Miệng nam mô, bụng bồ ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ooo_DAO_ooo, 14/11/2014.

102 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 03:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 29736 lượt đọc và 263 bài trả lời
  1. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    Nam mô a di đà phật ! Thí chủ là thầy giáo hay là thầy sư mà viết hay vậy vài dòng nhưng đậm đà lắng đọng thâm sâu , nghe mà thấm thía nghe mà chạnh lòng ! Cầu mong cho tất cả đều an lành => Bởi một người ra đi thì hàng ngàn người gục ngã theo sau ??? Nên cầu mong tất cả đều mưa thuận gió hòa !!! Thiện tại ! Tự ai ! Tại đâu ??? .... Tham -sân -si-hỉ -nộ ái -ố .......
    :):):):):):):):):):):):):):):):):):):bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz:bz
    loctrocho đã loan bài này
  2. thanh1610

    thanh1610 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    19/07/2014
    Đã được thích:
    152
    Sư bây giờ ăn thịt chó hết rồi
    loctrocho thích bài này.
    loctrocho đã loan bài này
  3. loctrocho

    loctrocho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    2.645
    Vừa rồi qua anhmauhic => Đọc được bài của bác GA_ MOI ( đầu tư giá trị ) => Rút ra bài học mình cũng phải đi theo cách này => Vì tương lai hậu thế => Không thì muộn mất !!! Với tinh thần đam mê -công việc -có thưởng là được .:drm

Chia sẻ trang này