Màu tím thủy chung và tình yêu của nhà đầu tư chứng khoán .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 02/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4613 người đang online, trong đó có 307 thành viên. 21:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 49510 lượt đọc và 998 bài trả lời
  1. tuan7924

    tuan7924 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    chúc nhà bác vui , hạnh phúc cuối tuần. Nho nhà tớ không đẹp bằng nho nhà đằng ấy đâu(NHT). Tớ phục bác tài làm thơ đằng ấy, topic NHT luôn có ý nghĩa nhân văn sâu xa, nhưng khá lãng mạn. cám ơn NHT nhé. Mong có ngày gặp ![};-[};-[};-
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]

    Trông như Kỳ Duyên ngày còn trẻ ấy nhỉ !
  3. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    0904...412
    Anh là anh,còn là ai nữa,




    Quê hương anh Chùa Keo di sản <FONT class=imageattach face=[/IMG]Nghề nghiệp anh buôn chứng kiếm tiền
    Cha, Mẹ anh nhà nông ưu tú.
    Sớm hôm tảo tần hạt lúa củ khoai.
    Nuôi dưỡng anh người con hiếu thảo,
    Chăm học hành,lại rất thích thơ.
    Thật bất ngờ anh gặp được em,
    Người con gái :công,dung,ngôn hạnh.
    Để anh thương anh nhớ từng ngày.



    ***** Chứng trường một ngày buồn nhớ em.
    07 /12/2010.

    Xin tặng riêng Nữ Hoàng Tuyết ./[​IMG]

  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chào anh ! Rất cảm động khi nhận những đoá hồng và bài thơ anh tặng ! ;;)

    Nhưng anh ơi ! Đây là topic chuyên đề màu tím ! Nội dung bài thơ và những đoá hồng kia chẳng có gì liên quan đến màu tím cả ! :-??
    Mong anh chú ý để lần sau gửi bài đúng địa chỉ !

    Trân trọng ! [};-[};-[};-
  5. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Màu tím chiều mưa
    Anh muốn gửi trong mưa
    Những niềm yêu da diết
    Những nhớ nhung đợi chờ

    Và...
    ... sau cơn mưa

    Em có đến bên anh?
    Miền khắc khoải nhớ mong
    Một bóng hình của nắng
    Một hơi ấm của gió.

    Từ miền ngược tim yêu
    Đến bên anh nhẹ nhàng
    Trao anh niềm thương nhớ
    Giữa trời thu tím biếc
    Và đi cũng vậy thôi.

    [​IMG]
    Sau trưa là trời chiều
    Nắng không còn tung tăng
    Hát cùng hoa mưa tím
    Gió không còn mạnh mẽ
    Thổi hơi ấm thương yêu
    Vào trời đông anh nữa.

    Em là tia nắng đẹp
    Của trời tím màu yêu
    Không màu nào thương nhớ
    Như màu tím anh đâu.

    Nắng về nơi nắng đến
    Không ngược tim yêu nữa
    Mang hoàng hôn đi mất
    Chỉ còn gió ở lại
    Với màu tím thương nhớ.
  6. tuan7924

    tuan7924 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    ôi giờ ơi, chết mất .... đẹp quá
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    [​IMG]



  8. hoabattu110

    hoabattu110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    3
    Màu tím chắc gì đã thuỷ chung
    Đường đời gian khó lắm khôn cùng
    Gập ghềnh muôn nẻo ai mà biết
    Suốt đời ôm mộng ngắm nhớ nhung .
  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Hoa_Sim
    Sống không niềm tin là chết nhưng còn thở !
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    19:44, 27/11/10


    Được cảm ơn 2468 lần

    Số tiến tuyệt vời Hoa Sim ơi !
    Chúc em mãi mãi vẫn yêu đời !
    Xuân đã đến cùng bao mộng ước !
    Đông đang đi với nỗi ngậm ngùi ...

    Năm qua khép lại nhiều cay đắng !
    Xuân này mang đến lắm niềm vui !

    Hân hoan chào đón Xuân đang tới ...
    Nâng ly ta chúc phúc bao người !

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

  10. lenxuong_macke

    lenxuong_macke Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Hoa này không phai hoa sim nhé[-X, đấy là hoa mua mọc ở bờ mương, thân phận thấp kém
    hoa sim màu tím, chỉ mọc trên đồi đất cộc cằn:-"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này