máu đỏ đã đổ để giữ cuộc sống màu xanh

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hama83, Apr 14, 2008.

2863 người đang online, trong đó có 1145 thành viên. 15:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    máu đỏ đã đổ để giữ cuộc sống màu xanh

    TT (TP.HCM) - Lúc 2g15 ngày 13-4, tổ công tác phòng chống đua xe của Phòng CSGT đường bộ ******* TP.HCM triển khai lực lượng trên đường Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì phát hiện một tốp khoảng 100 xe gắn máy đang đua từ bùng binh ngã tư Hàng Xanh đến cầu Điện Biên Phủ.

    Nghe đọc nội dung toàn bài:

    Bất chấp hiệu lệnh dừng xe của CSGT, các "tay đua" vẫn dàn ra cả làn ôtô, nằm rạp người trên yên xe, rú ga phóng bạt mạng. Thượng úy Nguyễn Anh Thắng và thiếu úy Hoàng Anh Bình (công tác tại đội tuần tra giao thông thuộc Phòng CSGT) được phân công nhiệm vụ trinh sát chống đua xe (mặc thường phục) dùng môtô đuổi theo. Đến gần cầu Điện Biên Phủ, thiếu úy Bình cho xe vượt lên cách đoàn đua khoảng 100m rồi dừng lại, đứng sát con lươn giơ thẻ ngành và ra hiệu dừng xe. Đoàn đua vẫn lao về phía trước. Bất thần, một chiếc xe máy lồng lên đâm thẳng vào người thiếu úy Bình.

    Cú đâm trực diện khiến anh Bình bị quăng đi vài mét rồi nằm bất tỉnh. Chiếc xe gây tai nạn mang biển số 54S1-6258 cũng bị té ngã nhưng đối tượng cầm lái nhanh chân tẩu thoát. Thiếu úy Bình được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng hôn mê, chân phải bị gãy, chân trái bị trầy xước, xương hàm mặt trái bị bể, đốt sống cùng bị tổn thương, tay phải bị trầy trụa, mắt trái bầm tím... Sau khi tiến hành phẫu thuật sắp lại xương và bó bột chân phải, đến trưa cùng ngày thiếu úy Bình được chuyển về Bệnh viện 30-4 tiếp tục điều trị. Đến chiều 13-4, anh Bình đã hồi tỉnh nhưng vết thương rất nặng, không thể cử động. Thiếu úy Hoàng Anh Bình năm nay tròn 24 tuổi.

    Cơ quan điều tra ******* Q.Bình Thạnh đã xác định được chủ phương tiện chiếc xe gây án. Sáng 13-4, chủ phương tiện và cũng là người nhà đã đến cơ quan chức năng thông báo người gây ra vụ tai nạn là Phùng Khánh Quy (18 tuổi, tạm trú tại Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh). Hiện Cơ quan điều tra ******* Q.Bình Thạnh tiếp tục điều tra làm rõ.

    Trung tá Trần Ngọc Tuấn, đội trưởng đội tuần tra giao thông, cho biết sau khi đưa thiếu úy Bình đi cấp cứu, tổ công tác chống đua xe đã vây bắt 32 xe gắn máy cùng các đối tượng tham gia đoàn đua để xử lý. Sau một thời gian tạm lắng, gần đây nạn đua xe trên địa bàn TP có xu hướng trỗi dậy. Trong đó, tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Điện Biên Phủ là "điểm nóng" của nạn đua xe vào các ngày cuối tuần.

    * Rạng sáng 13-4, nhiều người dân cư ngụ trên đường Bạch Đằng (P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã chứng kiến một vụ đua xe kinh hoàng với gần 50 chiếc xe gắn máy phóng rất nhanh, lạng lách, đánh võng trên đường. Khi đoàn xe đến trước nhà số 477 thì gặp xe đầu kéo chở container 20 feet do anh Nguyễn Văn Điển cầm lái.

    Do quá nhiều xe gắn máy bao vây, anh Điển không làm chủ được tay lái nên xe đã đâm gãy 30m rào sắt phân cách, lao thẳng sang lề trái húc đổ một trụ điện trung thế và làm vỡ một mảng tường rộng 8m2 của nhà số 358. Phía trước nhà 358 là một quán phở vỉa hè đang đông khách, phải tháo chạy thoát thân. Riêng chị Vũ Thị Tố Quyên (22 tuổi, ngụ tại P.21, Bình Thạnh) nép vào cửa nhà 358 nên bị xe đầu kéo đụng mạnh gây chấn thương vùng ngực và tử vong tại bệnh viện.
  2. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Hà Tĩnh: Một ******* viên bị trộm đâm chết

    (Dân trí) - Sáng nay 15/4, nguồn tin từ ******* thị xã Hồng Lĩnh cho hay, đơn vị này đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Thái Quốc Nhu vì hành vi đâm trọng thương một ******* viên vào ngày 12/4.

    Theo ******* thị xã Hồng Lĩnh, lúc 19h ngày 12/4, sau một thời gian nắm rõ ?obài? trộm cắp của tên Thái Quốc Nhu (SN 1968), anh Bùi An, ******* viên xóm 4, xã Đậu Liệu đã quyết định phục bắt khi tên này đang ra tay một vụ trộm.

    Bị truy bắt bất ngờ, Nhu đã dùng mã tấu thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người khiến anh An ngã gục ngay tại chỗ. Mặc dù đã được chính quyền địa phương đưa ngay đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh An đã mất vào ngày 14/4.

    Được biết tên Thái Quốc Nhu là đối tượng đã có ?othâm niên? trộm cắp với nhiều tiền án tiền sự.
  3. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 17, 2005
    Likes Received:
    0
    Lắm chuyện tệ nạn thật.


    ( để biết mình đã sống )
  4. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Một cổ động viên chết trong trận Boss Bình Định ?" XM.Hải Phòng
    Cập nhật: 10:50 AM, 15/04/2008
    Sau khi tiền vệ Leandro (XM.HP) ghi bàn rút ngắn tỷ số 2-3 ở phút đá bù giờ của trận Boss Bình Định ?" XM.Hải Phòng vào chiều 13.4, một cổ động viên lớn tuổi đã thổ huyết ngay tại khán đài A và bất tỉnh nhân sự.

    Danh tánh của cổ động viên xấu số trên sau đó đã được xác minh là ông Nguyễn Văn Tâm, một cổ động viên trung thành của đội bóng Bình Định. Dù được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh ngay sau đó nhưng do đã có tiền sử về bệnh phổi nên ông Tâm đã không qua khỏi và từ trần vào lúc 9 giờ sáng 14.4.

    Toàn đội bóng Bình Định đã đến nhà ông tại KV5 phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn để thăm viếng và chia buồn cùng gia đình cổ động viên này.

Share This Page