Mãi mãi một tình yêu...(Xin phép các Mod đang rất buồn)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Cobacdoden, 16/06/2012.

3337 người đang online, trong đó có 117 thành viên. 01:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2241 lượt đọc và 22 bài trả lời
  1. Cobacdoden

    Cobacdoden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Ok bác, cơ bản đã là con người là ích kỷ. Trong ty lại càng ich kỷ, nhưng em nghĩ thà thấy người mình yêu hp còn hơn thấy họ đau khổ. Dù thế nào đi nữa đàn ông cũng vượt qua sự đau khổ dễ dàng hơn pn vì vậy bao giờ cũng muốn nhận về mình phần thiệt nhiều hơn. Đó cũng là bản lĩnh của người đàn ông mà bác.:-bdCám ơn bác đã chia sẻ[r2)]
  2. Cobacdoden

    Cobacdoden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cám ơn chú lại em nào thế, có chuẩn không?[r2)]
  3. shoemaker

    shoemaker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Đã được thích:
    2
    đâu, là cái em đka kêu vứt cho đka lần trc ấy ;)) chứ dạo này e chuyển sang đánh sân nhà rồi >:)>:)

Chia sẻ trang này