Lưu lại.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Khavienthanh, 16/02/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2831 người đang online, trong đó có 232 thành viên. 07:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 147732 lượt đọc và 917 bài trả lời
  1. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    @hoangquan376 có thể phiên nay vẫn xanh khi dư âm tâm lý mua lên vẫn còn á.
    Trovecatbui88, Bean511, BiPham4 người khác thích bài này.
  2. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Anh bố trí thời gian, hôm nào ra Bắc chơi với Chúng em.
  3. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Ok em.@};-
    Tks em đó là mong muốn, khi xưa có lần anh muốn đi thăm @Trovecatbui88 ấy chứ, nhưng chưa được.
  4. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    15.924
    khả năng qua tuần mới đúng là cái cú tráp
    Voteforyou, Choi268, meo632 người khác thích bài này.
  5. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Tào Tháo nói: " Cuộc vui có được là mấy chốc?"
    Nhưng Tào Tháo lại quên nói rằng: Sau cuộc vui mấy chốc đó là gì đó nữa của cái kiếp đã lở làm người.

    Cho nên loài người luôn bầy đàn giống nhau, muôn đời như thế: Lớn cái yêu, rồi cưới, rồi đẻ...chưa cưới đã đẻ á, cho giống người ta, nhưng nào ai có hay hay có trách nhiệm và quân tử với chính bản thân mình: Cho đứa nhỏ được gì cả 18 năm làm người, tình thương tuyệt đối, giáo dục, học hành trường làng hay trường Tây? Sức khỏe hay kiến thức, quăng cho nó cái điện thoại cái nó úp mặt vô đó là xong trách nhiệm sao? Hỏi sao sau này lớn lên nó chỉ biết cái điện thoại mà chẳng quan tâm gì đến cảm xúc bên ngoài, hay chứng kiến Cha Mẹ nó gây gỗ với nhau?

    Dỏm đồ dỏm, loài người luôn thế, mình dỏm mà cứ tưởng mình hay.
    Nói mà éo có liên quan đến chứng khoán, nói mà méo ai hiểu mình nói gì?

    Loài người cóa ai rảnh mà đi quan tâm đến chuyện người khác đâu, bạn cũng thế đi nhé.

    Nay ta sai quá, quá say, nhưng ta mừng là ta không có tạo topic spam với cái diễn đàn này.
    Móa cái xã hội này cái gì miễn phí là nó cứ xài chùa vô tư cho đã, người viết cũng vậy, xin ai đó chửi nó đi cho nó tỉnh cái người ra.
    --- Gộp bài viết, 07/11/2023, Bài cũ: 07/11/2023 ---
    @Songdep20


    Em hiểu được đến đâu khi hiểu loài người?
    Last edited: 07/11/2023
    soidem123, BiPham, hoangquan3767 người khác thích bài này.
  6. Doanngan

    Doanngan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2019
    Đã được thích:
    53
    Em chào anh Kha và mọi người ạ. Em mới biết đến trang của anh và đang cố gắng đọc để học hỏi thêm. Anh như nhân vật Lệnh Hồ Xung trong bộ phim "Tiếu ngạo giang hồ" vậy, nhân vật mà em yêu thích từ nhỏ. Chúc Anh luôn mạnh khỏe và bình an ạ.
  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Tks bạn.
    Lệnh Hồ Xung bản xưa hay nhất theo mình đã từng xem, bản xưa Hải ngoại lồng tiếng là hay nhất.

    Hiểu, mình hiểu ý tâm hồn bạn.
    Đa tạ.



    Last edited: 07/11/2023
    soidem123, BiPham, hoangquan3765 người khác thích bài này.
  8. Songdep20

