MHC đứa con bị bỏ rơi của ngành hàng hải!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nathanmr_84, 12/03/2011.

1533 người đang online, trong đó có 613 thành viên. 23:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 15773 lượt đọc và 409 bài trả lời
  1. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    khuyên chân thành em nên sút VOS chuyển sang MHC
    anh đang gọi cầu tự nhiên cho MHC
    đợt này bắt đầu rảnh nên tìm cầu thực luôn [:D]
  2. Kevin_A

    Kevin_A Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Đã được thích:
    1.202
    MHC này ko cần gọi cũng đầy cầu chẳng qua còn thăm dò đáy thôi, chứ Hải An ngon thế 1 tuần 4 tàu mà chỉ có 1 cầu, xây thêm cầu thứ 2 thì thôi rồi :)>-
  3. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
  4. Kevin_A

    Kevin_A Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2011
    Đã được thích:
    1.202
    VÓS hnay đú trần =)) bán =))
  5. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Tặng Nguyễn Tường Tam
    (Lời con Hổ ở vườn Bách thú)

    Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
    Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
    Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
    Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

    Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
    Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
    Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
    Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
    Với khi thét khúc trường ca dữ dội
    Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
    Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
    Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
    Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
    Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
    Ta biết ta chúa tể muôn của loài
    Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.

    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
    Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
    Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
    Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
    Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
    Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
    Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
    Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
    Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?

    Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
    Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
    Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
    Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
    Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
    Len dưới nách những mô gò thấp kém;
    Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
    Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
    Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

    Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
    Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
    Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
    Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
    Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
    Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
    Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
    Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

    1936
    THẾ LỮ
  6. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Chúc mừng năm mới bác!
    Lâu rồi em ko vào f319
    Bác dạo này thế nào rồi [r2)]
  7. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    [​IMG] happy new year [​IMG] [​IMG] [​IMG]

    em thì vưỡn làng nhàng !
    chứng thì âm vào thịt không tránh được :(( giá em sì tốp từ tháng 5 thì ổn !! nhưng mà em biết , thắng bản thân khó lắm , :((
    không ngờ tệ thế ! nhưng mà , cả làng toét mắt phải mình em đâu :))
    các môn khác em thắng nên cũng có cửa bù ![:D]
    thôi kệ , con MHC đã bán được chỗ Dung quất rồi mà giá vẫn giảm thảm hại nhỉ ????
    thế mới thấm thía , không có gì là không thể ở thi trường tài chính cả [:D]
    năm nay chắc tắc tị quá , nền kinh tế nát bét như tương ^:)^
  8. chungtruong

    chungtruong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/01/2010
    Đã được thích:
    4.039
    hi pác !!![r2)]
    con MHC của anh Quý gì đó sắp bị cắt tiết vặt lông rồi pác !!

    http://cafef.vn/MHC-76312/mhc-huy-niem-yet-bat-buoc.chn

    kinh quá nhẻ !!![:D]
    không biết anh Quý có nhảy lầu không hay là chiêu giả chết bắt quạ ???
    từ mai , MHC sẽ giảm sàn đến khi về đâu 1 !!!
    em còn hơn 1k dạo năm ngoái bán còn sót lại chỗ lẻ !! gọi là cống hiến cho hải phòng thân yêu !!!
    HP dạo này hot quá , vụ anh Vươn và các quan chức vô học thô thiển phát ngôn bậy quá, xấu cả thành phố cảng ![-X,nhất là ông ca !
    nhưng em vẫn iu tp này ,vì em vẫn chén tỳ tỳ con V15 [:D] và rất mê món bánh đa đỏ ,ở Hn thì được bán ở khu Kim liên !

    chứng
  9. Dancewithwolves

    Dancewithwolves Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    1.901
    nó là từ "nếu" mà.
  10. nathanmr_84

    nathanmr_84 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2010
    Đã được thích:
    4.613
    Phải rất chật vật em mới thoát hết 200k MHC.^:)^
    HĐQT nó cầm cái và quá tham lam.
    Đợt sóng này bác có kiếm được ko?:-bd
    Thằng MHC này nếu thằng cầm cái muốn thì nó sẽ bay ngang giá DXP.
    Nhưng nếu nó ko muốn thì MHC đứt cước.^:)^
    Hải An càng ngày càng mạnh lên trông thấy đó bác.
    Trước đây em vào con này cũng chỉ vì mất 1 tháng trời tìm hiểu về Hải An.[r23)]

Chia sẻ trang này