Mất lòng tin là mất hết........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minhmangck, 29/04/2008.

1252 người đang online, trong đó có 501 thành viên. 19:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2273 lượt đọc và 27 bài trả lời
  1. minhmangck

    minhmangck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Mất lòng tin là mất hết........

    Các NĐT CK trên thị trường Việt Nam hình như mất lòng tin rồi .
    thờ ơ với IPO thế thì còn gì được nữa ....Chết hết các công ty chuẩn bị cổ phần hoá ... chỉ béo cho các con Ma lừa cổ đông vừa qua thôi .
    Chúng ta có thể xếp theo thứ tự như sau : FPT,SSI,PV các loại ..... Thế này thì khg có động thái gì mới lạ chứ
    Diển biến VN chu kỳ 10 năm Trước đây :
    Năm 1978 Phải chịu khổ ăn độn vì Giá Lương Tiền ....
    Năm 1988 Nguyển Văn 12 . làm nước hoa huy động vốn lừa dân thì bị tội
    Năm 1998 Minh Phụng , Phạm Huy Phước : mua đất nhưng nếu để tài sản đến ngày hôm nay thì trả dư rồi ... lại bị bắn .
    Năm 2008 Các công ty CP hoá huy động tiền của dân ... thế thì sao nhỉ .... góp vốn mà , một kiểu lừa khg vi phạm pháp luật
    Các ACE Bình luận thêm cho chúng ta biết rõ chu ky phát triển của VN .....
  2. hongkyonline

    hongkyonline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Đã được thích:
    4
    Những tên trộm trong vòng pháp luật
  3. duckwater

    duckwater Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Đã được thích:
    1.290
    1958 cải cách ruộng đất
    1968 Mậu Thân đẫm máu.
  4. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    cụ Minh Phụng lúc này còn thì là tỉ phú $ VN roài ... tiếc cho một doanh nhân tài ba có cái nhìn đi trước thời đại và tấm lòng từ thiện cao cả .... tội của cụ là giàu nhanh quá mà lại là tư nhân 100% ... cụ bị xử bắn quá nhanh, kô có chờ ân xá nên hết cửa gỡ ....

    TZ tôi cũng mất hoàn toàn niềm tin vào cơ quan QL TTCK VN cũng như các cty niêm yết do việc tốc hành in cp bán lấy xèng của họ... cty CK thì cơ hội, bơm vá nhào nặn để chào sàn các cp lởm lừa NDT .... báo chí thì tô hồng, 1 chiều, kô cảnh báo cho NDT nhỏ lẻ .. tất nhiên CK có xuống sẽ có lên lại sau 2-3 năm nữa, nhưng có một điều chắc chắn rằng 3 năm sau VNI kô lên lại nổi 500 điểm .... tức là VNI sẽ còn xuống nhiều, tầm 420-440 và lình xình ở đó ...cuối 2009 có lên lại chút nhưng chỉ đạt mức 499 là may mắn lắm, tức tăng 20% so với đáy ...



    /
  5. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
  6. damtri

    damtri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Về mà lo cho vàng của mày đi. Mày cũng chuẩn bị hóa vàng đi là vừa. Tèo xuống đến 800 đến nơi rồi.
    Tao cấm mày vào nhận định TTCK VN. Ng.u thì nên biết dựa cột mà nghe
  7. vilifood1980

    vilifood1980 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Đã được thích:
    0
  8. minhmangck

    minhmangck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Đã được thích:
    0
  9. QuyCocTienTu

    QuyCocTienTu Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Đã được thích:
    0
    1958 : "đánh tư sản miền Bắc"
    1978 :"đánh tư sản miền Nam"
    2008 : Các cụ ngày trước lãnh đạo "đánh" tư sản dân tộc chân chính,nay con các cụ trở thành các trùm tư bản "lưu manh" nhờ tham nhũng ,ô dù,chia chác tài nguyên đất nước.
  10. scoby

    scoby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Quan tham, lính bất nhân, xã hội loạn thật rồi

Chia sẻ trang này