MẶC DẦU NGHỈ LỄ NHƯNG 1160 NGƯỜI VẪN BỊ THÁNH VẬT TRÊN SÀN...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dylanman, 28/04/2007.

4613 người đang online, trong đó có 345 thành viên. 17:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18154 lượt đọc và 150 bài trả lời
  1. ngonmieng

    ngonmieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đánh bỏ mẹ lũ đú đởn đi, toàn ăn tàn phá hại và mất dạy.
  2. KoolPixel

    KoolPixel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Đã được thích:
    0
    Vũ trường nào mà chả có lak lư matuý mại dâm...chẳng qua là có bảo kê rùi nên ko bị sờ gáy thui...chứ các bác thử xem khám xét bất kì cái vũ trừơng nào có cái nào mà ko có mấy vụ này ko ?
    Thôi..cho chúng nó bị bắt 1 lần cho biết..chứ cái đám đấy toàn lấy tiền chùa đi đốt fá...chứ nguòi lam ra tiền đàng hoàng dễ gì đốt tiền như chúng nó..
    E đi cày mữa mật mà vô đó 1 đêm chác nhịn cả tháng..
  3. hoangyen24

    hoangyen24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên rồi. không có các món đấy thì thử hỏi các "Anh" có vào đấy ngồi uống rượu không khi mà không khí người này thở ra thì người khác hít vào.
  4. locknick

    locknick Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    1.468
    www.xtock.net
  5. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    "Nỗi niềm" dân chơi New Century

    Từ 9h sáng ngày 28/4 những đối tượng bị bắt tại vũ trường New Century (10 Tràng Thi, Hà Nội) đã lác đác được thả. Từng nhóm các cô gái chân dài - tóc vàng - áo hai dây được thả về với thái độ sung sướng. PV đã tiếp cận những người này.
    [​IMG]
    Ảnh:Hai đối tượng được thả lúc 11h ngày 28/4 tại trường đào tạo cảnh sát đặc nhiệm.

    Qua khỏi trạm chắn của trường Đào tạo Cảnh sát đặc nhiệm (thuộc C22 Bộ *******, Xuân Phương, Cầu Diễn, Hà Nội), khi phóng viên đưa ống kính máy ảnh lên, các cô gái đều che mặt, kêu trời. Sau 1 đêm vạ vật, trông những người đẹp không còn ?ophong độ? như ở những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng tại vũ trường đèn hoa tráng lệ.

    Chân không giày dép, tóc tai rũ rượi, nhiều ?ongười đẹp? kêu khổ luôn miệng. Hai cô gái tự xưng tên là Hồng và Hương, người Thanh Hoá, thất thểu đi ra, nhìn trước ngó sau, bảo nhau: ?oĐ. biết chỗ này là chỗ nào nữa mà gọi ?ochúng nó? (bồ - PV) ra đón?.

    Sau khi giúp hai dân chơi này điện thoại cho người yêu tới đón, Hồng vô tư kể: ?oSố em đen thật. Tối qua, bọn bạn đã rủ đi ăn mực nướng rồi lại rủ nhau lên New. Mọi khi, uống rượu xong, em chỉ cắn nửa viên là phê ngay. Thế quái nào hôm qua em cắn cả viên mới phê. Em đang lắc, thấy tiếng hô,?ongồi xuống, cho tay lên đầu?. Em còn chẳng hiểu gì, quay lại đã thấy cảnh sát quây kín xung quanh".

    Hồng kể tiếp: "Mãi sau, nghe chúng nó kể mới biết, có hai ******* mặc thường phục đóng giả làm nhạc công chơi nhạc. Cả vũ trường đang nhảy nhót, tự nhiên đổi nhạc, thế là cảnh sát từ các phía ập vào. Chẳng đứa nào chạy được. Đứa nào lơ mơ có ý chống trả lập tức bị khống chế ngay. Nhiều bọn chui vào taxi, chưa kịp đóng cửa còn bị lùa ra?.

    Khi chúng tôi hỏi tại sao có dùng thuốc mà lại được thả ngay thì Hồng nhăn nhở: ?oEm xin nước tiểu đứa khác?!

    Đi một đoạn, mới qua hai chốt cảnh sát cơ động đứng gác ngoài đường, chúng tôi gặp một dân chơi xưng tên Liên, sinh năm 1982, cũng mới được thả, ngồi vắt vẻo trên xe máy, vỗ đùi đen đét, kể chuyện ầm ĩ. Liên kể: ?oCả hội em 6 đứa tối qua rủ nhau lên New uống. Con em gái em, 15 tuổi, ?obay? lắm nên được mấy ông anh đi cùng đưa về trước. Các ông ý rủ em về nhưng em và hai con nữa cứ cố ở lại chơi mới ngu chứ! 15 phút sau là bọn em bị tóm. Em được thả ra từ đợt đầu. Lúc thử nước tiểu, em đổ thêm nửa chai Lavie vào, thế là vô tư?.
    Ngồi tách riêng với nhóm ?ohai dây?, một cô bé ngồi bệt trước cửa một ngôi nhà. Chân không giày. Cô bé kể, cô là sinh viên du học ở Singapore, đang nghỉ về nhà chơi. Hôm qua, người yêu rủ đi chơi, mọi người cứ bảo lên New Century chơi cho biết vì ở Hà Nội có mỗi cái sàn ấy hiện đại nhất, ai dè...

