Lưu lại.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Khavienthanh, 16/02/2023.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3952 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 09:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 147743 lượt đọc và 917 bài trả lời
  1. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    39.823
    Em nghĩ là ko Bác ạ.
    Khavienthanh, Mangcutchomchomhoangquan376 thích bài này.
  2. hoangquan376

    hoangquan376 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    2.780
    Bạn này là mẹ bỉm sữa, mua từ 13,x.
    --- Gộp bài viết, 14/05/2024, Bài cũ: 14/05/2024 ---
    Uh. Đúng rồi. Tớ bị nhầm.
    Khavienthanh, MangcutchomchomChoi268 thích bài này.
  3. Mangcutchomchom

    Mangcutchomchom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    325
    Dạ, là 2 người bác ạ. Em còn trên đọt mới về bờ hôm nay thôi kiki
    --- Gộp bài viết, 14/05/2024, Bài cũ: 14/05/2024 ---
    Em mua từ 25/3 giá 14.1 lận
  4. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Anh là anh giận em lắm đó em trai @hoangquan376, nát hết cõi lòng, ức lắm chịu không nổi luôn.
    Em không cho anh được động lực nữa để cống hiến, hết lòng hay chia sẻ, anh chị em mình ở đây gắn kết hiểu nhau thân thiết có được bao nhiêu người, sở dĩ có nơi để nói với nhau đó là trên tinh thần những thằng đàn ông quân tử thật thà, tình nghĩa cùng tìm cơ hội kiếm tiền, chứ F319 ra ngoài kia tung hoành anh làm được đó, nhưng thà khóa nick đi cho nó lành, chán.
    Rồi anh chơi mình à, vậy chơi mình thì lên F319 để làm gì chứ.

    Nói về em nó, về điểm rơi khi anh giới thiệu chưa phải là đáy, nhưng anh luôn cập nhật và thái độ luôn nghiêm túc theo dõi để chọn điểm mua, cũng như mua từ từ và bền chí, mua theo chiến thuật có bình quân giá.

    Nhưng vấn đề anh nói không phải là aah, mà cốt lõi là tư duy suy nghĩ cần phải thay đổi, đánh giá và nắm bắt cơ hội, bỏ đi lối mòn, bỏ đi sự phân biệt, chọn lựa, bỏ đi quan điểm bảo thủ, ù lì thiếu linh động.

    Chúng ta chơi chứng khoán thì làm ơn đừng có đánh giá khen chê hay chê bai hàng Blu hàng xịn hay hàng dỏm hàng rác....
    Hàng nào có thanh khoản tốt, giá vùng đáy, giá tiềm năng sẽ tăng, hàng nào chắc sẽ đem lại lợi nhuận ngay và luôn là ta chơi, hàng nóng hàng lạnh gì đó cho ta tranh thủ thời gian và cơ hội sinh lời là ta quyết đoán để làm, lấy xong cơ hội rồi ta trở về hàng nào đó ta đang nhắm tới sau đó.

    Giờ nhé: Thay gì ta kẹt hết tiền vào hàng xịn mà nó cứ đi ngang không tăng ngay bây giờ, ta bền chí với nó không sai, nhưng với số tiền đó ta làm ở hàng đang tăng, làm xong rồi ta về lại hàng đó, giá cũng nhiêu đó ta mua lại mà dư ra được 1 đống tiền có phải không?
    Hay ta đang cầm tiền mà đang theo dõi theo đuổi 1 em nào đó, rồi nó cứ đi ngang hay chưa tăng hay chưa xuống ta chưa mua được, thay vào đó ta lướt qua 1 em nó đang tăng, tăng chắc đủ T2.5 để bán, tại sao ta không làm nhanh và có kiểm soát, khi ta đã nghiêng cứu kỹ và hiểu về em nó.

