Mẹ chồng xem bản tin kêu con dâu "Mai tất tay đi con chiều kéo đấy"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lananhhsc, 29/03/2012.

5471 người đang online, trong đó có 568 thành viên. 08:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 7739 lượt đọc và 136 bài trả lời
  1. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    77
    nhìn nic em nay quen nhi làm cty phân mềm à
  2. lananhhsc

    lananhhsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    11
    Từ đầu tuần đến giờ chả thấy niềm tin nữa, Bắc thang hỏi ai bây giờ
  3. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Làm chị dựt hết cả mình gái ơi, tưởng tất tay thật, sợ quá.
  4. lananhhsc

    lananhhsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    11
    chemgiocompany
  5. lananhhsc

    lananhhsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    11
    Chị à, kiểu này mua xong gấp lại đi chơi, đến giá kì vọng bán thôi, nhìn bảng đau Tim lắm chị. Như chơi xóc đĩa đấy
  6. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ơ!chuẩn-thế mà không nghĩ ra
    =))
  7. sonhhsc

    sonhhsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    77
    trả hiểu em nói gì làm bên hoàng hà phải không :))
  8. lananhhsc

    lananhhsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Đã được thích:
    11
    Đánh giống đánh MBB của tụi em đấy, k cẩn thận say sóng bay hết tiền ngay:))
  9. khovingheodoi

    khovingheodoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Đã được thích:
    1.688

    chị yếu tim thế........chị mới bán rồi sao........
  10. songthan2009

    songthan2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    212
    Tự nhiên tạo lên 1 cái cối xay thịt,bây giờ k phải đầu tư hay đầu cơ gì nữa mà là rình úp nhau,k muốn bán cứ phải bán,muốn mua éo dám mua,vào thì ức chế tốt nhất là k chơi,chứ cứ tham gia thế này độ 3 tháng khéo mình biến thành lưu manh mất[:D]

Chia sẻ trang này