    ?oLúc ******* hô, em còn tưởng quanh đấy có vụ đánh nhau nào cơ. Em được thả từ lâu mà mãi chưa thấy bạn trai em được thả? - Cô ngơ ngẩn nói.

    From:vietnamnet

    đúng là bọn này giỏi lách luật thật

    Được dylanman sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 30/04/2007
  6. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Vụ New Century : Vì sao phải giữ bí mật với CA Hà Nội?
    Theo đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Cục phó Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17) - Bộ *******, để khám phá chuyên án này, cách đây cả tháng, đích thân ông và một số trinh sát điều tra đã đóng vai một số người khách thâm nhập vào New Century để tìm hiểu tình hình.
    [​IMG]

    Họ không thể chịu nổi âm thanh cuồng loạn trong vũ trường với hàng trăm loa công suất lớn bật hết cỡ. Trong làn sóng âm thanh kinh khủng này, các đôi nam nữ vẫn hú hét tưng bừng trong các điệu nhảy điên cuồng. Kỳ lạ nhất là nhiều đôi nhảy chỉ muốn "cắm" đầu vào loa và la hét đòi bật nhạc mạnh hơn nữa.

    Lúc ấy, đại tá Tuấn và các trinh sát đã biết rằng các thanh niên này đã "phê" thuốc lắc. "Chắc chắn thần kinh của đám dân lắc này sẽ có vấn đề sau những trận nhảy thâu đêm suốt sáng, nốc vã rượu và chơi ma túy" - đại tá Tuấn nhận xét.

    Sau khi thâm nhập và xác định có hoạt động tổ chức sử dụng ma túy trong vũ trường, đại tá Tuấn đã báo cáo lên lãnh đạo Cục C17, Tổng cục Cảnh sát và Bộ *******. Một chuyên án lớn được bí mật hoạch định để tập kích vào New Century với sự tham gia của nhiều lực lượng, trong đó C17 đảm nhận nhiệm vụ trực tiếp điều tra phá án.

    Về vấn đề "Tại sao phải giữ bí mật không cho ******* TP Hà Nội biết về thời điểm tiến hành tập kích vũ trường New Century?", đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho rằng:

    "Đây là nguyên tắc chiến đấu phải bảo đảm bí mật của việc khám phá các chuyên án lớn. Không phải chúng tôi không tin anh em cùng ngành, nhưng về nguyên tắc là phải bí mật đến phút chót để bảo đảm cho thông tin không được rò rỉ. Không bí mật, bất ngờ thì làm sao thắng lợi được. Ngay các cán bộ, chiến sĩ của Cục C17 khi tham gia chuyên án đêm hôm ấy cũng không được biết gì hơn là việc 22 giờ phải tập trung đến cơ quan họp bàn công việc.

    Chỉ đến khi xe chuyên dụng của Bộ ******* chở họ đến đổ quân vào New Century thì các trinh sát này mới được biết địa điểm tập kích. Vậy là ngay người của Cục C17 chúng tôi còn phải bảo đảm nguyên tắc bí mật như vậy thì các đơn vị khác như ******* Hà Nội mà chúng tôi không thông báo thì cũng là lẽ thường tình, vì vào cuộc thì ai cũng phải chấp hành nguyên tắc bí mật để bảo vệ sự thành công của chuyên án".

    Về vấn đề CQĐT có tiếp tục xác minh, làm rõ có việc "bảo kê" cho vũ trường New Century hoạt động quá giờ quy định hay không, đại tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết: "Chúng tôi đang làm dần từng bước, tài liệu có tới đâu làm tới đó. Hiện nay chúng tôi chưa xác định là có bảo kê hay không. Nhưng chúng tôi đang xác minh xem tại sao New Century với kiểu hoạt động như vậy lại tồn tại được lâu như thế, gần 8 năm!

    Trước mắt là có việc sử dụng ma túy trong vũ trường. Còn việc bảo vệ vũ trường trước đây đã từng kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một số người mang ma túy để báo cho cơ quan ******* thì cũng không loại trừ khả năng chính một số người bảo vệ này lại cho số người thân quen với họ vô tư mang thuốc lắc vào trong vũ trường. Hoặc vì lý do gì đấy, bảo vệ kiểm tra người này mà không kiểm tra người khác".

    Đặc biệt, đại tá Tuấn còn xác định, trong quá trình khám xét, CQĐT còn phát hiện, thu giữ một số bao cao su vừa sử dụng và việc này cho thấy, không loại trừ ngay trên sàn nhảy một số ******* của đường dây mại dâm cao cấp đã hoạt động theo kiểu "nửa kín, nửa hở" để phục vụ các tay chơi.

