Mẻ lưới lớn mang tên 28/08/2008!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by new_hobby, Aug 28, 2008.

750 người đang online, trong đó có 300 thành viên. 17:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. new_hobby

    new_hobby Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 16, 2007
    Likes Received:
    0
    Mẻ lưới lớn mang tên 28/08/2008!

    Buồn cho các bác bán hôm nay. Hỏi 10 người thì 9 người rưỡi khoe đã chạy thoát! Chính điều này làm tôi suy nghĩ.
    Tôi hỏi thực các bác đã chạy thoát " nếu TT yếu thực sự, xấu thực sự" các bác có chạy thoát được không? Khối lượng giao dịch hơn 2300 tỷ 2 sàn 1 ngày kia là của bà con buôn thúng bán mẹt có hay sao? Tổng cộng giao dịch 4 phiên chưa được bán là hơn 7300 tỷ cũng của bà con bán rau hay sao.
    Vì vậy các bác đừng khoe giỏi vì chạy được. Đơn giản vì lợi nhuận đã đạt mức kỳ vọng của các bác. Các bác bán, thế thôi. Nhưng kỳ vọng của người mua lại không giống thế ( vì thế mới có giao dịch cho các bác " chạy" được chứ).
    Tình hình vĩ mô ngày càng được cải thiện, cộng thêm sự tát nước theo mưa của TT khiến quá nhiều CP có thị giá vẫn quá rẻ so với giá trị thực. Cái giá trị thực ở đây tôi coi như chi phí để lập một doanh nghiệp mới tương tự thôi cho đơn giản. Vì vậy rất nhiều quỹ đang giải ngân mới dẫn đến hiện tượng như hiện nay.
    Bà con nhỏ lẻ đang bị gạt ra ngoài Vài hôm tới phải mua lại đắt hơn. Thế thôi. Với khối lượng bán 3 ngày qua lớn như thế, chim lợn bay rợp trời là chuyện BT. size=3][/size=3]
  2. caotokhoe

    caotokhoe Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 3, 2008
    Likes Received:
    0
    Hê hê, thị trường lên là những lúc nhiều người bán hết CP rồi, thị trường xuống là những lúc nhiều người cầm CP nhất, đầu phiên vẫn giảm, giữa phiên đảo chiều, phiên 3 tăng giá, xem tín hiệu tt mà gom hàng đi thôi các bác
  3. thaitunhi1606

    thaitunhi1606 Thành viên tích cực

    Joined:
    May 29, 2006
    Likes Received:
    11
    Thế bác lại ngược lại với em,em hỏi 10 nguời thì có 8 nguời nữa như em là bảo vẫn ôm Một đứa thì bảo,tao run quá chạy rồi

Share This Page