 0.1)
    Last edited: 15/04/2024
    Songdep20, Ruby6789, 2TDN5 người khác thích bài này.
  6. OhBigGame

    OhBigGame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/12/2013
    Đã được thích:
    622
    2 đội lái đánh nhau tranh giành lợi thế, lợi thế của thằng lái ăn giá 5 đang áp đảo lợi thế của thằng ăn giá 6.8. Hôm nay đánh xuống cũng là thằng lái giá 5 ép ngày mai bán trần 5.4 và giá 5 của 24te cổ nhỏ lẻ về bán hòa vốn hoặc đè sàn phiên mai để ép ra hết rồi mới kéo . Chứ giảm về tiếp 4 hoặc thủng 4 là khó
  7. BoBeCat

    BoBeCat Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/07/2018
    Đã được thích:
    8.024
    Vâng anh. Vậy thì giá tham chiếu phiên mai sẽ là 4.8, như vậy giá sàn sẽ khoảng 4-4.1, hàng bắt đáy giá 5k cho là lúc về -20% đi. Hàng này chắc bị ép cắt hết thì mới cho lên được.

    Dù sao với kịch bản nào thì em nghĩ case này mình không đến mức lỗ nặng được. Kịch bản có thể bán giá cao hơn 5k là khả thi. Tuy nhiên đội lái này công nhận cách đánh rất ảo diệu đây anh nhỉ.
  8. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Xét trên góc độ tiền bị mất thì anh không hiểu họ chơi vậy để làm gì, không phải bị giải chấp, Cty có phá sản hay bị bắt hay không thì mình chưa biết, còn dám làm tổ chức đại hội cổ đông thì khả năng xấu chắc cũng ít, chơi xong rồi không đánh lên lại thì coi như mất 50% tài khoản đến thời điểm này, chỉ tính là vốn họ 10k đi.

    Nhưng nhìn lại họ thỏa thuận liên tục khối lượng lớn lúc trước giá cứ đi xuống từ vùng giá 20.8 cho đến giá này, giờ không thỏa thuận nữa mà bán luôn làm trò trên sàn.
    Mà nếu nhìn sâu sát thì rõ ràng họ chưa up bô được cho ai cả với KL đó từ giá 20.

    Rồi cứ cho rằng họ úp bô thứ sáu 24tr cp giá 5, nay trên 9tr cp nữa.

    Cứ cho là 100 tỷ còn 50 tỷ trong vài ngày em đau không?
    Làm gì mà kiếm lại được 50 tỷ chứ, thì chỉ còn 1 cách đó thôi là cp phải lên lại.

    Nếu cho là đã up bô thành công cho đội khác thì càng hay, vì em cũng thấy đội này cũng thuộc dạng mạnh tiền, mà mua giá 5 mình nhìn thấy đó chứ không phải là bút toán như MR Quyết.

    100 tỷ bị lừa sao, ai đang chơi ai, và ai sẽ thắng ai?
    Chuyện chưa xong đâu, cái đội đến sau nó phải làm cho phình hơn chứ không thể teo hơn 100 tỷ được, vì giờ mà nó buông tay chất đống bán sàn thì coi như sàn liên tục mất thanh khoản và nó gần như mất gần hết, và cái đám Cty này coi như cũng mất hết luôn, theo như họ đăng ký là 506,97 tỷ đó.

    Đội đến sau mà chết thì cái đám Cty khó mà chạy thoát án khởi tố, kể cả các lờ đờ UB luôn.
    Tóm lại chơi kiểu này trước mắt chết là nhỏ lẻ, mai hàng về phải phang sàn ra bằng mọi giá thôi vì TT chung ghê quá, và em xem ai sẽ hứng? chắc nhỏ khác thấy sợ rồi.

    Bây giờ cứ đánh giá lại vốn họ là bao nhiêu? 0đ hay 10k, nếu 0đ thì có phải toàn cp niêm yết 117.900.000 đều là giá đó, cái này không đúng, nếu đúng thì cả lũ kể cả trách nhiệm cha nào cho lên sàn cũng toy.
    Cho nên dù anh không hiểu thiệt, nhưng có thể làm giá lên được nhưng họ cứ muốn làm giá xuống, vậy xuống đến đâu mới chịu quay đầu lên lại đàng hoàng tử tế, anh cho rằng khi nhỏ đã cắt hết trong 4 phiên sắp tới vì họ nắm được Kl của họ đã bán ra và đã mua vào thấp hơn.