    Songdep20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    148
    Dạ anh! Cuộc sống của em thanh bình. Ngay từ đầu đã chủ động chọn cuộc sống thanh bình. Em là cô giáo dạy học ở một môi trường cực kỳ minh bạch giữa thầy/ cô với trò và giữa đồng nghiệp với nhau. Em có một gđ nhỏ với mối tình đầu tính cả thời gian yêu là 24 năm với 2 con gái. Em tham gia từ thiện vừa theo sức của mình. Em theo dõi Ck vì tò mò muốn biết một mảng cơ bản của nền kinh tế nhưng thực sự chưa kiếm được tiền từ ck. Cuộc sống của em không có nhiều trải nghiệm từ mặt trái nhưng em cũng là người hiểu chuyện và luôn chấp nhận sự khác biệt. Luôn nhìn cuộc sống nhiều chiều như nó phải thế. Em thấu hiểu sự tổn thương về mặt tinh thần là sự mất mát lớn nhất và không có gì bù đắp được. Sự tổn thương về niềm tin sẽ sói mòn tâm hồn, chai sạn cảm xúc nhưng em tin và thấy, mảnh màu sáng của cuộc sống luôn chiếm phần nhiều.
    Về vấn đề sinh con hay không, lập gia đình hay? Đó là một lựa chọn và bất cứ lựa chọn nào cũng đều cần được tôn trọng. Em vẫn nói với sv của mình là: cảm xúc của em là quan trọng nhất, không bao giờ được phép làm tổn thương cảm xúc của mình. Đã lựa chọn thì phải sống sao cho mình không bao giờ hối hận. Hối hận nhất định không bao giờ được có trong từ điển sống, muônd vậy, cứ hết mình thôi, kết quả thế nào cũng happy ạ.
    Em thực sự nhìn thấy nhiều điểm chung giưa anh và chị BỤi- đó là sự thấu hiểu về tâm hồn mà ít ai có được. Em chia sẻ với anh câu chuyện tổn thương của quá khứ nhưng em cũng “ghen tỵ” với tình bạn của anh với chị Bụi ạ.
    Chúc anh buổi tối tốt lành, bình yên nơi trái tim nha!
    soidem123, Voteforyou, BiPham5 người khác thích bài này.
  9. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Anh biết ơn em về nội dung em chia sẻ này.
    Tối qua anh say thật, tàn cuộc vui cần thiết nên thế anh hay nỗi loạn lúc đó và chỉ bằng cách đó hoặc nghe nhạc tự giam 1 mình trong phòng với ánh sáng yếu, không muốn tiếp xúc thêm nữa với cảnh thật hay người thật, cho nên đó là tật xấu, cảm giác lúc đó tại sao anh lại Tag @Em vào và hỏi nội dung của bài thuyết pháp trên mà không là người khác? Thật ra anh không phải hỏi em theo câu hỏi đó mà anh đi tìm sự đồng cảm thôi, còn nội dung trên đó nữa là do anh tức cảnh sinh tình khi nhìn thấy quá nhiều của tha nhân, anh ngược, anh ngược hết với lối sống của con người mà anh từng nhìn thấy, nên chỉ nói đổng với chính mình.

    Vì cảm xúc của anh lúc đó kêu em thấy vậy đáng lắm, cảm nhận của anh về tâm lý con người+hay hiểu biết chiều sâu của tâm hồn con người cũng không phải quá tệ, cho nên với anh là xứng đáng hay không xứng đáng của sự trân trọng và quý mến.

    Suy nghĩ của con người, hiểu biết và thái độ sống, chấp nhận hay buông ra xa lánh để hướng thiện, hướng lên cao hơn nữa tâm hồn do môi trường sống xung quanh tạo ra, và sự học hỏi cũng như sự giáo dục từ bé của người đó mà thành.
    Cho nên môi trường anh buột anh phải nhìn thấy mà tâm hồn anh luôn ngược, ngược lại hết cái gì mà mình phải chịu đựng để phản ứng hay buông xuống cho nhẹ lòng, bình an.
    Anh thì ghét giả tạo dối lòng, xấu là xấu, tốt là tốt, xấu tốt gì cũng được nhưng mình phải nhận của mình xấu vì đó là sự thật, xoáy vào sự thật, chán cái cảnh con người cứ tỏ ra "Bồ Tát" để tự dối người gạt cả chính mình, xã hội đầy ra như thế.

    Sau này khi lúc say có nhiều cảm xúc anh kể em nghe 1 câu chuyện mà anh thấy được, vì anh cả 1 đời luôn muốn đi tìm+phải đi tìm và cứ hỏi tại sao?
    Nên anh hiểu khá nhiều về tâm lý và bản tính con người, nhất là tâm tính ngược giới tính với anh.

    Đa tạ em nhiều lắm.@};-
    Last edited: 08/11/2023
    soidem123, BiPham, hoangquan3767 người khác thích bài này.
  10. Songdep20

    Songdep20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    148
    Dạ anh! Em thấu cảm và chia sẻ việc phải chứng kiến/ trải nghiệm những điều mình không thích, thậm chí trái ngược với trái tim/ tâm hồn mình. Khi nào say hay buồn quá, anh cứ vào góc nhỏ này “xả” nhá. Cứ sống với cảm xúc thật của mình thôi, ít nhất là ở đây, anh à
    soidem123, Voteforyou, BiPham5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này