Mâm cơm.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Xbay_rongX, 10/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3670 người đang online, trong đó có 263 thành viên. 00:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 44855 lượt đọc và 1083 bài trả lời
  1. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Sao mà cô của chú ... chim lợn quá thế? ;));));))

    Bank nhỏ hay to thì làm tốt vẫn tốt :)>-:)>-:)>-

    Nói thế thôi chứ không chết được ngay đâu. Ít cũng khoảng 3-5 năm nữa :p:p:p

    Còn quay về bank làm thì tôi vẫn giữ quan điểm của mình với bác là nên quay lại (nhắc lại là nhỏ/to chưa thực sự quan trọng). Bên tớ có nhiều người đi "loanh quanh cho đời mỏi mệt" (ở các NH khác) rồi lại quay về, mọi người vẫn welcome. Thậm chí, có người lên chức cao hơn :p:p:p
  2. luckiemnam

    luckiemnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2010
    Đã được thích:
    2.656
    bỏ mịa cái mâm cơm đi cụ
  3. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    À Trust Bank thì tôi biết (từ hồi còn "nằm vùng" ở Long An) và có quen 2 Phó Tổng bên này :-":-":-"

    Nói chung thì Ngân hàng này nhỏ, từ nông thôn lên nên có thể các quy trình, quy chuẩn, quy định, quy đầu (nhầm) :-o:-o:-o còn chưa đầy đủ nên làm hầm bà lằng.

    Mà tín dụng TB ổn lắm nghen, cho vay cao chót vót mà lại có nhiều "mầu" vì chủ yếu làm với các đại ca bất động sản và bà con nông dân (nói thật chứ bà con ở quê cứ làm việc với NH là người cứ run lên bần bật, cứ muốn "thậm thụt" cho chuyện qua nhanh mà đâu biết rằng mình là KHÁCH HÀNG, mình đang NUÔI tụi nó. Tội lắm!)
  4. johnherry

    johnherry Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    3.614
    Vâng, cảm ơn bác

    Thực ra em hỏi Cô là để nghe ý kiến của cô cũng như là cho buổi nói chuyện nó ...thú vị thôi, chứ thực ra em đã quyết rồi. Và tất nhiên là "ý em như ý bác" rồi![:D]
  5. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2
    ah dc mang mác ngân hàng lớn này thì 1 tỷ ko là vấn đề [r2)]
  6. ngochung711

    ngochung711 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Đã được thích:
    117
    Các mã nào post qua đây em múc bớt cho đỡ nặng
  7. Xbay_rongX

    Xbay_rongX Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    138
    Nếu thu nhập viết trong ngoặc kép ("abcd") thì tôi tin chứ thu nhập được tính bằng lương và thưởng thì tôi không tin.

    Ở SG, lương cho người mới vào khoảng 5-7 chai/tháng, thưởng khoảng 5 tháng. Vậy mỗi năm lãnh 17 tháng x 7 chai --> 120 triệu/năm.

    Chưa kể, tiền thưởng (cuối năm) phải chịu thuế TNCN, các khoản đóng góp (nếu có) khác. [r2)][r2)][r2)]
  8. vuadauco

    vuadauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Đã được thích:
    19
    dạ tính buôn chứng dài hạn
  9. phanlinh_111

    phanlinh_111 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Đã được thích:
    123
    Hì, chào các chú, các anh ạ ^^
    Phải nói là mọi người đang " gãi đúng chỗ ngứa" của ... một vài đứa bạn cháu ^^
    Như các chú nói, ngoài HN thì cái tệ nạn này k có hiếm (cháu cũng được mời giá 300 củ vào VCB làm vị trí gì cũng được nhưng quyết k làm thế ạ ^^), cái đứa bạn cháu nó có 2 options theo con đường kia: 1 là vào cũng big4 như kia, giá cũng tầm như case của chú BR, 2 là vào NHTM CP S***( cũng nằm trong G12 ạ), với giá rẻ hơn nhiều là 3k thoai.
    Lí do mà đứa bạn cháu nó chọn con đường đó là do " giấy tờ" nó quá xấu, bằng TBK các chú ạ, đã thử nộp vài bank, cơ mà toàn bị loại vòng gửi xe thì các chú biết rồi đó ạ. KHông phải nó học ngu ạ, mà nó ham chứng quá, nên thi thố ở trường toàn cho qua. Cơ mà khổ, ham chứng quá, cơ mà gửi vào cty CK nó cũng bặt vô âm tín luôn ạ.
    Nhà nó có điều kiện ạ, cũng muốn cho nó đi du học, cháu cũng động viên nó, vì bản chất nó k phải thằng kém.
    Cơ mà vì giấy tờ nó xấu thế, muốn xin vào trường đào tạo Tài chính tốt, phải thỏa mãn điều kiện là 2 năm kn trong tài chính mới được ( mà nó cũng phải học thêm cả ngoai ngữ nữa ạ) nên mới tính đến chuyện đi đường kia cho nó... nhanh và chắc lúc ban đầu
    Nó cũng bảo nó sợ vào đó áp lực đi làm trả nợ thì dễ chán, cơ mà cháu động viên nó là nó có năng lực thì sợ gì chán, mí lại bố mẹ nó thích nó làm Tín dụng từ xưa rồi nên chắc sẽ k áp lực lắm trong chuyện tìm khách hàng đâu ( chả biết có phải xui dại nó k ạ T.T)
    Tiếp rồi chuyện chọn NH nào mà đi đường đó, cháu xui dại nó bảo đi Big4, ( lương thì cũng một phần thôi vì giá đầu vào có khác nhau), vì cháu nghĩ vào đó được đào tạo bài bản hơn, có danh hơn rồi chẳng may có lúc k chịu được thì đi sang bên khác nó dễ hơn ( cháu có nói nó là k phải quan tâm chuyện cứ phải hoàn vốn ở đó mới đi, làm chỗ khác mà kiếm nhanh hơn thì vẫn đi, nếu thấy k hợp nữa).
    Không biết cháu có bị ngây thơ gà tơ non nớt với cái ý này k ạ^^
  10. maker

    maker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Đã được thích:
    2.084
    Thế là dc rồi.... lương nó thường đi đôi với kinh nghiệm[:D][:D][:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này