    Và cho dù có lên thì loại cp mắc dịch này cũng không giữ giá được lâu dài ổn định đâu em, vì con người không đáng tin.
    Last edited: 15/04/2024
    Songdep20, BoBeCat, Nenuphar5 người khác thích bài này.
  9. Mangcutchomchom

    Mangcutchomchom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    6.277
    Theo góc độ phân tích của anh làm em rùng mình thật. Nhưng lại kích thích cực kì giống như đang theo dõi bộ truyện, mỗi ngày là một chương, đan xen nhiều tình tiết gây cấn, chúng ta phỏng đoán diễn biến sắp tới và vỡ òa khi diễn biến sắp theo đúng điều ta nghĩ hoặc hoang mang khi là cú bẻ lái nội dung của tác giả
    Hay! Hay thực sự.
    Cảm ơn sự chia sẻ của anh.
  10. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.257
    Và cuối cùng mình muốn nhấn mạnh mà động viên để chia sẻ với các bạn, tuy mình cũng thua lỗ triền miên trên chứng khoán chứ, nhưng được cái mình vẫn tĩnh, vẫn bình an, vẫn nhìn thấy phía trước, vẫn đánh giá và xử lý được, và quan trọng là không bao giờ mất tinh thần cho dù có mất tiền ngay lúc này, nhưng tương lai sẽ thay đổi, chứ không phải chúng ta mất là mất luôn cả đời hay mất luôn mãi mãi.

    Quan trọng khi ta quyết định mua 1 cổ phiếu là trước tiên ta phải hiểu nó, và ta chấp nhận cũng như còn nhiều phương án nếu nó có đi xuống để mà xử lý, đồng thời khi đi lên bán ta có lời cũng biết và hiểu nó để kềm lại bản thân.
    Là vầy: Bán xong nó không xuống mà đi lên tiếp nữa thì chớ có Fomo tức tối mà tố mua hết tiền lại.

    Bảng điện có xanh điên khùng, hay đỏ dã man đi chăng nữa thì ta không hiểu hết được thiên hạ đâu, nhất là lái chủ.
    Trong đó có kẻ chốt lời non, có kẻ cắt lỗ, có kẻ bán để mua lại thấp hơn.

    Vấn đề ở ta là cảm nhận rồi ta quyết định theo tài khoản của ta, cách của ta, sức chịu đựng của ta, và hiểu biết của ta.
    Tốt nhất là không nên mua trần khi cổ phiếu đó đã trần vài phiên, có đỏ vài phiên, đỏ theo thị trường chứ không phải đỏ theo cách riêng của nó thì mua được nếu bạn thấy vùng giá và đánh giá giá trị của cổ phiếu đó, cũng như đánh giá thị trường.

    Ta phải hiểu cách chơi nếu cổ đó có lái và của lái, ta hiểu để mà bình an bình tĩnh, hiểu trước hướng đi của họ ta sẽ không còn lo sợ, nhưng nếu ta chẳng hiểu gì, thấy bán sàn kinh khủng là hoảng lên, ta như thế là ta tự hành hạ ta, ta như thế là ta mất phương hướng và tự đốt tiền của mình.

    Ta cứ run sợ như thế thì sẽ nối tiếp run sợ, sai sẽ chồng sai, tiền mất chồng thêm tiền đã mất.
    Cho dù có mất ta chấp nhận nó, ta ra đi mãi mãi cho rồi, chứ mất mà cứ muốn gở lại mà trạng thái ta cứ như thế cứ sợ cứ run cứ hoảng là sẽ mất thêm lần 2 nữa thôi.

    Ai nói gì là quyền của họ, kệ họ đi, nói thuận lòng ta theo phe ta thì ta vui, không thuận thì ta ghét, nhưng cái dạng nói cho ta ghét thì cứ nói hoài thôi.
    Tội tình gì ta phải nghe đó là quyền của họ, vứt hết thế là xong, còn ta tự quyết định cho ta, và ta chỉ tin chính ta thôi, đó là con đường cuối cùng để ta sống với cái xã hội này, ta cần vui hay cần ghét để làm gì, ta cần thương để làm chi, có không?

    Hãy vì ta mà sống cho chính ta, thiên hạ thì kệ cha họ đi bạn nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này