MHC đầu tư giá trị ngành cảng biển và logistic, EPS 2014 tối thiểu 5000 VND

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Maxo, 05/11/2014.

141 người đang online, trong đó có 56 thành viên. 04:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 198130 lượt đọc và 2816 bài trả lời
  1. huysobo

    huysobo Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    43
    Hay nhan xet nhung ma hang chien sau day: SFI, VTO. VOS. PVT. BSI. JVC. CMX. PPI
    hoaban05hbtsd thích bài này.
  2. hbtsd

    hbtsd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2013
    Đã được thích:
    8.232
    Chán thật các bác ạ, giảm tẹo thế thì ....!!>:D<:))
    hoaban05anhsanglen thích bài này.
  3. kientrungbk

    kientrungbk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/01/2014
    Đã được thích:
    4.068
    Thời điểm này đầu tư những em có nợ thấp là một lựa chọn chính xác, dòng P tuy lãi nhiều nhưng nợ cũng khủng nếu giá dầu ổn định ở 60 usd một thùng thì P đi viện rất nhanh. Xây dựng và BDS thì con có ăn con ko và tỉ suất lợi nhuận ko cao. Hiện tại có nông nghiệp, vận tải và ngành nhựa là có những hứa hẹn sáng ở tương lai nếu giá dầu ổn định ở mức thấp. Dầu càng giảm thì kt càng pt vì vn xuất chủ yếu dầu thô nhưng lại nhập khẩu hầu hết sản phẩm hóa dầu như: xăng, hạt nhựa, nhựa đường, đạm, cao su tổng hợp, vải sợi tổng hợp... với giá trị gấp nhiều lần dầu thô. Vì thế cứ mua và giữ những cp giá trị, nợ thấp, có lợi thế ngành sẽ mang lại quả ngọt trong những năm tới.
    hoaban05, truml3anhsanglen thích bài này.
  4. gaique2014

    gaique2014 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Đã được thích:
    2.473
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    ......



    Một câu chuyện kể rằng có một người nghèo, rất nghèo. Anh luôn than thân trách phận là mình đã không gặp may mắn như bao người khác, nếu như mình có một chút vốn liếng thôi thì mình cũng có thể làm giàu được như rất nhiều người… và bao năm rồi anh vẫn trách cuộc đời sao bạc bẽo với anh đến vậy. Một ngày kia có một người giàu nhìn thấy anh ta đáng thương đã sinh lòng từ tâm muốn giúp anh ta làm giàu.

    Anh nhà giàu đưa tới cho anh nhà nghèo một con bò dặn phải khai hoang chờ tới vụ mùa xuân sẽ gieo hạt, mùa thu sẽ hết nghèo. Chàng nghèo lòng tràn đầy hy vọng bắt đầu phấn đấu. Nhưng chỉ được vài ngày, bò cần ăn cỏ, người cần ăn cơm, cuộc sống ngày càng khó khăn. Chàng nghèo nghĩ, nếu bán con bò sẽ mua được vài con dê, giết một con dê để ăn, những con còn lại sẽ sinh con đẻ cái, chờ chúng lớn sẽ mang bán sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

    Anh chàng thực hiện kế hoạch của mình thật, sau khi ăn hết một con dê, vẫn chẳng có con dê con nào được sinh ra cả, cuộc sống lại càng khó khăn ; chịu không nổi, anh ta lại giết tiếp một con dê nữa. Anh ta nghĩ, cứ thế này mãi sẽ không ổn, chẳng thà bán dê mua gà, gà đẻ trứng nhanh hơn, bán kiếm tiền nhanh hơn, chắc cuộc sống sẽ khá hơn.

    Anh ta làm đúng như vậy, nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn không thay đổi được, càng ngày càng khó hơn, cuối cùng, khi chỉ còn một con gà cuối cùng, lý tưởng của người nghèo hoàn toàn tan vỡ. Anh ta nghĩ, không còn hy vọng làm giàu nữa, chẳng thà bán quách con gà đi mua một bình rượu, ba chén vào bụng là quên hết sầu đau.

    Mùa xuân đã đến, anh nhà giàu phấn khởi mang hạt giống đi gieo, anh ta phát hiện anh nhà nghèo đang ngồi uống rượu, bò chẳng còn nữa, trong nhà cũng sạch trơn chẳng còn thứ gì bèn quay lưng bỏ đi.

    Người nghèo đương nhiên vẫn nghèo mãi!
    Rất nhiều người nghèo đã từng có ước mơ, thậm chí còn có cơ hội và đã có hành động, nhưng kiên trì được đến cùng là điều rất khó.
    Lời bình: Theo lời một chuyên gia đầu tư, bí quyết thành công của ông ta là: Khi không có tiền, dù khó khăn thế nào cũng không động tới khoản đầu tư và tích luỹ, áp lực sẽ khiến cho bạn tìm ra phương pháp kiếm tiền mới, giúp ta thanh toán các hoá đơn. Đó là một thói quen tốt.