    Em đã từng nghiêng cứu kỹ, am hiểu và đánh giá và cho rằng aah đáng để mua khi vùng giá 3.x, nhưng tại sao em không làm, làm khi em nó đã cho tính hiệu tăng phiên đầu tiên sau khi giảm từ 20 xuống 3.x, rong chơi lấy 100% rồi ra về, cuộc đời anh em mình chơi chứng có mấy khi được nhân 2, nhân 3 hay thậm chí sẽ nhân 4.

    Có thể anh đã chạm vào tự ái và tổn thương của em, nhưng anh hy vọng mình sẽ có sự tác động để thay đổi lối mòn thiếu linh động của em, anh kéo em ra khỏi vùng chơi hạn hẹp, để em mở rộng cơ hội hơn.
    Đương nhiên làm sao anh hiểu được hết suy nghĩ của em, nhưng đó là chuyện khác trong bao la cách chơi chứng, nhưng cho dù thế nào tinh hoa của chơi chứng đó là lợi nhuận khi ta sẽ lấy được và chắc lấy được.
    Bây giờ nói thì cơ hội của em nó đã qua rồi, nhưng cuộc đời ta chơi chứng thì thời gian sẽ lại lòi ra cơ hội khác thôi, nay anh nói với em là nói cho tương lai.

    Thường thứ ba hàng tuần anh hay say, nay cũng thế, mà em cũng biết đàn ông thật lòng nhất khi say mà.
    Anh trân trọng và mong được lượng thứ.

    Ở đời làm người anh chấp nhận con người ghét mình, thời gian sau hiểu ra được bổ ích thì anh cũng không còn cạnh bên, bị phụ bạc hay bị nghỉ chơi khi anh cho rằng cũng đáng, đáng lắm, nhưng bù lại anh biết mình có ích và giúp ích được cho đời là anh làm, là anh vui rồi, thói đời có ai hiểu mình đâu em, kệ nó ta chả cần.
    Thật lòng anh thế.
    --- Gộp bài viết, 14/05/2024, Bài cũ: 14/05/2024 ---
    --- Gộp bài viết, 14/05/2024 ---
    Last edited: 14/05/2024
    Ube989, hoangquan376, Bean5116 người khác thích bài này.
  5. Choi268

    Choi268 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2021
    Đã được thích:
    39.823
    Thực sự là lời chia sẻ thực lòng của bậc đàn anh.
    Cá nhân em rất trân quý và cám ơn Anh.
    Đề cập lại vụ này thì thực sự tiếc cho bác @hoangquan376 . Bởi lẽ, bên cạnh những nhận xét, phân tích của Anh @Khavienthanh về lối chơi, hành động đi lệnh của lái, thì bác @hoangquan376 nghiên cứu rất sâu về FA của DN này và kết luận xác đáng đây ko phải DN ma và nhận định vùng mua 3.x là an toàn. Bên cạnh đó, bác @BoBeCat cũng có góc nhìn khá sát về hành động của lái.
    Cá nhân em, trân quý và rất cám ơn Anh @Khavienthanh và các Bác!
    Ube989, hoangquan376, Bean5115 người khác thích bài này.
  6. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Rồi xong.
    Sẵn nói anh nói luôn.
    Em ghét anh anh chịu @BoBeCat

    Cuộc đời chơi chứng anh em mình có mấy khi lấy được nhân 2, nhân ba, hay nhân nhiều hơn.
    Anh biết em bắt đáy giá 5, rồi sao đó vì bị chơi đểu nên em ra 3.7.

    Coi như linh động đi, hay, không sai.
    Nhưng sau đó em nó về 3.1, hay dể mua là 3.3, và 3.4

    Ok bán 3.7 rồi mua 3.3 không có gì là dỡ cả, tụi sọt nó cũng chơi vậy mà.
    Vấn đề là em không vượt qua được chính tâm lý bản thân thôi.

    Từ đó rào cản dị ứng và ghét bỏ xuất hiện, không thèm không chơi.
    Chi vậy, chơi chứng là sinh lời chứ không phải là bản ngã hay sĩ diện.

    Mình chán hôm nay, lại là mỏ vàng tương lai của kẻ khác đó.
    Mấu chốt là em không thắng được bản thân để đi cùng với TT.

