Mấy ngày cuối năm trúng đậm chứng khoán Nông dân tây nguyên sắm ôtô chơi tết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tinhthanthep, 31/01/2008.

116 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 02:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 721 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Mấy ngày cuối năm trúng đậm chứng khoán Nông dân tây nguyên sắm ôtô chơi tết

    TP - Không còn điểm bán xe con nào trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột có xe để trưng bày. Từng tốp nông dân tỏ vẻ thất vọng vì những chiếc xe họ đã đặt hàng để đi chơi Tết đến cận ngày rồi vẫn chưa thấy đem về.

    Dù giá cả leo thang chóng mặt, nhưng chưa có năm nào người dân Tây Nguyên lại đón Tết to như năm nay.

    Trừ cà phê có hơi bị mất mùa, các loại nông sản còn lại đều được mùa được giá: cà phê, cao su đều đạt mức trên dưới 30.000đồng/kg, tiêu trên 50.000đồng/kg, các loại hoa màu đậu đỗ khác cũng cho thu nhập trên dưới 80 triệu đồng/ha/năm.

    Có lẽ chưa bao giờ thu nhập bình quân đầu người ở Tây Nguyên lại có tốc độ tăng trưởng cao như năm nay: 36%.

    Khi nông dân sắm ôtô chơi Tết

    Trong số những nông dân đi mua ô tô tại cửa hàng của Cty Văn Sỹ, chúng tôi bắt chuyện được với ông Trần Văn Tám ở khối 6 thị trấn Quảng Phú huyện Cư M?Tgar. Ông Tám cho biết, ông cũng chỉ thuộc diện trung bình của nông dân trong huyện, nên ?ochỉ? sắm chiếc Innova để chở vợ con đi một vòng đất nước cho bằng bạn bằng bè.

    Xếp trên ông là hàng trăm nông dân khác có mức thu nhập không dưới 1 tỷ đồng/năm. Họ không thèm chơi Innova mà tậu Lét-xuỵt (Lexus), Mét-sì (Mercedes) hoặc Bi-em-qui (BMW).

    Nhẩm tính lại giá cả nông sản hiện nay thì quả thật nông dân có thu nhập hàng tỷ đồng một năm không phải là hiếm. Một nông dân chỉ cần 7 hécta cà phê, hoặc 7 hécta tiêu hoặc 20 hécta cao su là có thu nhập không dưới 1 tỷ đồng/năm.

    Sở hữu diện tích chục hécta đất đối với những nông dân ?ođại gia? ở Tây Nguyên đất rộng người thưa này không phải chuyện gì lớn, có thể kể ra vài người làm ví dụ như ông Ama Ben ở huyện Krông Buk có 80 hécta cao su, ông Y Khuôn ở huyện Cư M?Tgar có 20 hécta cao su và 7 hécta cà phê, ông Y Thoan cũng ở Cư M?Tgar có 40 hécta cao su v.v?

    Một nhân viên cửa hàng ôtô của Cty Văn Sỹ cho biết, mỗi tháng có cả trăm nông dân ghé vào cửa hàng.

    Nhân viên này cũng tỏ ra rất ngạc nhiên vì không hiểu sao bây giờ nông dân lại có thể mua xe hơi dễ dàng đến thế, cô nói : ?oNhiều đại gia nhìn bóng mượt ở thành phố Buôn Ma Thuột cũng phải ra vào cả chục lần mới quyết định mua được 1 chiếc xe, còn mấy chú nông dân trông hơi ?oxù xì? nhưng hầu như ai đến đây cũng quyết định đặc cọc hẹn ngày lấy xe ngay?.

    Các cửa hàng xe ôtô ở Buôn Ma Thuột đã hết hàng bán từ cuối năm 2007. Đầu tháng 1/2008 đến nay, các cửa hàng này chỉ nhận và giao hàng cho những hợp đồng giao dịch từ trước đó.

    Chiếc xe Lexus cáu cạnh của một ?ođại gia cà phê? trên đường làng

    Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát giao thông ******* tỉnh Đăk Lăk cho biết, con số thống kê chưa đầy đủ của tháng 1/2008, số ôtô đăng ký mới trên địa bàn tỉnh là 445 chiếc, tăng 30% so với những tháng trước đó và đạt mức kỷ lục về số lượng ô tô đăng ký mới trong 1 tháng.

