Minh tu sạn đạo - Ám lộ Trần Thương (chương Tân Niên Phát Lộc)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 24/01/2025.

12331 người đang online, trong đó có 949 thành viên. 16:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 229387 lượt đọc và 2525 bài trả lời
  1. havtsdbf0

    havtsdbf0 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/08/2021
    Đã được thích:
    948
    Vậy mới thấy sự chênh lệch tâm lý giữa khách cũ đi vài tàu rồi, với khách mới đi tàu lần đầu. :)) đi tàu bác Tom mở, tôi chưa bao giờ phải chú ý giá cả trong 2,3 tháng đầu. Tàu đi phải gần 1 năm mới về đích, thì nghĩ ngợi cái gì
  2. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    276.289
    :D đấy bác thấy chưa :D có phải gì xấu đâu. Bác nói ngay trọng tâm rồi còn gì. "là do mọi người kỳ vọng quá nhiều" .

    Các bác đặt target cho bản thân thì đừng bỏ ngày giờ vào :D. Mọi người sinh hoạt với nhau lâu thì đùa nhau trong pic, kiểu hôm nay sinh nhật bác @Tom_Huynh thì phải xanh để chúc mừng bác ấy. Rồi Tết thì phải xanh để ăn Tết. Ah sắp tới Valentine, các bác đừng nói với tôi là vì các bác kỳ vọng hãng xe nó xanh nên bây giờ mới thất vọng nhé :D.

    Tĩnh tâm lại các bác. :D Trước Tết 2 tuần thì tâm trạng nhiều bác cũng rất tệ NHƯNG trước Tết 1 tuần thì như thế nào? Các bác quên rồi ah?
    Hay ví dụ của bác @Leopar chẳng hạn, lúc Thằng Cu Bo về gần 19.x ấy, lúc cả diễn đàn toàn lên bài bắt nó về 14.x - 15.x cho phù hợp với abc, xyz gì đấy. Tôi cũng chỉ khuyên bác ấy đừng sợ. Không cần thiết phải hoảng loạn làm gì. Bây giờ mà nhớ lại những ngày đó, chắc bản thân bác @Leopar cũng thấy không hiểu, tại sao tâm trạng lúc đó lại tệ đến vậy.
  3. 0901491819

    0901491819 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2023
    Đã được thích:
    32.435
    e vẫn chọc vẫn ghẹo mấy cụ ấy, mà vài cụ hơi bùn :)) chắc quên tầu LPB ntn =)) LPB mới ác
    toker, LuyenTrym, Dff7 người khác thích bài này.
  4. Ngorung2222

    Ngorung2222 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2023
    Đã được thích:
    4.326
    Các bác dành thời gian vào viêc đọc sách hay cafe, du lịch ... trong thời gian chờ tàu về ga, cứ nhìn bảng điện hoài dễ phân tâm lắm.
    Tuyennguyen179, toker, Gavy10 người khác thích bài này.
  5. Tom_Huynh

    Tom_Huynh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2021
    Đã được thích:
    8.342
    Em vẫn cay các anh >:)>:)>:) làm giờ em phải đi mua cái bánh kem để có chỗ cắm nến thổi khựa khựa :D:D:D
    hienchip, toker, Gavy9 người khác thích bài này.
  6. 0901491819

    0901491819 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2023
    Đã được thích:
    32.435
    đúng rồi cụ, tuy thấy k có j những vẫn phải cay mấy a =)) tặng cụ cây nến đỏ đẹp thế còn j :))
    toker, Gavy, av25108 người khác thích bài này.
  7. Lackhue999

    Lackhue999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2023
    Đã được thích:
    7.993
    Valentine thường xe phải đút ra đút vào gara bác ạ :D
    Tuyennguyen179, toker, Gavy8 người khác thích bài này.
  8. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    55.766
    KK, em chỉ xin đính chính là lúc đấy em ko sợ hay hoảng loạn, em chỉ muốn so sánh chi phí cơ hội của nó và Lẩu lúc đó để đảo hàng sang thôi :D:D:D:D, vì lúc đó cụ cũng có noi nó là 1 hệ sinh thái, ko chết được :p:p:p
    Tuyennguyen179, toker, Gavy7 người khác thích bài này.
  9. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    276.289
    :D cay thì vẫn phải cay chứ bác. Tôi nói rồi, hỉ, nộ, ái, ố mới thể hiện được chất người :D

    Nhưng cuộc sống mà, những lúc như thế này, các bác cố gắng vượt qua. Tâm cảnh càng ngày sẽ càng thăng hoa. Cách thì tôi cũng đã chia sẻ, nhưng chi tiết hơn 1 chút, ví dụ
    - Ra quán bia, gọi 1 cốc bia (nếu thích 1 mình) vừa uống vừa tự chửi "mọe bọn teilon"
    - Ra quán cafe, quán trà, gọi 1 ly cà phê nóng/ 1 bình trà nóng, vừa nhấm nháp từng ly vừa chửi "mọe bọn teilon"
    - Vừa chơi thể thao (chạy bộ, pickle ball, cầu lông,...) vừa chửi "mọe bọn teilon"
    - Nhẹ nhàng sâu lắng hơn, thì vừa đọc sách, vừa nghe nhạc :D thỉnh thoảng chửi "mọe bọn teilon"
    - Ai không có thời gian riêng tư thì về với gia đình "Em ơi/ anh ơi/ hôm nay anh/em muốn chửi mọe bọn teilon..."

    Chứ đừng đổ thừa tại này, tại nọ, tại bản thân thế này, tại bản thân thế nọ, tại người này, tại người nọ... rồi đem cái bực mình khó chịu :( đặc biệt là về nhà trút lên/ lan tỏa sang người nhà.
  10. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    55.766
    Con tàu lần này em cũng thử tay gấu và cá, nhưng thấy khó nhai cùng lúc cả hai món nên em chia tay anh Mẹc xì và Đại đế để chú tâm hết vào xe kk:D:D:D
    P.s : Được cái sau tàu LPB với cụ em quyết đoán được xíu, thấy cái gì mình ko có thông tin mà nó lam mình nhức đầu là em dứt khoát chia tay ngay, vi dụ thằng Tech sau cái thông tin miếng bánh mới VCBS - Thanks cụ một lần nữa @tomriddle1234
    sheila9x, toker, DuyDinh6612 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này