    Nên nhớ: Mình theo TT chứ TT chưa bao giờ theo mình.
    Mình chán nó chứ nó chưa bao giờ chán mình.

    Thử hỏi em chán nó vùng đáy, vậy em tìm đâu ra hàng mà em thích nhưng mà nó chả có lên.

    Vượt qua tâm lý rào cản tâm lý chính mình đi em.

    2 comment này anh chứa đựng tất cả tình thương trong cuộc đời chơi chứng.
    Ngày xưa anh cũng thế như em.
    Rồi thời gian anh tự thay đổi, có ai chỉ dạy anh đâu, anh là anh luôn ước có được tiền bối như thế, mà có không?
    Sống ở cái sòng này có ai tốt hay thật lòng với mình đâu em.

    Thế nhé, hôm nay em cứ ghét anh, nhưng tương lai em ngộ ra hay hiểu ý anh thì anh cũng không còn.

    Vượt qua rào cản chính mình em nhé.
    VD: Bán 4.5, cái nó lên 4.6 tự ái không mua lại, rồi cứ thế nó lên 4.7....và 5, 6, 7,,,,gì đó, chờ hoài mà nó chẳng về thấp hơn 4.5....
    Lòng thì đau, nhưng tự trọng quá lớn.
    Chi vậy em, bỏ qua thất bại, và chấp nhận thất bại thì bạn mới thành công tương lai.
    Còn bảo thủ với thất bại, rồi thời gian sau bản thân mới tự tha thứ cho bản thân thì muộn mẹ nó rồi, cơ hội ở đâu mà có hoài cho mình sửa sai chứ em.

    Như thế có phải ta thua chính mình không.
    --- Gộp bài viết, 14/05/2024, Bài cũ: 14/05/2024 ---
    --- Gộp bài viết, 14/05/2024 ---
    Last edited: 14/05/2024
    Ube989, hoangquan376, Bean5115 người khác thích bài này.
  7. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    @hoangquan376 sẵn anh nói cho thỏa mãn tò mò luôn.
    Vế vấn đề tiếp khách khi làm ăn hay ăn chơi của đàn ông.

    Ở Sài Gòn, khi bạn tiếp chính quyền ở bia ôm, massage, bar, karaok....các kiều ăn chơi sinh hoạt lúc say xỉn.
    Ok chỉ có 1 bài của gái:
    Nhà em nghèo, cha em bệnh nan y, mẹ em chạy thận.....abc nên em hy sinh để cày kiếm tiền gởi về nuôi cha mẹ, xây nhà cho cha vì nhà lá mưa dột, mẹ em bệnh nặng......v.v

    Đếch, cái đách,,,, chỉ là bài ca muôn thuở xưa như trái đất rồi cưng, chán, chán toàn tập, chán bỏ mẹ.

    Mẹ, không có gái còn trinh nào mà dấn thân vô cái nghiệp thân thể như thế cả.
    Xấu nhưng có chí, không lười lao động thì vô làm khu công nghiệp, nhất là gái miền Trung.

    Gái miền Nam có sắc, nhưng không có bằng, học vấn dưới tốt nghiệp cấp ba, không nghề thì nhanh và luôn vô cái nơi bán sắc đó mà kiếm tiền.
    Chi vậy: Gởi về cho Mẹ ( Bà ngoại đó ) nuôi con của mình.
    Là sao: Mẹ kiếp, mới 14, 15 tuổi dưới quê là nó yêu đùng đùng, đập nhau ầm ầm, hết giờ học là vô nhà nghỉ, hay không học thì vô bụi chuối sau hè.
    Rồi đẻ, rồi chán bỏ nhau, rồi gái ôm con mà nuôi, không tiền không nghề, không bằng cấp, rồi trai thì theo con khác.
    Làm gì có tiền nuôi con? Sữa, tã, bệnh.....chưa nói là nuôi cái miệng của mẹ luôn.

