Mã này mới kinh khủng này : ADT - Ấn Đền Trần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 17/02/2011.

9049 người đang online, trong đó có 1069 thành viên. 11:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 5672 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Năm ngoái gặp cảnh ở Hồ tây , có vị vừa vào lễ 5 phút , nó bám theo móc mất 30 triệu. Kê khóc như mưa. Ở VN này nhiều lúc đau lòng
    Vừa rồi có đi lễ 1 số nơi, địa phương đọc cả tiếng anh : Quí khách bảo vệ tư trang , phòng mất cắp ... NHìn mấy chú Tây lông đi vãn cảnh cứ nghệt ra
    Mình thì 2 tay 2 túi bảo vệ ví , điện thoại. Mông phải lắp cảm ứng từ chờ cảm nhận xem có thằng nào móc túi không
  2. gacon2012

    gacon2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2012
    Đã được thích:
    158
    Nhà em cũng gần đền Trần lắm nhưng chưa năm nào đi khai ấn cả. Thằng nào được ấn cũng làm quan thì còn gì cái xã hội này.^:)^^:)^^:)^
  3. nguoibuontin

    nguoibuontin Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    354
    Khổ cho lũ chúng mày quá, thật đáng thương
  4. soluuhuong_na

    soluuhuong_na Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Đã được thích:
    12.442
    Đúng là thấy mua cũng mua, thấy bên cạnh bán cũng bán :))
  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Năm nay còn rắn lượn hơn 2012:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Quan to rồi thì ngồi nhà, nó mang phong bì đến
    Nhìn toàn thanh niêm bặm trợn mới chen vào nổi để xin ấn
  7. lenxuongindex

    lenxuongindex Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2011
    Đã được thích:
    2.130
    Khai ấn đền Trần: Đạp đổ hàng rào bảo vệ, cướp đồ thờ


    TP - Đêm 23 rạng sáng 24-2, tại đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) diễn ra lễ khai ấn. Dù sáng nay, ban tổ chức mới phát ấn rộng rãi, nhưng người đi lễ lại chen lấn tranh giành để vào đền ngay trong đêm.
    Chen lấn trong giờ rước kiệu. Anh: Minh Đức
    Chen lấn trong giờ rước kiệu. Anh: Công Khanh.

    Tham dự lễ khai ấn đền Trần có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ ******* **************, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh qNam Định Phạm Hồng Hà…

    Cướp lễ

    Trước đó lễ rước kiệu các vua Trần đã diễn ra quanh đền. Cảnh xô đẩy chen lấn, những hình ảnh phản cảm của những mùa khai ấn năm trước hiện về. Người đi lễ ném tiền vào kiệu, tranh nhau nhặt tiền, đứng trên cửu đỉnh, hòm công đức, bờ tường của đền.

    Từ 22 giờ 15, UBND TP Nam Định chủ trì nghi lễ dâng hương. Đúng 23h, lễ khai ấn chính thức diễn ra. Theo kế hoạch, từ 23h55 trở đi, sẽ mở cửa cho người dân vào đền.

    Nhưng, phía ngoài ngũ môn, hàng rào của lực lượng an ninh bị vỡ, người dân từ cổng chính đền Trần ùa vào trong chính điện, tạo ra cảnh hỗn loạn như những năm trước. Một số cánh cửa của đền bị phá hỏng, rơi rụng. Đồ lễ trong đền bị người dân lao vào cướp.
    Đạp lên đỉnh đồng
    Đạp lên đỉnh đồng. Ảnh: Công Khanh

    Trước đó, từ 14h chiều, cảnh sát giao thông, đội trật tự đã phân luồng, buộc các phương tiện dừng lại cách đền 1km. Nhưng cuối chiều, nhiều đoạn đường trước cổng đền và trong các khu vực hành lễ đã ùn ứ cục bộ.

    Càng về tối, càng đông du khách, tình trạng chen lấn lộn xộn bắt đầu xảy ra. Nhiều người đã tìm cách trèo tường, vượt rào để vào được trong đền.

    Bên ngoài đền, nhiều thanh niên khỏe mạnh làm vẻ mặt đau khổ bế theo những cháu bé chưa đầy một tuổi để tranh thủ đi xin. Nhiều sư giả cũng đứng dọc theo đường vào đền để kiếm tiền bố thí của khách thập phương.

    Tại các bãi gửi xe, nhiều xe biển xanh dàn hàng ngang về dự lễ, trong đó có xe cứu thương 18B 0838 cũng chở người và lễ vật tới dâng tại đền.