    Một ông chủ cửa hàng bán ôtô ở Buôn Ma Thuột dự báo số lượng xe hơi tiêu thụ được trong các tháng 2, 3, và 4 còn tăng cao hơn nữa vì những tháng này mới là thời gian của các ?ođại gia? trồng cao su và trồng tiêu thu hoạch xong vụ mùa và bắt đầu nghĩ đến chuyện đi chơi năm mới.

    Vào thời điểm hiện tại, chỉ mới là dịp rục rịch mở hàng của mấy ông chủ cà phê.

    Ngạc nhiên Tết ở xã vùng xa

    Rời thành phố Buôn Ma Thuột, nơi các ?ođại gia? nông dân về mua xe hơi đi chơi Tết, chúng tôi tìm về xã Nam Dong, một xã vùng xa của tỉnh mới Đăk Nông, nơi hầu như chỉ trồng đậu đỗ không có cây công nghiệp thế mạnh là cà phê, tiêu, cao su xem họ đón Tết như thế nào.

    Và ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi, ở Nam Dong người dân cũng tưng bừng rủ nhau sắm Tết.

    Đường đi Nam Dong vốn đã được nhà nước đầu tư trải nhựa phẳng lỳ, nhưng hôm chúng tôi vào suốt đoạn đường dài phải liên tục đánh vật với những ổ gà ổ voi chi chít.

    Theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, tổng kim ngạch xuất khẩu của vùng tăng 58% đạt 1,1 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tăng 36% đạt hơn 8 triệu đồng/người/năm, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 33% đạt hơn 20 ngàn tỷ đồng, thu ngân sách tăng 29,4% đạt hơn 5.000 tỷ đồng v.v...

    Thế nhưng lãnh đạo xã Nam Dong lại tỏ ra ?otự hào? khi cho biết chính sự cần cù của nông dân xã này đã làm cho con đường hỏng nhanh đến vậy.

    Mỗi năm có gần cả trăm ngàn tấn nông sản các loại được vận chuyển ra ngoài tiêu thụ trên con đường này. Đủ các loại xe tải, công nông, xe tự chế rầm rập chạy suốt ngày đêm.

    Đi một vòng quanh xã Nam Dong, chúng tôi phát hiện xã có đến 8 quầy bán điện thoại di động. Một chị chủ quầy điện thoại vui tính cho biết doanh thu mỗi ngày của một quầy bán điện thoại khoảng 25 - 30 triệu đồng.

    Đám thanh niên ở đây chịu làm và cũng rất chịu chơi, xài ?odế? được vài tháng đã chán, liền chở 1 bao đậu ra đại lý bán lấy tiền đổi ?ocon dế? khác.

    Số tiệm vàng, tiệm xe máy của xã Nam Dong cũng nhiều bằng số tiệm bán điện thoại di động. Mỗi cửa hàng xe máy mỗi tháng giáp Tết bán được cả trăm chiếc xe máy là chuyện ?onhỏ?.

    Cũng từ một cửa hàng xe máy ở xã Nam Dong mà chúng tôi biết được thông tin hiện tại chiếc xe Air blade của hãng Honda giá nhà máy đưa ra chỉ 28 triệu đồng 1 chiếc, nhưng nhiều thanh niên ở Nam Dong chịu trả 38 triệu đồng để sở hữu chiếc xe máy tay ga này nhưng các cửa hàng xe máy ở đây cũng không có hàng bán.

    Ông Đàm Văn Hát, một nông dân đi sắm vàng cho vợ trò chuyện: Cách đây chưa đầy 20 năm, ông đùm túm vợ con theo ?olàn sóng? di cư tự do từ Cao Bằng vào Nam Dong. Lúc đó chỉ có hai bàn tay trắng, nhưng nhờ đất đai mầu mỡ mà giờ đây ông đã có thể tự nhận mình là người giàu có.

    Ông Hát đưa ra phép tính cho việc làm giàu dễ dàng của ông: ?oĐất ở đây gieo 1 ký sẽ thu được 300 ký. 1 hécta đậu thu được 3 đến 4 tấn, giá dao động khoảng 40 đến 50 triệu đồng. Nông dân nào chịu khó thì ít nhất cũng sở hữu 4 hécta, mỗi năm thu hoạch 2 vụ, mỗi năm cũng thu được từ 300 - 400 triệu đồng?.

