Mai múc ACB - ACB đã có hỗ trợ ko thể rớt hơn được nữa!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 13/06/2007.

2541 người đang online, trong đó có 1016 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3046 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    [ACB mai lại tăng nhẹ hichic
  2. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    mai hồi phục nhá
  3. trangsiBode

    trangsiBode Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    bác Hùng, bác Kiên - ACB vừa thông báo cho tôi là sẽ bán ra 1 triệu cổ phiếu cho ACB về máng lơn đấy. Trước tháng 12 ACB sẽ quay về ngưỡng 150 nhé!
  4. cricket23

    cricket23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng chỉ 1 mà thôi, em k giàu như bác nên em đành phải chọn STB. Hơnn nữa thời gian này sàn Hastc chả khác gì chợ chiều " Lom khom dưới núi tiều vài chú. Lác đác bên sông... cũng chỉ có vậy"
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    sao quá pác ơi, ko có thằng nào ngu như vậy, mua vào chứ bán ra hồi nào??? kaka đang cố giúp ACB đây vì vổ đông ACB đây >>> mai phục hồi nhẹ nhé
  6. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm nữa sẽ có thông tin bác Kiên mua vào đấy hehe
  7. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
  8. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác là người hai hôm trước bảo STB xuống 6x làm em chờ mãi đến 6x để mua, thế mà hai hôm nay nó lên làm em chẳng mua được, bây giờ đến ACB. Hay bác lên thay bác Thuý đi cho em nhờ cái.
  9. lyka

    lyka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Đã được thích:
    0
    STB mà làm gì,cổ đông thì lởm khởm chạm một tí thì xả ra cứ như lũ sông Đà,lãnh đạo thì đám người Hoa toàn chơi tiểu xảo vợ chồng con cái tha hồ làm giá ép các CĐ nhỏ lẻ bán chạy sặc máu,hiệu quả kinh doanh chưa bằng một nửa ACB...STB giờ thì chỉ lui tới 70-80 là bán ra ào ạt cứ thế dặt dẹo cho đến cuối năm.....( EM ĐANG GIỮ STB MÀ VẪN PHẢI ĐAU LÒNG PHÁT BIỂU VỚI CÁC BÁC NHƯ VẬY....)
  10. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Có truyện này của bác TDT bên ********* post lên em post lại để các bác đọc cho vui
    ACB bá nghiệp liệt truyện:

    Sử chép rằng vào thời ngành Banking Annam còn trứng nước, các chư hầu cạnh tranh khốc liệt, chinh chiến liên miên. Phương Nam xa xôi có Á châu ngân hàng, sau khi niêm yết trên sàn Hastc, được nửa năm trời, mà các VIP không chịu PR can thiệp gì cả, dù giá cổ phiếu cứ giảm sút dần dần, dân tình kêu ca ai oán. VIP dường như không nghe không thấy, ngày nào cũng hùng hục kiếm tiền, săn tìm cơ hội kinh doanh, mở mang mạng lưới. Đã vậy, VIP còn tuyên yết ở chốn triều môn rằng:
    -Nếu ai can thì sẽ bắt tội chết !
    Nhà đầu tư nước ngoài vào yết kiến, thấy VIP tay phải ôm kế hoạch phát triển tập đoàn tài chính, tay trái ôm chiến lược tăng trưởng giai đoạn 2005-2010, xung quanh chỗ ngồi, đầy những sổ sách giấy tờ. VIP hỏi nhà đầu tư rằng:
    -Ngươi vào đây có muốn cùng hợp tác không? Có sáng kiến gì không? Hay là muốn nói điều gì?
    NĐTNN nói:
    -Tôi tới đây không phải muốn hợp tác, nguyên vì mới rồi tôi đang đi chơi, có người đem một câu đố đố tôi,tôi không đoán ra được,vậy tôi muốn tâu lên để ngài nghe.
    VIP nói:
    -Câu đố gì mà ta không đóan ra được,hãy nói cho ta nghe?
    NĐTNN nói:
    -Có một con chim lớn, lông đủ năm sắc, đậu ở trên nóc Hội Sở, đã nửa năm nay,mà không thấy bay,cũng không thấy kêu,không biết là con chim gì?
    VIP hiểu là NĐT có ý can mình,mới cười mà bảo rằng:
    -Ta đã biết rồi ! Con chim ấy không phải là con chim thường,nửa năm nay không bay,bay tất cao đến tận trời,nửa năm không kêu,kêu tất làm cho người phải khiếp sợ.Nhà ngươi hãy đợi mà xem.
    NĐT sụp lạy rồi đi ra.

    Sách chép lại rằng chỉ một thời gian ngắn sau, Á châu ngân hàng trở nên binh hùng tướng mạnh, thống nhất chư hầu, lập nên Bá nghiệp.

    --
    Bác nào cổ đông SSI có thời gian thay hộ em cái tên SSI rồi post cho cổ đông SSI đọc với nhé

Chia sẻ trang này