Mai TT xanh lè rồi - Đau khổ cho những ai chưa kịp giải ngân

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi huhu112, 20/11/2007.

3696 người đang online, trong đó có 412 thành viên. 16:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2130 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. huydecrypter

    huydecrypter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Đã được thích:
    0
    tây đang tiep tuc gom hang2
  2. minhtl

    minhtl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Trích dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế TNCN:

    Điều 44. Thuế suất

    1.Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là 25% tính trên thu nhập chịu thuế của mỗi lần chuyển nhượng.

    2. Thuế suất đối với chuyển nhượng chứng khoán là 25% tính trên thu nhập chịu thuế cả năm hoặc 0,1% trên giá bán.

    Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được lựa chọn và đăng ký với cơ quan thuế việc áp dụng một trong hai thuế suất trên.

    (Lưu ý: thuế suất 25% đã được kỳ họp thứ 2 của QH cho ý kiến sửa đổi thành 20% và đây là ý kiến chốt của Luật)
  3. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Sử ca
    Hapaco niềm tin và hy vọng.
    ( Của nhiều tác giả, kính tặng Hiền tiến sỹ và quý công ty)
    Nếu ai đó có liên hệ trực tiếp với tiến sỹ đề nghị thông báo giùm: Có một nơi người ta làm thơ ca ngợi Hapaco đó là Topic này,anh em cổ đông chúng tôi luôn luôn tin tưởng vào sự chèo lái của tiến sỹ trong thời bình cũng như thời chiến, mong tiến sỹ hãy thực hiện thực tốt vị trí đầu tàu của mình. Chúng tôi những cổ đông tốt trên mặt trận Media sẽ góp một tay để cùng đưa Hap lên một tầm cao mới. xin được tổng hợp lại:

    Tôi yêu HAP bởi 1 niềm tin bất diệt
    Có 1 ngày cả thế giới thèm khát em
    Chúng nó ví em chỉ là lọ lem
    Trông nhếch nhác và có vẻ yếu đuối
    Nhưng tôi tin em là nàng công chúa
    Sắp thức rồi sau giấc ngủ 100 năm
    Đến lúc ấy em đừng cởi trần nhé
    kẻo thiếu tiền tôi lại bán mất em
    ***
    Cả thế gian đang thèm thuồng em đó.
    Chúng nhìn em với ánh mắt dâm ô.
    Em trong trắng giữa xã hội xô bồ,
    Hãy đứng lên xứng danh Bluechip.
    Cởi trần đi cho thế gian phát k.
    Hãy khởi công đi những dự án ngất trời.
    Happy ơi đừng làm chúng tôi thất vọng.
    Sẽ có ngày Hap được mãi lưu danh
    ***
    Đến một ngày sàn tràn ngập màu xanh
    Chen nhau múc chỉ được vài chục cổ.
    Bọn dâm ô, lòng tràn đầy đau khổ.
    Hap thướt tha bước lên bục vinh quang.
    Qua chiều tàn lại tiếp đến đêm thâu.
    Dự án lọc dầu mang tiền cho đất nước
    Hapaco Tower tiếp bước.
    Nhà máy giấy quý IV hái ra tiền.
    EPS 11000 cho khối kẻ phát ***
    Và khi ấy, Hap ngẩng đầu ngạo nghễ.
    ***
    Bây giờ dưới bầu trời u ám
    nhưng em vẫn sáng trong hơn 100 bóng đèn mờ.
    Tôi mơ tới em ngay cả khi tôi thức,
    Chỉ cần những đám mây xám kia bay đi,
    Những tia sáng ngày mới rọi xuống
    Thì bóng hình em sẽ tỏa sáng,..
    "Em sẽ là nàng tiên dẫn lối cho những bóng hình lờ mờ kia tìm đừong tới thiên đàng

    http://forum.*********.com.vn/forums/237/113923/ShowThread.aspx#113923
  4. halohola

    halohola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Đã được thích:
    0


    [ la sao cac bac nhi. Vay chung tu gom lai ca nam doanh thue 1 lan ah?

Chia sẻ trang này