    Ông Hát còn khoe ông mới mua 5 mét đất ở trung tâm xã Nam Dong cho con trai sắp cưới vợ ra ở riêng. Hỏi ra chúng tôi mới té ngửa rằng đất ở Nam Dong có giá từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi mét ngang. Tức không kém cạnh gì đất mặt tiền những con đường tầm trung ở TP.

    Buôn Ma Thuột. Sở dĩ giá đất cao như vậy là vì ở trung tâm xã này buôn bán hàng hóa rất chạy. Chúng tôi đứng xem người dân đi chợ Tết một lúc mà thấy choáng vì những người đi mua hàng chỉ nhoáng một cái là xách ra một tivi màn hình phẳng, nhoáng một cái lại xách ra một cái tủ lạnh loại xịn v.v?

    Ông Bùi Đình Tăng, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Dong còn mời chúng tôi ở lại để thưởng thức tổng duyệt đêm văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân của Câu lạc bộ Hát Then ở xã Nam Dong.

    Những người dân Tây Bắc vào đây, sau những năm đầu vất vả làm quen với mảnh đất Tây Nguyên, giờ đã có thể xênh xang đón Tết trong tư thế của những người giàu có, thoải mái lễ hội và phô bày những nét độc đáo của bản sắc văn hóa dân tộc mình.
  2. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    3
    Đằng nào cũng đang bị chồng đuổi khỏi nhà, vào Tây nguyên kiếm 1 anh dân tộc rùi định cư ăn tết vậy. nhàng nhàng mà 1 năm kiếm đc 1 tỷ thì chả cần chơi chứng các bác nhỉ
  3. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    em không thích bọn nó tô vẽ nhiều quá, em vừa đi chương trình hỗ trợ đồng bào nghèo cải thiện nhà ở tại Gia Lai và Đăk lăk, mịa nghèo lắm các bác ợ. Chỉ có một số là giầu thôi không phải tất cả như bọn nó vẽ đâu. sau em post cái ảnh em chụp các bác xem.
  4. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Đã được thích:
    0
    ** cái bọn báo chí giờ viết rất bố láo, đọc sặc mùi lá cải
  5. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Ông Tám cho biết, ông cũng chỉ thuộc diện trung bình của nông dân trong huyện, nên ?ochỉ? sắm chiếc Innova để chở vợ con đi một vòng đất nước cho bằng bạn bằng bè.

    Xếp trên ông là hàng trăm nông dân khác có mức thu nhập không dưới 1 tỷ đồng/năm. Họ không thèm chơi Innova mà tậu Lét-xuỵt (Lexus), Mét-sì (Mercedes) hoặc Bi-em-qui (BMW).


    Chúc mừng các bác nông dân chân lấm tay bùn nay đã đổi đời....Mai em vào xã xin mấy ha đất rừng để trồng nông sản... bỏ chứng khoán thôi!
  6. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Phét vãi hàng

    Công ty tôi có chi nhánh Buôn Ma Thuật

    Mới vào tuần trước thấy cả tộc lẫn ta khổ như nhau

    Cà phê cao su thì bị dân kinh lừa mua hết từ hồi làm thủy điện Yaly

    Báo chí cứ quá đà thế này thành ra tiếp tay cho Doanh nghiệp NỔ rồi phá sản cả nút

    .


    .
  7. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.497
    báo viết láo thôi..bốc lên nhiều quá..tháng 9 tôi mới đi chơi trong đó về....chỉ một bộ phận rất nhỏ chủ trại và thương lái thu mua nông phẩm là giầu thôi...đại đa số đồng bào dân tộc vẫn rất nghèo.... vãi hàng với báo chí...
  8. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    ảnh nặng quá không post được
  9. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác chứ, Nông dân Đăklak em lạ gì, em buôn cà phia bao nhiêu năm ử Bun ma thụt mà em không biết ấy hả. Cái bọn nhà báo nói phét không biên giới, em mà thấy đứa nào lên sàn em oánh cho tung khăn xếp
  10. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Bọn báo chí thối lắm, tương cho lắm vào, trồng cà phê giống như chứng khoán vậy. Tiền người này gom qua túi người kia thôi. Chứ ai cũng trúng thì cà phê mất giá, toi hết.

Chia sẻ trang này