Mâm cơm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Xbay_rongX, 10/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7292 người đang online, trong đó có 935 thành viên. 12:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 44831 lượt đọc và 1083 bài trả lời
  1. lochongvo

    lochongvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Đã được thích:
    0
    bác nào đọc xong bài này cũng đang : liên hệ bản thân=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  2. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Chắc anh bị bệnh nghề nghiệp rùi. Anh bảo bọn nhân viên chỗ anh là cứ thấy thằng nào vào lấy xe cũng coi nó là ... kẻ gian hết thì mới đỡ mất xe ;));));))

    Đùa thôi, như em nói thì vẫn chưa phải những gì anh muốn nói qua bài viết. [r2)][r2)][r2)]
  3. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.084
    Hay là làm việc gì cũng nên bàn với vợ, ko nghe lời vợ ko dc việc gì cả. Người ta nói thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn=))=))=))
  4. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Biển đông còn đó nhưng chú quên đường lưỡi bê rồi à? Có phải của nhà chú éo đâu mà đòi tát? :((:((:((

    Đùa thôi, ... không phải đâu. Vợ nó bán tạp hóa chứ có biết lệnh nó khớp sao đâu [-([-([-(
  5. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.084
    ^:)^^:)^^:)^ Ý nghĩa thật là khó hiểu quá đi, ko bó tay nhưng nghĩ chưa ra~X~X~X
  6. Street_Fighter.

    Street_Fighter. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Đã được thích:
    0
    sặc nước bọt với mấy bác ;))
  7. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    [​IMG]
  8. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Phó có ý kiến gì không?

    Anh rất muốn nghe suy nghĩ của một người trẻ, sinh viên như em [r2)][r2)][r2)]
  9. 1vo3con

    1vo3con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, nghe như tự truyện của bác BR ấy nhỉ. Theo như câu chuyện thì "nhân vật" chính:

    - chưa nhận thức được giá trị cốt lõi của cuộc sống: gia đình.

    - tuy có ăn học (kỹ sư), nhưng cái cần học nhất trong cuộc đời là risk management thì không chịu theo học BR
  10. I-am-xoanning

    I-am-xoanning Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2010
    Đã được thích:
    1
    Thank cụ chủ top có bài viết hay!

    Thằng cha trong câu chuyện éo xứng đáng thằng đàn ông. Hắn có thể thất bại, đắng cay, cắn răng làm lại sự nghiệp, nhưng không có quyền đạp lên những người thân yêu của hắn.
    - Hắn có một nền tảng gia đình tốt (ông bố lọ mọ mang cái mâm cũ từ Thái bình lên dặn dò con cháu trước khi đi xa, nhắc nhở về bữa cơm quây quần ấm cúng...)
    - Hắn có một cô vợ hiểu biết, chịu khó tảo tần (dù ông bố không thuyết phục nhưng cô ấy hiểu ý mang cái mâm đi theo, khi khó khăn dù chồng không đưa tiền vẫn đủ lo chi phí cho cả gia đình, vẫn có những khoản tiết kiệm nho nhỏ…).
    - Hắn có 2 đưa con ngoan (Hai đứa bé, một gái, một trai ngồi khoanh chân, mặt cúi gằm không khóc…).
    Một gia đình như vậy khiến ối người mơ ước!
    Động cơ kiếm tiền của hắn có thể là tốt, khát khao làm giàu, lo kiếm tiền lo cho con ăn học…
    Thế mà hắn không biết trân trọng Hạnh phúc ngay trong tầm tay, hắn ước ao về những cái xa xôi, phù phiếm, đang tâm hất mâm cơm đánh “Xoẻng…”, biểu tượng của hạnh phúc sum vầy cũng tan vỡ, ly tán.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này