    Ngoài bãi trông xe của Ban tổ chức, nhiều điểm trông xe tự phát mọc lên dọc tuyến đường vào đền Trần. Giá trông xe máy là 20.000 đồng, ô tô bốn chỗ ngồi là 50.000 đồng trở lên.

    Tới 18h30 giờ cùng ngày, các tuyến đường của TP Nam Định hướng về đền Trần đã ken đặc ô tô, xe máy. Các địa điểm ăn uống đều chặt cứng người. Nhà nghỉ tăng giá gấp 4 – 5 ngày thường, từ 250.000 đồng/đêm nhảy lên 1,5 triệu đồng/đêm. Tuy vậy, rất khó tìm được một phòng nghỉ nếu không đặt trước hoặc đến sớm.

    Năm nay, Ban tổ chức phát 5 vạn ấn cho nhân dân và du khách thập phương từ 7h ngày 15 tháng Giêng tại nhà Giải Vũ, nhà trưng bày đền Trùng Hoa và một điểm trong khu vực vườn cây đền Trần. Phôi ấn thống nhất một loại giấy màu vàng.

    Thiếu tướng Đặng Văn Sinh - Giám đốc CA TP Nam Định cho biết, năm nay việc giữ gìn an ninh trật tự của Lễ hội Khai ấn được giao cho ******* TP Nam Định.

    Đòi đập máy ảnh của phóng viên

    Trong lúc phóng viên đang ghi lại những hình ảnh về công tác chuẩn bị trước giờ khai ấn, một nhóm người đã lập tức ngăn cản. Một người đàn ông chừng 35 tuổi dùng tay che chắn ống kính của PV Tiền Phong khi đó đang ghi hình cảnh bán ấn cho du khách. Một người đàn ông khác mặc bộ vest xám lao tới giật và đòi đập máy ảnh. Rất may lực lượng ******* đã kịp thời can ngăn.

    Nguyên nhân những người này ngăn cản PV là do phía tay phải đền Trần có bán các lá trấn trạch với giá từ 50.000 - 100.000 đồng, đồng thời cũng bán các tờ phiếu có mệnh giá 15.000 đồng/lá ấn. Nếu du khách có các tờ phiếu này, người phát ấn sẽ nhận lại tờ phiếu và trao ấn cho du khách.

    Chủ tịch UBND phường Lộc Vượng TP Nam Định tỏ ý tiếc về việc PV bị đe dọa, và sẽ chấn chỉnh những người ứng xử thiếu văn hóa, xử lý nghiêm sự việc trên.

    Đền Trần nằm trên đường Trần Thừa, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định (sát Quốc lộ 10), là nơi thờ các vua nhà Trần cùng quan lại.

    Lễ hội ở đền Trần thường diễn ra 3 ngày, từ 13 đến 15 tháng giêng âm lịch hàng năm, mở đầu bằng lễ khai ấn từ giờ Tý (giữa đêm). Thời gian gần đây, ngày càng nhiều người tới hành lễ tại đền Trần vào dịp hội để xin/mua được tờ ấn với mong ước sẽ được thăng quan tiến chức.

    N.C.Khanh - Minh Đứ
  8. masiu

    masiu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Đã được thích:
    780
    bác ko dám, cãi lại thời vận à.
  9. giakimtu

    giakimtu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Đã được thích:
    125
    hôm qua em đi tránh nhưng trời ơi nhà Trần chỉ phát ấn từ 8h- 10h sáng. Em đến đó khoảng 11h trưa, đợi chả được đành đi ăn gà Mạnh Hoạch . Ăn xong thì cho tiền cũng chả dám chen vào nữa. Đi chùa Keo vậy. Cảnh chùa đẹp mà thư thái vô cùng
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Thế thì nên đi Đền - Chùa tuần Tranh ở NInh Giang Hải Dương ấy. Vừa có đền vừa có chùa và có đền Khúc Thừa Hạo, Khúc Thừa Dụ nữa. Rất đẹp

    Cái đền tuần Tranh này là thờ quan dâng sớ như kiểu trưởng ban tổ chức TƯ ấy.

    Đền này từ anh X, anh #, chị Ng, bác SH đều có trồng cây tiến cúng. Em thấy cây của anh X là từ thời anh ấy còn là PTT còn anh # là Chủ tịch của SD, chị Ng là bí thư tỉnh.... Giờ ai cũng leo thêm 2 bậc rồi.

    Rất hoành.

    Năm ngoái em trồng 1 bụi cỏ đè lên gốc lộc vừng của bác Quốc Triệu.... hề hề ... vì năm nay em định làm dược. Mưa xuống cỏ xanh ngắt luôn.

    =))=))=))

Chia sẻ trang này