Máu sẽ chảy và những cứ nhảy cầu- Em đã chuyển sang nghề buôn quan tài.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quangtruongibm, 11/09/2017.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2917 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. quangtruongibm

    quangtruongibm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2016
    Đã được thích:
    86
    Em đang bận bán quan tài, nếu bác biết ai thì giới thiệu em nhé. Tặng hoa hồng 1/1 cho môi giới.
  2. khangsinh

    khangsinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    17.306
    Nghề nhặt dép cũng ổn bác ạ. Giày bọn đánh chứng có khi cả vài chục M, nhặt rồi bán lại cũng dc bác ạ :))
  3. quangtruongibm

    quangtruongibm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2016
    Đã được thích:
    86
    em nói rùi các bác không tin. hôm nay em đã có được nhiều khách hàng đặt mua quan tài rùi.
  4. quangtruongibm

    quangtruongibm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2016
    Đã được thích:
    86
    Có nhiều bác còn nhờ em viết lại và đọc di chúc khi tìm thấy xác đại loại như:
    Anh Lên rùi Thụi- đại gia vùng lụt. nhờ buôn gà, bán vịt, lấy tiền vợ con họ hàng bố mẹ làm vốn. Anh đã tham gia đầu tư chứng khoán với số vốn ban đầu chỉ tầm 500triệu, sau 4 năm đã có khoảng 50 tỷ đồng, tới hôm nay tài sản tổng cộng 101 tỷ vay 60 tỷ. Theo như anh viết, nếu mà thị trường rơi xuống và anh ấy bị bay mất toàn bộ tài sản và vẫn còn nợ từ 10 tỷ trở lên thì anh ấy sẽ nhảy cầu. và được yêu cầu thuê dịch vụ tìm xác, quan tài xịn có đính kim cương, dù sao chết rùi thì ai đòi gì nữa đâu. chết cũng phải xướng phát.
    May quá khi đóng hợp đòng anh có bảo , nếu trong vòng 10 ngày nữa anh chưa nhảy thì toàn bộ số tiền 200 triệu dịch vụ thuộc công ty luôn.
    may thế, chết cũng có tiền mà nó *** chết mình cũng có tiền

Chia sẻ trang này