    Trước đây, có hiện tượng nhiều gái mại dâm cao cấp tới đây bắt khách rồi rủ nhau đi các nhà nghỉ khác, nhưng tới ngày 28.4, đã phát hiện có dấu hiệu khách và gái mại dâm hành lạc ngay tại vũ trường. Được biết, trong số 1.163 người bị tạm giữ đêm 28.4, có 415 cô gái trẻ (phần lớn ở độ tuổi 16-25).

    Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, người trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy cuộc tập kích vào vũ trường New Century đêm 28.4 cho biết, cuộc đại phẫu "con bệnh" New Century đang vào hồi quyết liệt, với việc thẩm vấn Nguyễn Đại Dương để làm rõ các hành vi sai phạm ở vũ trường này khi các bằng chứng phạm pháp đã khá rõ ràng.

    Theo Thanh Niên
  7. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Vụ New Century: Đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án
    Tiếp theo tin đã đưa, liên quan đến vụ bắt giữ tại vũ trường New Century ( số 10 phố Tràng Thi- Hà Nội), hiện tại, cơ quan ******* đang khẩn trương thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại vũ trường này.

    [​IMG]
    Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tiếp tục ?ovào cuộc? để làm rõ về nghĩa vụ thuế của vũ trường New Century, thậm chí cả việc có hay không sự ?obảo kê? cho vũ trường thường xuyên hoạt động quá thời gian quy định.

    Qua điều tra, khám xét, cơ quan ******* đã bắt giữ 5 đối tượng có dấu hiệu hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Đại Dương (sinh năm 1965, chủ vũ trường), Lê Thị Thanh Hà (sinh năm 1974), Trương Thị Thu Hiền (sinh năm 1988), Phạm Thanh Hà (sinh năm 1960) và Lê Kim Anh (sinh năm 1984).

    Hàng loạt các chất ma túy, từ thuốc lắc đến heroin đã được tìm thấy tại hiện trường. Đối với việc phát hiện các chất ma túy tại đây, nhiều khả năng có thể do một số đường dây chuyên cung cấp ma tuý cho các vũ trường, trong đó có cả những đường dây ma túy liên tỉnh, quy mô lớn.

    Trong tổng số 1.163 người bị tạm giữ ngày 28/4, cơ quan chức năng đã tổ chức kiểm tra tình trạng sử dụng chất ma túy. Kết quả, trong số 600 mẫu xét nghiệm đầu tiên đã có 15% có phản ứng dương tính đối với chất ma túy. Những mẫu còn lại sẽ được tiếp tục giám định cho biết kết quả trong vài ngày tới.

    [​IMG]
    New Century là tòa nhà khép kín với sàn nhảy và sân khấu biểu diễn ở tầng 1. Tầng trên gồm các bàn kê chuyên dành cho khách uống và những phòng VIP, tách biệt hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt của sàn nhảy. Tại đây, khi bất ngờ ập vào, cảnh sát đặc nhiệm phát hiện 7 đôi nam nữ đang tình tự trong các phòng riêng biệt.

    Thêm vào đó, ngay tại sàn nhảy, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện thấy một số bao cao su đã qua sử dụng. Điều này đang đặt ra nhiều nghi vấn khả năng vũ trường New Century là một tụ điểm mại dâm, cung cấp gái mại dâm cao cấp(?)?
  8. hctmedia

    hctmedia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Đập cái hộp này là quá đúng roài, để cho dân đen như em đây còn có tí niềm tin chứ.

    Tặng các chú ******* nhân dân
  9. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
  10. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Đã được thích:
    1
    Trong khi đó, hôm 29/4, ông Phạm Đức Thắng, Giám đốc Cty Hoa Phượng Thăng Long, đã ký văn bản gửi Tiền phong Online và các cơ quan bảo vệ pháp luật, báo chí, cho biết Cty này từng nhận được hơn 50 bằng khen, giấy khen của các cấp chính quyền và CA về công tác phòng chống tội phạm ma túy ở New Century(!).

    Ông Thắng liệt kê từ đầu năm 2006 đến nay, bảo vệ New Century đã bắt quả tang 30 vụ với 37 đối tượng đem ma tuý, thuốc lắc vào vũ trường, chuyển CA quận Hoàn Kiếm xử lý. Tổng số ma tuý mà bảo vệ vũ trường thu giữ được của các dân chơi từ năm 2006 đến nay là hơn 280 viên ma tuý tổng hợp, 6 gói cần xa và 4,1252 gam heroin?

    Ông Phạm Đức Thắng thanh minh rằng, sự việc xảy ra rạng sáng 28/4 tại New Century có một nguyên nhân khách quan là rơi vào kỳ nghỉ lễ dài ngày, lượng khách đến vũ trường tăng đột biến, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát của bảo vệ vũ trường.



    Phạm Đức Thắng, anh là ai ??

Chia sẻ trang này