Mãi mãi một tình yêu...(Xin phép các Mod đang rất buồn)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Cobacdoden, 16/06/2012.

3337 người đang online, trong đó có 117 thành viên. 01:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2241 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. Cobacdoden

    Cobacdoden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giải nghệ món cờ bạc này rồi, quay lại với nghề nghiệp chính...Dư âm thì vẫn còn, tưởng chừng như vừa trải qua một cơn bão lớn bác à.[r37)]
  2. batdongsanhp

    batdongsanhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Có hạnh phúc nào là giá rẻ đâu anh...
  3. Cobacdoden

    Cobacdoden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Hp nhiều khi với người này là giản dị nhưng lại là quá xa xỉ với người khác, phải không bác.:-ss
  4. Cobacdoden

    Cobacdoden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Buồn da riết bác ơi...
  5. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    :)):)):))
  6. Cobacdoden

    Cobacdoden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    0
    [:D][:D][:D] Vào cầu đỏ mở bát kiểu gì cũng ăn còn không thì nhọ như...:-ss
  7. alybia333

    alybia333 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2012
    Đã được thích:
    389
    Cuộc đời là một canh bạc mà . Nếu so với xương máu ông cha ta đã đổ xuống cho chúng ta được như hôm nay thì mất mát của chúng ta trên TTCK đâu có thấm gì . Chúc bác sớm lấy lại những gì đã mất ! [r2)]
  8. Cobacdoden

    Cobacdoden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, mất mát cũng qua rồi em vẫn thấy mình còn quá may mắn được sống trong hòa bình bởi những mất mát mà thế hệ trước ta giành lại được. Khi nào có dịp em mơi bác[r2)]
  9. Cachep123

    Cachep123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2012
    Đã được thích:
    75

    Câu này anh em đàn ông mình có thể nói ra lúc cảm xúc thôi,chứ thật tâm trong mỗi con người thì tình yêu là thứ rất ích kỷ,mình không bao giờ mong người mình yêu đau khổ nhưng cũng sẽ ko thể cảm thấy hạnh phúc khi đứng nhìn,Hạnh phúc đó đáng ra của mình nhưng lại đang ở trong tay 1 người khác :),có chăng lúc đó là sự nuối tiếc,và tự trách ....ùa về và nếu suy nghĩ tích cực thì cũng là thấy bình yên hơn,yên tâm hơn.....mà thôi.

    Vài dòng chia sẻ thật lòng,chúc bác sớm lấy lại cân bằng và niềm vui.
  10. shoemaker

    shoemaker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Đã được thích:
    2
    ra đây e share cho e QN mà chát chít =))

Chia sẻ trang này