    Rất nhiều người nghèo đã từng có ước mơ, thậm chí còn cơ hội, đã có hành động, nhưng kiên trì được đến cùng lại quá khó. Tính cách hình thành thói quen, thói quen quyết định thành công.
    hoaban05, truml3hbtsd thích bài này.
  5. gaique2014

    gaique2014 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Đã được thích:
    2.473
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    ......



    Một câu chuyện kể rằng có một người nghèo, rất nghèo. Anh luôn than thân trách phận là mình đã không gặp may mắn như bao người khác, nếu như mình có một chút vốn liếng thôi thì mình cũng có thể làm giàu được như rất nhiều người… và bao năm rồi anh vẫn trách cuộc đời sao bạc bẽo với anh đến vậy. Một ngày kia có một người giàu nhìn thấy anh ta đáng thương đã sinh lòng từ tâm muốn giúp anh ta làm giàu.

    Anh nhà giàu đưa tới cho anh nhà nghèo một con bò dặn phải khai hoang chờ tới vụ mùa xuân sẽ gieo hạt, mùa thu sẽ hết nghèo. Chàng nghèo lòng tràn đầy hy vọng bắt đầu phấn đấu. Nhưng chỉ được vài ngày, bò cần ăn cỏ, người cần ăn cơm, cuộc sống ngày càng khó khăn. Chàng nghèo nghĩ, nếu bán con bò sẽ mua được vài con dê, giết một con dê để ăn, những con còn lại sẽ sinh con đẻ cái, chờ chúng lớn sẽ mang bán sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

    Anh chàng thực hiện kế hoạch của mình thật, sau khi ăn hết một con dê, vẫn chẳng có con dê con nào được sinh ra cả, cuộc sống lại càng khó khăn ; chịu không nổi, anh ta lại giết tiếp một con dê nữa. Anh ta nghĩ, cứ thế này mãi sẽ không ổn, chẳng thà bán dê mua gà, gà đẻ trứng nhanh hơn, bán kiếm tiền nhanh hơn, chắc cuộc sống sẽ khá hơn.

    Anh ta làm đúng như vậy, nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn không thay đổi được, càng ngày càng khó hơn, cuối cùng, khi chỉ còn một con gà cuối cùng, lý tưởng của người nghèo hoàn toàn tan vỡ. Anh ta nghĩ, không còn hy vọng làm giàu nữa, chẳng thà bán quách con gà đi mua một bình rượu, ba chén vào bụng là quên hết sầu đau.

    Mùa xuân đã đến, anh nhà giàu phấn khởi mang hạt giống đi gieo, anh ta phát hiện anh nhà nghèo đang ngồi uống rượu, bò chẳng còn nữa, trong nhà cũng sạch trơn chẳng còn thứ gì bèn quay lưng bỏ đi.

    Người nghèo đương nhiên vẫn nghèo mãi!
    Rất nhiều người nghèo đã từng có ước mơ, thậm chí còn có cơ hội và đã có hành động, nhưng kiên trì được đến cùng là điều rất khó.
    Lời bình: Theo lời một chuyên gia đầu tư, bí quyết thành công của ông ta là: Khi không có tiền, dù khó khăn thế nào cũng không động tới khoản đầu tư và tích luỹ, áp lực sẽ khiến cho bạn tìm ra phương pháp kiếm tiền mới, giúp ta thanh toán các hoá đơn. Đó là một thói quen tốt.

    Rất nhiều người nghèo đã từng có ước mơ, thậm chí còn cơ hội, đã có hành động, nhưng kiên trì được đến cùng lại quá khó. Tính cách hình thành thói quen, thói quen quyết định thành công.
    hoaban05, kientrungbk, hbtsd1 người khác thích bài này.
  6. bigmafia

    bigmafia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2014
    Đã được thích:
    6.610
    Giá xăng giảm 320 đồng từ 13h00 chiều 6/12, còn 19.930 đồng/lít

    Chia sẻ



    [​IMG]
    Trước việc giá xăng dầu thế giới liên tục giảm sâu, từ 13 giờ trưa nay (6/12) giá các loai xăng dầu trong nước cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm từ 240 - 320 đồng/lít,kg.

    Theo thông tin từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) xăng RON 92 có giá mới là 19.930 đồng/lít, còn xăng RON 95 được bán với giá 20.530 đồng/ lít, cùng mức giảm 320 đồng. Xăng sinh học E5 có giá tương tự RON 92.
    Dầu ma dút NO2B (3,5S) giảm 320 đồng xuống còn 14.820 đồng/kg. Dầu hoả giảm 280 đồng/lít, dầu diezen giảm 240 đồng/lít.
    [​IMG]
    Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03.9.2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 83) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 83 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.
    Trong khi đó theo Liên Bộ Tài Chính- Bộ Công Thương, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới thời gian qua, tính 15 ngày gần đây, bình quân giá Platt Singapore với xăng RON 92 là 81,289 USD/thùng, dầu điêzen 0,05S là 87,360 USD/thùng, dầu hỏa là 89,201 USD/thùng và dầu madút 180CST 3,5S là 422,173 USD/tấn.
    Vì vậy, Bộ yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ không cao hơn so với giá cơ sở, đồng thời giảm mức trích quỹ bình ổn từ 600 đồng xuống còn 300 đồng một lít, áp dụng với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
    Hướng Dương
    Theo Trí Thức Trẻ
    hoaban05 thích bài này.
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2014
    Đã được thích:
    467
    Tuần sau em đang canh giá thấp để vào thêm, hy vọng mấy chú MBC đè mạnh để có giá tốt :D
    hbtsdhoaban05 thích bài này.
  8. anhsanglen

    anhsanglen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    3.751
    Và người giàu cũng có thể trở nên nghèo khổ, bất hạnh! Chuyện kể rằng:

    Một người Ba Tư tên là Ali, sống ở một nơi không xa bờ sông Ấn, ông ta sở hữu rất nhiều vườn phong lan, ruộng đồng trù phú và những cây cảnh tươi tốt. Ông ta thực sự là một người giàu có. Một hôm, một vị tăng lữ truyền giáo đạo Phật đến gặp vị phú nông, ông ngồi cạnh Ali bên bếp lò, kể cho Ali nghe kim cương hình thành như thế nào. Kể xong, vị tăng lữ nói:

    - Nếu một người có trong tay nhiều đá quý, anh ta có thể mua được lãnh thổ của cả quốc gia, và nếu anh ta có cả mỏ đá quý, anh ta có thể dùng tài sản này đưa con cái anh ta nên ngôi vị đế vương.

    Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Ali bỗng trở thành một người nghèo khó, không phải vì ông ta mất đi tất cả, mà bởi ông ta bắt đầu cảm thấy không thoả mãn. Ông ta nghĩ: “Mình phải có được một mỏ kim cương”. Sau một đêm trằn trọc không sao ngủ được, Ali dậy rất sớm tìm đến vị tăng lữ và hỏi có thể tìm được mỏ kim cương ở đâu.

    Vị tăng lữ nói: “Chỉ cần anh tìm được một ngọn núi ở giữa có một con sông chảy qua, mà con sông này có thượng nguồn từ miền cát trắng, anh có thể tìm thấy kim cương ở đó”. Ali nghe xong liền bán tất cả ruộng vườn của mình, thu hồi lợi tức, nhờ người hàng xóm trông giúp ngôi nhà và lên đường đi tìm kim cương.

    Ông ta bắt đầu tìm từ những vùng đầy ánh trăng, sau đó đi qua lãnh thổ của Pakistan, lưu lạc tới Châu Âu xa xôi, cho đến lúc tiêu hết tiền, quần áo rách rưới bẩn thỉu. Ở trạm dừng chân cuối cùng trên hành trình của mình, ông đứng bên bờ sông Bacelona của Tây Ban Nha, đau đớn nghĩ đến sự mê hoặc về món tài sản khổng lồ, rồi đắm mình xuống dòng sông đó…

    Nhiều năm sau, vào một ngày nọ, người thừa kế của Ali trong khi tưới nước cho trang trại của mình đã tình cờ phát hiện: trong khe nước, cát trắng ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Anh ta thò tay xuống và mò được viên đá màu đen phát ra những màu sắc tuyệt đẹp, anh ta liền cất viên đá này vào phòng, đặt lên trên chiếc giá gần lò sưởi và tiếp tục công việc, sau đó quên luôn chuyện tìm được viên đá. Vài ngày sau, vị tăng lữ, người đã từng kể cho Ali nghe chuyện kim cương hình thành như thế nào, quay trở lại trang trại gặp người thừa kế của Ali và nhìn thấy viên đá, ông liền kêu lên kinh ngạc: “Hãy nhìn viên đá này, hãy nhìn mà xem, Ali đã trở về rồi sao?”

    “Không, ông ấy vẫn chưa quay về, viên đá này tôi tìm được ở khu vườn sau nhà đấy!” - Người chủ mới trả lời.

    “Chỉ nhìn thoáng qua tôi đã biết đây là kim cương” - Vị tăng lữ nói.

    Thế rồi, họ tiếp tục tìm ở đáy lòng sông cát trắng, phát hiện ra rất nhiều kim cương mà Ali cất công đi tìm không thấy ở nơi xa xôi…

    ***

    “Kim cương ở ngay trong vườn nhà bạn”!!!

    ***
    (Chuyện do một nhà diễn thuyết nổi tiếng người Mỹ biên soạn kể về lịch sử phát hiện mỏ kim cương Golconda - mỏ kim cương lớn nhất thế giới).
    Last edited: 07/12/2014
    hbtsd, jess_hung, LeDung21 người khác thích bài này.
  9. LeDung2

    LeDung2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2014
    Đã được thích:
    627
    Mặc ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Anh em đã đặt niềm tin ở MHC. Vậy chỉ còn cần chút kiên nhẫn nữa thôi. Không quá 1 tháng nữa đau. Tôi tin rằng cổ đông MHC sẽ có 1 cái tết hoàng tráng nhé.
    hbtsdanhsanglen thích bài này.
  10. phaihoc

    phaihoc Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    259
    Gái quê sao không trần trước cho em nó theo
    hbtsd thích bài này.

Chia sẻ trang này