MIC: Khổ tận cam lai - DHCD đón chào tin mới!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tramden, 30/05/2010.

4732 người đang online, trong đó có 380 thành viên. 14:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 20843 lượt đọc và 580 bài trả lời
  1. Tramden

    Tramden Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2010
    Đã được thích:
    2.548
    Đủ can đảm cầm đến giờ này thì cầm nốt đi.
    Cuối tuần ra nghị quyết DHCD rồi.
    Muốn có hàng đánh xuống mãi không được thì phải đánh lên.
    Các cụ kêu oai oái vớ vẩn là lúc nó sắp phi đấy.
    Hồn ai nấy giữ nhé.
  2. muataochin

    muataochin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    30/11/2008
    Đã được thích:
    1.209
    Dù sao cũng cảm động tính kiên định của bác. Nhưng mình không chịu nổi được nữa nên phi rồi.
    Anyway cũng chúc các bác sớm có niềm vui. Om mẻ lâu quá rồi.
  3. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.823
    Bác đợi MIC về 5 x mới mua

    Tôi chuẩn bị một đống tiền để đợi MIC về 7x để mua đây này
  4. zungzangzungze

    zungzangzungze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Để đối phó với Bè Lũ Bốn Tên đang mài dao giết mình, bác Tường CTHDQT cũ và bác Lư đã soạn thảo xong chiến lược “CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI – ĐẠP ĐỔ TOÀN DIỆN” với quyết tâm “chỗ nào cũng phá nơi nào cũng đạp đổ. Phá từ trên sàn, phá trong nhà máy, phá từ ngân hàng, phá đến khách hàng. Đạp đổ tại Việt nam, đạp với tới Lào.

    Bác Tường tuy đã bị loại khỏi chức HDQT nhưng vẫn chưa được yên. Bè Lũ Bốn Tên trước đại hội cổ đông đã thống nhất bước 2 tiếp tục loại bỏ bác khỏi vị trí TGD ở Liên doanh. Bác Lư cũng biết mình sắp bị Bè Lũ Bốn Tên tròng thòng lọng vào cổ biến thành kiếp chó ngựa. Hoăc nghe theo lệnh chúng hay bị chúng đánh đòn. Hai bác Tường, Lư không sở hữu cổ phiếu nào của MIC nên chuyện hai bác quyết tâm đạp đổ, đưa MIC về thời kỳ đồ đá là có thể hiểu được.

    Bè Lũ Bốn Tên mấy hôm nay đang cùng nhau sắp xếp đưa người thay bác Lư, Tường nhưng đang sợ ******** hình càng tồi tệ thêm. Hai bác nầy đã đồng cam cộng khổ với cán bộ công nhân hàng chục năm trời. Chúng có thể thay hai bác nầy nhưng không thể thay toàn bộ đội ngũ quản lý, công nhân vốn là tâm phúc của hai bác Tường, Lư. Đội ngũ nầy đang được hai bác giao thực hiện chiến lược Phá – Đạp triệt để. Chưa tính đến các mối quan hệ “đồng sinh cộng tử” với các đối tác khác của hai bác Tường Lư.

    Các dự án tiếp tục trùm chăn. Sản xuất đình trệ đã có lý do khách quan. Lương, nợ đã có sẵn tiền cổ đông chuẩn bị góp vào để thanh toán.
    Tình hình nầy, đến cuối tháng chắc còn 4x. Sau khi đã bán thêm cổ phiếu 1:1 lấy tiền trả nợ và lương công nhân, chờ thu đủ tiền mới công bố dự án Lào thất bại,…khi đó chắc chắn về 1x. Bà con thay vì đặt mua cổ phiếu trên sàn nên chờ mua thanh lý nhà máy từ ngân hàng.

    [​IMG]
    Mời bà con tiếp tục theo dõi hồi sau đầy gay cấn “Hắc Bạch Song Hùng Tường – Lư quyết đấu Tứ Đại Ác Nhân”

    Trâu chết, bò chết, ruồi muỗi cũng chết.
  5. zungzangzungze

    zungzangzungze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. tttsss

    tttsss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hư hư thực thực, đấy là chứng khoán VN. :)
  7. thanhnguyen77

    thanhnguyen77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Em chuẩn bị ra hàng thôi...nhảy sang thằng khác lánh tạm xem đánh nhau chết là sướng nhất.ròi quay trở lại giá 7x
  8. thanhnguyen77

    thanhnguyen77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Gio lệnh mua không còn.bán cũng khó nhỉ.thôi thì chất lệnh bán lên vậy..
  9. Nodeal

    Nodeal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây là cơ hội tốt cho tèo bang!
    Nếu nghĩ lại thì hoàn toàn tốt, mà còn rất tốt nữa là khác.

