...Mất hết tất cả.....lời cảnh tỉnh cho những bác thích sử dụng đòn bẫy lúc này như e

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Lananh1989, 27/07/2010.

2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 15:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4812 lượt đọc và 86 bài trả lời
  1. shoemaker

    shoemaker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2009
    Đã được thích:
    2
    ^
    Hổ dữ đấy >:) Nghe cách nói chuyện là bít hí hí
  2. kiem_an_qua_ngay

    kiem_an_qua_ngay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Ạk sao cụ nặng lời với mẹ tũn nhà em thế.......để em về đạy bào lại là được chứ gì....có tố chất lo gì ko hữu dụng...[r2)]
  3. kiem_an_qua_ngay

    kiem_an_qua_ngay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ T+ mà đã bù lu bù loa lên thế.......la cho đỡ sợ phỏng ?........
    mai đủ T + thì phi cái nào trước đây?....dép, guốc or quần(chíp and pi)....=))
  4. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.570
    Hôm trước hứng chí có phóng tác trong pic của chủ thớt mấy câu thơ thế này:
    Hôm qua anh đến chơi nhà
    Thấy mẹ nằm võng thấy cha nằm giường
    Lan Anh nằm đất anh thương
    Anh bán cổ phiếu sắm giường cho em


    thế mà chủ thớt dán cho mình 2 chữ "khốn nạn" !
  5. vtin14

    vtin14 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Muón đi nhanh nhưng không giật lùi ngày mai là ngày thứ 4 em tử thủ mặc dù cổ đã về đủ toàn tụt lùi đến t5 là em cắt xin cq đi ăn dưỡng ở đồ sơn
  6. kiem_an_qua_ngay

    kiem_an_qua_ngay Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi......bác ghẹo gái nhà lành như thế là còn may đấy......em đây này...thấy em nó mang tiền đi mua giấy nhóm lò...vừa mới lên tiếng thế là ăn ngay cái ghế của nó phi vào mặt.....=))
  7. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.570
    trót mang tiếng thì "khốn nạn" luôn một thể:

    ...Bốn góc giường anh thếp vàng
    Bốn chân thếp bạc, tám thang chạm rồng
    Bây giờ phải bỏ giường không,
    Em đi "chống lầy", phí cả công anh !
    Giường ngon thanh lý không đành
    Gửi em giữ lại để dành kiếp sau
  8. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.570
    Nhưng thật lòng:

    Ước gì mai vượt năm trăm
    Để cho tôi thấy nụ cười Lan Anh

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. reddawn

    reddawn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Thông minh hay không ở thị trường ck không quan trọng lắm đâu bạn ạ.Người khống chế được cảm xúc của mình và tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc của mình đề ra mới tồn tại được trên cái chiến trường khốc liệt này.
  10. Hung_war3

    Hung_war3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Đã được thích:
    145
    em còn trẻ mà :D còn trẻ là còn hy vọng :D

Chia sẻ trang này