    Lên Sài Thành vào bia ôm thôi, chứ đi đâu bây giờ khi mù chữ, hay chỉ hết cấp 2, con bà ngoại nuôi, hàng tuần hàng tháng gởi tiền về cho ngoại nuôi con, xà quần cái vòng lẩn quẫn thất học từ đời cha đời mẹ đến đời con mà ra, rồi đẻ, đẻ xong cái sinh linh vô tội cứ thế mà vô học, rồi khổ cả 1 đời, có nghĩ ra được đâu, sướng cái thân trước đã, hậu quả xã hội nuôi, nuôi xì ke ma túy, nuôi đá gà, số đề, banh bóng....ăn nhậu, lừa đảo trốn nợ.....abc.

    Xà quần như thế làm theo lời Cụ: Nhà nhà thi đua, người người thi đau mua vé số số đề....Phấn đấu cuối năm trốn nợ.

    Hic, Thái Lan cũng thế, chỉ có gái vùng quê, gái mù chữ, gái lở thời, gái có con, gái mất trinh, gái lười lao động mới trở thành và vào khu ăn chơi thôi.
    Chứ gái nhà lành, gái có học, cục c.... nó mới vào làm khu đó.


    Em Hiểu....
    Nhưng Thái lan là bậc nhất và đỉnh của đỉnh du lịch, dù gái mù chữ hay gái có con ( Gái Trinh thì cái đách nó mới chọn nghề này.) thì nó vẫn có sự chuyên nghiệp, và quá hay của nghề, chơi có hậu cho khách còn đến lần sau, đó là cười, phục vụ hết mình, tiền nào của nấy, không bao giờ nhăn nhăn đòi tiền bo, chơi là nhớ và còn đến lần sau.

    Còn gái Việt nhanh nhanh, nhăn nhăn, chặt chém, vòi tiền chơi không có hậu....mãi mãi làm du lịch thua người ta, chán bỏ mẹ.

    Ok.
    Nay anh trả hết ân tình cho bạn đó, sống vậy bạn không trách, không trách nhau sau này.



    Last edited: 14/05/2024
    Songdep20, hoangquan376, CK3571 người khác thích bài này.
  8. Mangcutchomchom

    Mangcutchomchom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2023
    Đã được thích:
    325
    Em mắc bệnh như @BoBeCat nè!
    Rớt 4.4 và 5.0 xong lại thiếu bản lĩnh ko mua lại để hạ vốn xuống nên tận hôm nay mới về bờ được. Bài học lớn anh ạ.
    Chúc cả nhà nhiều niềm vui
    hoangquan376, KhavienthanhChoi268 thích bài này.
  9. Khavienthanh

    Khavienthanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2014
    Đã được thích:
    69.377
    Rồi Ok.
    Chúc bạn luôn bình an tâm hồn, chúc bạn luôn may mắn, chúc cho bạn luôn thành công.

    Quy tắc sống còn, và chỉ 1 nguyên tắc này thôi để tồn tại với nghiệp cờ bạc hên xui:
    - Khi cổ phiếu đó xuống kinh hoàng, xuống nhanh và mạnh, với nhỏ lẻ hầu như là sợ xanh mặt, thù hận bỏ chạy.....rác, hàng rác, đống rác.
    Nhưng với đội lái, với tay to đó là mỏ vàng tương lai.

    - Khi cổ phiếu đó lên nhanh và mạnh, thì với nhỏ lẻ đó là sự ham hố, là hưng phấn, là Fomo, là mất kiểm soát, là mơ mộng và ảo tưởng là bầu trời.
    Nhưng với đội lái, với tay to thì biết trước luôn đó sẽ là phía sau nó là vực sâu, rất sâu, thảm họa.

    Vậy tại sao ta không giống tư tưởng tay to đội lái, mà cứ bầy đàn nhiều nhỏ lẻ giống nhau cơ chứ.
  10. nongdan88

    nongdan88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Đã được thích:
    144
    2 giai đoạn đã hoàn thành ai giữ thì giữu nhé ko thì có thể nhảy dù
    mốc tiếp theo là khoẩng 10 :D
    Songdep20 thích bài này.
    nongdan88 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này