    1/ việc xúc vàng đào đất thì cần éo gì TGĐ hay CT HĐQT, chỉ cần công nhân thường thôi.

    2/ Còn phần giao dịch ngân hàng thì có mấy em chân dài , trắng da dài tóc chờ sẵn dạy kèm tại gia rồi không cần phải lo.

    3/ Thâm niên thâm tình gắn bó... cũng không bằng được trả lương cao, vì họ còn phải lo cái nồi cơm điện cho gia đình nữa.

    4/ Giao tiếp khách hàng, quan hệ... Phải nhờ vào năng lực ngoại giao của từng cá nhân, giống trò hùng biện thôi, Ai giỏi thì thắng!!

    5/ Vì tầm ảnh thưởng của lợi nhuận từ mỏ vàng quá lớn, nên chuyện tranh dành quyền lực là bình thường như cơm bữa.Nơi nào ăn được thì quyết dành cho được, thương trường là chiến trường.
    Quá cơ bản và dễ hiểu.
    6/ Phần kết là đào và xúc thôi!!!!!


    Trên đây là vài lời cùng các bác, cơ hội do mình quyết định.
    Nếu MIC về 5X thì Cả đám nhào vô múc, lúc đó lại hô hào đánh lên, cái vòng lãnh quẩn chỉ có vậy thôi!!![-X
  10. soncahot2010

    soncahot2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỗi năm, VN mất 1 hòn đảo vì xuất bừa tài nguyên


    http://vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Moi-nam-VN-mat-1-hon-dao-vi-xuat-bua-tai-nguyen-913873/
    http://www.tinmoi.vn/Moi-nam-VN-mat-1-hon-dao-vi-xuat-bua-tai-nguyen-06165931.html

    Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên (ĐBQH Hà Nội):
    "Chết" vì một câu hở trong luật

    Vừa rồi tại sao địa phương cấp nhiều giấy phép? Trong 3 năm, địa phương cấp 3.800 giấy phép, trong khi suốt 10 năm, Bộ Tài nguyên - Môi trường chỉ cấp khoảng 100 giấy.
    [​IMG]
    Bộ trưởng Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên (trái).

    Tại sao cách đây 10 năm, mỏ cho không ai lấy, trái ngược với bây giờ? Vì tài nguyên của thế giớí đã biến mất, cạn kiệt dần. Chúng tôi đi khảo sát ở Trung Quốc, họ mua một số khoáng sản quan trọng của Việt Nam về làm mỏ tự nhiên, để đấy, lấp lại, vài chục năm sau mới khai thác.
    Lý do thứ hai, rất gay go, là khi địa phương phát hiện ra mỏ thì có ngay nạn khoáng tặc, thổ phỉ. Địa phương sốt ruột phải giao mỏ cho các nơi có chủ để bảo vệ.
    Chính vì thế, vừa rồi các địa phương đề nghị phân cấp.
    Trong phân cấp, tôi cũng báo cáo thật, cái hở là của luật sửa 2005. Chỉ có một câu hở thôi. Trước đây cho quyền chủ tịch địa phương cấp phép các mỏ vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, một số mỏ nhỏ lẻ, phân tán và các mỏ không nằm trong quy hoạch. Những vi phạm vừa rồi ở các tỉnh chết ở câu "không nằm trong quy hoạch".
    Vì khoáng sản "không nằm trong quy hoạch" rất lớn. Các địa phương không biết vô tình hay hữu ý, nhưng tôi cho là vô tình thôi, đã chia mỏ lớn ra thành các mỏ nhỏ để cấp. May mà biết, ngăn chặn được. Nhiều nơi thu hồi giấy phép.
    Việc phân cấp vừa qua cũng không rõ ràng. Như về hạt cát. Nhà nước giao Bộ Xây dựng quản lý song cũng là vật liệu xây dựng thông thường nên giao cho địa phương quản. Địa phương nghĩ hạt cát đơn giản, nhưng chúng tôi phải "chiến đấu" gần 2 năm trời để giải quyết.
    Khai thác xuất khẩu cát là dễ "ăn" nhất, bao nhiêu Singapore mua hết. Năm ngoái rộ phong trào xuất khẩu cát. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì mỗi năm chúng ta mất một hòn đảo rộng 15 cây số vuông.
    Theo dự thảo Luật sửa đổi, Chính phủ sẽ giao Bộ Tài nguyên - Môi trường công bố khu vực phân cấp cho địa phương. Sau khi luật đi vào cuộc sống, từ 6 tháng đến 1 năm, Bộ phải công bố hết cho địa phương.

Chia sẻ trang này