Màu tím thủy chung và tình yêu của nhà đầu tư chứng khoán .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 02/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7344 người đang online, trong đó có 1199 thành viên. 11:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 49256 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    MÀU TÍM CHO AI ??..

    Mọi người thường bảo đừng nên yêu Màu Tím ...vì Tím buồn , Tím chia ly . Nhưng tôi vẫn yêu Màu Tím dịu dàng, mong manh và lẻ loi ấy kể từ ngày tôi và người ấy xa nhau, không còn gặp nhau nữa ......Ngày ấy tôi còn ngây thơ và trong sáng lắm! nhìn cuộc đời với một màu hồng hạnh phúc, tôi còn không thích những ai yêu màu Tím nữa. Tôi bảo họ ủy mị , yếu đuối quá chẳng tốt chút nào ! Rồi một ngày nọ tôi quen anh, một người con trai yêu màu Tím .....Anh nói với tôi anh thích những cành Sim Tím nơi anh đóng quân - vùng hải đảo xa xôi ,anh thích ngắm những buổi chiều hoàng hôn trên biển ....Tôi đã cười khi đọc những cánh thư anh viết cho tôi , cho một người em gái hậu phương mà anh cảm thấy quý mến ! Tôi thích đọc những lá thư đầy tình cảm và sự lãng mạn của anh trước thiên nhiên , chúng tôi đã có mấy chục lá thư tay và cả cảnh hoàng hôn trên biển anh đã gửi về cho tôi .

    Vào một ngày bất ngờ anh về phép ghé thăm tôi , lúc đó tôi vừa hồi hợp vừa lo sợ .....cũng chẳng biết mình sợ điều gì nữa? Thật trẻ con tôi đã trốn khi anh đến nhà , không dám ra gặp mặt .....chúng tôi vẫn chưa biết mặt nhau ! Mẹ tôi gọi mãi tôi mới ra gặp anh ....có một điều đặc biệt nữa là anh đi cùng một người bạn lính về phép chung . Hai người thanh niên trước mặt làm tôi bối rối ......Thật ra anh la ai trong hai người đây nhỉ? Tôi nhìn hai người con trai cúi đầu chào bẽn lẽn , ngại ngùng không biết nói gì nữa . Và rồi qua trao đổi tôi đã nhận ra anh và tôi thấy anh cứ nhìn tôi cười mãi , hình như anh thích thú khi làm tôi bất ngờ và bối rối khi phải đoán ra anh ! Sau lần gặp đó anh trở lại đơn vị , tôi vẫn tiếp tục việc học tập của mình . Tôi cứ nghỉ có lẻ chúng tôi biết mặt nhau rồi anh sẽ không còn muốn làm bạn với tôi nữa vì tôi chỉ là một cô gái bình thường , không xinh đẹp mà cũng chẳng biết ăn nói nữa ....Gần một tháng sau anh viết thư cho tôi , anh xin lỗi vì anh đã không kịp từ giả tôi khi quay lai đơn vị vì bạn của anh bị bệnh đột xuất , anh phải trở lại đơn vị gấp....

    Chúng tôi vẫn làm những người bạn thư của nhau , nhưng mỗi cánh thư anh viết đều mang lời lẻ nhớ nhung , mong đợi và có lẻ anh đã thương tôi rồi .....Trước ngày sinh nhật của tôi, anh đã gửi cho tôi một tấm thiệp nhạc rất đẹp có bài hát "Happy birthday to you " và trong nguyên tấm thiệp ấy là bài hát " Nhánh lan rừng " mà tôi đã có lần bảo với anh tôi rất thích bài hát ấy, còn có những lời chúc tốt đẹp anh dành cho tôi nữa. Hải Âu Trắng - anh là cánh Hải âu nơi biển cả xa xôi mang hơi ấm của biển đến cho tôi .

    Ngày anh giải ngủ trở về quê hương anh đã đến thăm tôi , anh ngõ lời mời tôi đi uống nước ....nhưng tôi đã từ chối vì tôi sợ Mẹ tôi la và cũng cảm thấy mắc cở nếu đi chỉ có hai người. Anh đã buồn và từ giả tôi ra về, trước khi về anh gửi tặng tôi một món quà nhỏ trong chiếc hộp giấy xinh xinh - Một chú Nai bằng thủy tinh trong suốt với đôi sừng màu vàng óng ánh . Tôi rất thích và ngắm nó thật nhiều ! Và rồi anh đã ra đi không một lời từ giả , anh lên Sài Gòn làm ăn và mất liên lạc kể từ đó . Thời gian đầu tôi chỉ hơi buồn và nhớ nhớ một cái gì đó. ... Thời gian sau tôi đã mang tất cả thư anh ra đọc, mỗi lá thư , từng kỷ niệm và những gì anh viết ......thì ra anh thương tôi âm thầm và tôi đã vô tình từ chối và lãng tránh anh . Tôi càng đọc những lá thư ấy tôi càng cảm thấy trái tim mình đau nhói ....thi ra khi anh thật sự rời xa tôi mãi mãi tôi mới biết tim minh cũng đã thương mến anh rồi !

    Và từ đó không hiểu sao thấy màu Tím ở bất cứ nơi đâu tôi cũng thích và tôi luôn nghỉ đến anh . Tôi bỗng yêu hoa Bằng Lăng Tím, yêu những buổi chiều tim tím hoàng hôn, yêu ha Lục Bình trên sông , yêu màu Tím hoa cà của những chiếc áo tôi chọn cho minh .....Và Màu Tím vẫn luôn là màu hợp nhất với tôi trong tất cả những màu sắc mà tôi chọn cho trang phục của mình .

    Thanh Nguyen
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Sắc tím kiêu kỳ








    [​IMG] Trong những buổi tiệc tối, tông màu tím đem lại cho bạn vẻ đài các, sang trọng. Nếu bạn có làn da trắng ngần, hãy chọn cho mình màu tím sáng tươi trẻ. Nếu da ngăm, bạn vẫn có thể làm bạn với gam màu tím hơi sẫm.
    Khi áp dụng lối trang điểm với tông màu tím, bạn nên kết hợp cùng những trang phục màu tím, hoặc màu đen.
    Lớp nền: Rửa mặt sạch, đánh lớp nền mỏng để che khuyến điểm trên da. Thoa phấn phủ.
    Chân mày: Dùng chì nâu tạo dáng cho lông mày có độ cong tự nhiên.
    Mắt: Đây là điểm nhấn của khuôn mặt trong những buổi dạ tiệc. Dùng phấn mắt màu vàng đánh nơi đầu mắt. Đuôi mắt nhấn màu tím. Phía xương lông mày nhấn phấn mắt màu trắng để tạo độ sâu cho mắt, để đôi mắt càng nổi bật hơn. Gắn mi giả và chải mascara cho mắt to và long lanh. Lưu ý: sau khi gắn mi giả, bạn nên bấm mi và chải mascara để mi giả và mi thật "ăn" vào nhau.
    [​IMG]
    Má hồng: Chọn phấn má hồng màu hồng đánh xéo lên thái dương.
    Son môi màu hồng bạc. Đừng quên chút son bóng để tạo vẻ căng mọng cho đôi môi.
    Lưu ý: Với gương mặt hơi vuông, bạn có thể dùng má hồng màu nâu đánh hai bên xương gò má để che bớt góc cạnh của khuôn mặt.

    (theo TT)

  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]
  7. khoihoanggia

    khoihoanggia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2010
    Đã được thích:
    0

    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này