Mâm cơm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Xbay_rongX, 10/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2637 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 02:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 44855 lượt đọc và 1083 bài trả lời
  1. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Hay ta bàn lại cái "Bi, đừng sợ!" tí nhỉ? ;));));))

    Thường thì coi phim hành động thôi, cho thỏa cái dàn âm thanh [r24)][r24)][r24)]

    Đôi khi trầm, buồn thì xem phim tình cảm, tâm lý xã hội :p:p:p

    Còn phim người lớn thì bỏ cũng lâu rồi vì ngộ ra rằng bao năm qua vẫn chỉ có những "chiêu thức" đó, không có gì mới (thời cao điểm em có 2 TB phim kiểu này) >:)>:)>:)
  2. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thấy mình giống thằng Bi. Vì cứ kẹp pi và camerun é biết chiện jè.~X
    thường sau khi xem phim hay có đồng cảm với nhan vật nào đó. Phim này xem xong chỉ nhớ vụ x bằng cục nước đá.=))
    định thử.=))
  3. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Em nghĩ đoạn đó tay viết kịch bản hoặc đạo diễn hơi bị hớ.

    Em có trao đổi vui với mấy anh em lúc "nông nhàn" thì có người nói dùng đá để làm mát máy, giải tỏa cơn khát xxx của cô giáo >:)>:)>:)

    Nhưng em nghĩ đếch phải. Hà cớ gì phải đi làm mát máy khi ta có thể làm cho máy tự nguội khi nó thỏa mãn?

    Dưa leo (hay còn gọi là dưa chuột, ngoài bắc), chuối, công cụ hỗ trợ khác (cái này phải hỏi @hungcuongcfo ) là những thứ hữu dụng để máy tự nguội? =))=))=))

    Quay lại chủ đề chính, em có hỏi bác nào ngoài bắc khi xem phim này có ... sợ không thì không thấy comment nào ;));));))

    Với em, em đồng cảm với thằng bé nhất, và em cũng ... sợ :((:((:((
  4. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    ngại chít đi được :">:">:">:">:">:">:">:">:">:">:">:">:">:">:">:">
  5. Street_Fighter.

    Street_Fighter. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Đã được thích:
    0
    hic...bác BR này...yêu mà cứ đến...rồi đi....đến rồi lại đi...éo làm gì rồi xin tha thứ...nó bỏ là fải^:)^
    Hay thằng đấy cũng oánh chứng nên ...cụt t.rym rồi :-ss
  6. theluan

    theluan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    1.254
    Em đoán ý là: làm ngươì thì lên có 1 cái nghề cố đinh mà kiêms sống, nó cũng giống nhu đã là gia đinh thì phải có mâm cơm sum vầy vậy. Lông bbông tham bát bỏ mâm rồi cũng chỉ là tan nát mà thôi.cụ cho ý kiến ah.
  7. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Ý của cụ cũng rất hay.

    Ý của tôi thì đã trình bày rồi.

    Cụ đọc thêm

  8. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Định làm cái topic riêng nhưng lười (trao đổi) thêm cũng như thấy cũng có liên quan ít nhiều đến chủ đề "Mâm cơm" này nên post vào đây ;));));))

    ---

    Có ETF gia đình ấm êm, hạnh phúc.

    Thực tế thị trường gần một năm qua là một thị trường "méo mó" như nhiều người nhận xét. Nhưng ta thử xét thêm các khía cạnh, các chiều khác để đưa ra cái nhìn "khách quan" ...

    Tôi có người bạn, một người tốt thật sự, rất có trách nhiệm với gia đình, ...

    Từ ngày thấy bọn tôi thắng lớn từ Ck thì cũng âm thầm tham gia theo. Sở dĩ nói thế là vì người bạn này không tham gia trong nhóm chúng tôi mà chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm chúng tôi về nhận định thị trường, ... đánh độc lập :-":-":-"

    Gần đây, tần suất hỏi thăm nhận định của bạn tăng lên nhiều vì bạn đang thua quá. :-ss:-ss:-ss

    Nhưng khi đến nhà chơi, tôi vô cùng ngạc nhiên vì sinh hoạt gia đình vẫn cực hoành tráng, thậm chí, có thể nói là hơn trước kia, ... Đơn giản là vợ, người thân của bạn tin những gì bạn "vẽ" và thực tế "chỉ số" cũng đã ủng hộ bạn niềm hân hoan, hạnh phúc của gia đình, ...

    Chúng ta, ai cũng có phương pháp chơi/đánh/làm chứng khoán riêng của mình. Nhưng hầu hết, mọi người thường kiếm một vài mã chứng khoán làm điểm để mình quan sát, phân tích để đưa ra "quyết định" cho mình?

    Ví dụ như bạn tôi thường hay xem SSI, STB, REE, VND, BVS, VCG, ... để quyết định mua hay bán cho danh mục của mình (các mã chứng khoán khác).

    Vậy, vì đâu các bạn chọn các mã trên (hoặc mã nào đó khác)? Điều gì tạo nên sức hấp dẫn của nó?

    Có phải kết quả kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, nguồn tiền, ... vào mã đó là nó có thể quyết định được hướng đi của các mã khác, ngành nghề khác hay tổng thể hơn là "sức khỏe" của toàn thị trường? Chắc chắn là KHÔNG.

    Các năm trước, chúng ta nhìn vào VNI lên hay xuống mà đánh, mà lo lắng, mà mừng vui, ... mà không hề nhận ra rằng nó cũng đã từng bị "méo mó" kiểu của nó, kiểu của nhìn SSI, STB, VND, BVS, ...

    Khi ETF họ nhận ra cách đánh giá VNI "sai", họ đã tận dụng được điểm này để "làm ăn" và "chỉnh" VNI phản ánh "đúng" hơn giá trị của nó.

    Với một thị trường có độ "khách quan" nhất định, tôi cho rằng việc làm của ETF là "thông minh". Trong kinh doanh, anh kiếm tiền hợp "luật chơi" thì không có gì đáng để chúng ta "phàn nàn" thái quá như vậy.

    Cuộc chơi đó đang có khả năng kết thúc, khi những nhà tạo lập đang có ý định thay đổi luật chơi mà chúng ta chẳng hiểu nguyên nhân sâu xa nó nằm ở đâu? :-o:-o:-o [-([-([-(

    Đã quá rủi ro cho việc đầu tư vào một nơi mà luật chơi muốn thay đổi là thay đổi, một đêm mất ngủ cũng có thể đưa đến một quyết định ... giải tán thì sợ lắm thay. :-ss:-ss:-ss

    ...








    Gửi thêm bài hát "Ngôi sao nhỏ" được trình bày bởi Lệ Quyên, một thần tượng âm nhạc của tôi =D>=D>=D>
  9. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó muốn thịt thằng ETF rồi thì phải chịu thôi.
    Tất cả chúng ta đều là gà , ÈTF cũng chỉ là gà cho chúng nó lùa mà thôi.
    Vấn đề bây giờ là đất nước đang thiếu $ nên phải hút $ bằng mọi cách. Và ÈTF là con mồi ngon. Bây giờ bọn nó buộc bị rơi vào thế đã phóng lao thì phải theo lao. Đánh tập trung không được bây giờ phải đánh rộng ra. Mà như thế thì phải móc $ ra trên diện rộng. Ta thiếu $ chứ không thiếu VND. Nêu ÈTF không móc thì toi mạng.
    Thế nó thế. Buộc phải ói $ ra cho bọn ông.
    :)):)):))
  10. koala_jenny

    koala_jenny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2011
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này