Mai sẽ ra đòn chí mạng.....1 anh sống ... 2 em không sống. Đôi ta chia ra làm 2 ngả từ đây.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MuupMiip, 24/12/2009.

91 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 03:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9415 lượt đọc và 95 bài trả lời
  1. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4

    Không phải.
    Đây là nhân vật Dorian Gray do Stuart Townsend đóng trong phim
    LXG (The League of Extraordinary Gentlemen)
  2. ddkhiem

    ddkhiem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    1
    Nhân vật này phản bội cả nhóm phải ko anh? Xem lâu rồi ko nhớ nữa... lừa tình 1 cô gái trong nhóm rồi bị chính cô gái đó kill... b-(b-(b-(
  3. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Đúng rồi, bị Mina Harker giết
    Anh khoái ava Gray hơn ma cà rồng Edward trong Chạng Vạng
    . Hê hê

    [​IMG]
  4. HideoKojima

    HideoKojima Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    0
    hôm trước thấy bác Congcong hô vĩ mô xấu lắm , quỹ nước ngoài đánh hơi thấy mùi nên bán tất toán -----> không lên tầu , không hiểu hôm nay ý bác thế nào ?
  5. nqsoft2004

    nqsoft2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2008
    Đã được thích:
    1
    Mai xuống sâu phát cho Múp sướng...:-"
  6. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Vĩ mô thì vẫn thế nhưng CK là cái khó đoán định,
    có tổ chức chọn cách trút hàng tránh trích lập
    nhưng nhiều tổ chức lại chọn cách đẩy TT chống trích lập.
    Sáng qua bank họp hạn mức tăng trưởng 25% là khá và như dự đoán. Chiều qua VABS cũng họp.
    Không xuống được nữa thì lên.
    [r2)]
  7. HideoKojima

    HideoKojima Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    0


    Thế bác vào hàng rồi à ? Hôm nào thế [:D] ?
  8. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Vài hôm roài
  9. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18
    Nhanh thế bác?
    Hôm nay e rớt tàu VCG, đời nhục như con trùng trục!
  10. luotsong6888

    luotsong6888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2009
    Đã được thích:
    66
    Chim tử chiến với rắn

    Dù yếu thế hơn rắn, chim gõ kiến vẫn lao vào tấn công đối thủ để bảo vệ đàn con trong tổ.
    [​IMG] Chim mổ liên tiếp vào con rắn. Ảnh: Assaf Admoni. Assaf Admoni, một kỹ sư 38 tuổi tới từ thành phố Herzelia của Israel, chứng kiến cuộc chiến khi anh tham quan rừng Amazon bằng thuyền trên sông Yarapa tại Peru.
    “Chúng tôi nghĩ con rắn bò lên cây để tìm trứng hoặc chim non. Con chim gõ kiến mào đỏ trở về tổ đúng lúc để bảo vệ con của nó. Có lẽ bản năng làm mẹ khiến con chim tấn công con rắn dù nó nhỏ hơn nhiều so với đối thủ", Telegraph dẫn lời kể của Admoni.
    Con gõ kiến liên tục mổ vào cơ thể rắn để ngăn chặn đối thủ. Con rắn cũng mổ trúng con chim 5 lần. Cứ sau mỗi lần như vậy chim rơi xuống đất, nhưng nó lập tức bay lên để tấn công.
    Sau khoảng 4 phút con chim buộc phải ngừng cuộc chiến. Nó bay đi với những vết thương trên cơ thể. Có lẽ nó đã chết vì những vết thương hoặc bị một động vật săn mồi nào đó ăn thịt.
    [​IMG] Chim rơi xuống đất sau mỗi lần trúng đòn của rắn. Ảnh: Assaf Admoni. Người kỹ sư khâm phục ý chí quyết chiến của chim gõ kiến.
    “Có vẻ như con chim sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ những con chim non hoặc trứng trong tổ của nó. Nhưng cuối cùng nó phải bỏ cuộc vì bị thương nặng. Hướng dẫn viên du lịch nói rằng cơ hội sống sót của con gõ kiến rất thấp vì với những vết thương trên cơ thể nó sẽ trở thành mồi ngon cho các động vật săn mồi khác. Chúng tôi không biết điều gì xảy ra với nó sau đó”, anh nói.
    Câu chuyện của Admoni vừa được đăng trên Telegraph.

Chia sẻ trang này