Mở bát 14/7 - Thảm thương.........

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Epsilon333, 13/07/2010.

1441 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 17:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3911 lượt đọc và 54 bài trả lời
  1. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))=))=))=))=))=))
  2. stockgamer

    stockgamer Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2010
    Đã được thích:
    128
    meganfox đã đầu quân bìm bịp rồi.[-X
  3. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Hưng phấn có vẻ hơi quá đà ;))
  4. ongiastocks

    ongiastocks Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/06/2010
    Đã được thích:
    627
    Tên lửa mà bắn con chuột thì tiếc quá. Bắn cái khác to hơn đê :D
  5. UyMinhVuong

    UyMinhVuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Em full cổ 200% xoắn quá các bác ơi........chưa xúc hết margin nữa.....nếu sáng mai xanh lè hoặc nhiều mã CE là em đua trần luôn.....:))
  6. doivuithe

    doivuithe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2009
    Đã được thích:
    1.328
    Đa phần bà con đều 100% cổ :D
  7. TapChoiChung

    TapChoiChung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    324
    Me gàn Phóc đó đánh chứng ảo mà tính làm gì =))
  8. hoangdungtong

    hoangdungtong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Đã được thích:
    152
    Thế thì mai tèo nặng à :)):)):)):))=))=))=))=))
  9. hoangdungtong

    hoangdungtong Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Đã được thích:
    152
    Mượn lời cụ Chun em có đôi lời : "Tâm sáng như sao. Kiếm tiền không phải vì tiền mà vì muốn qua Thái Lan chuyển.....vì phải cắt cụt.....nhiều lần" :)):)):)):)):)):))=))=))=))=))=))
  10. vikoda

    vikoda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    1
    Mai.........
    [​IMG]

    A day like today..... ở thiên đường trần gian...

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]


    Cùng lúc ấy phía đông địa cầu...tàn quân chim lợn đang âm thầm, ráo riết chuẩn bị cho một trận đánh lớn...

    [​IMG]

    Đúng 8h25' Thống Soái Chim Lợn.. VoThuong..

    [​IMG]

    ..như kế hoạch ..lạnh lùng xuống lệnh Up Shọt Trân Châu Cảng trước khi Chúa giáng thế

    [​IMG]

    8h29'... trên bầu trời Hawaii bắt đầu xuất hiện những con chuồn chuồn sắt lạ..

    [​IMG]

    ..và mỗi lúc một đông hơn..

    [​IMG]

    .............

    Đúng 8h30'.. quả bom UR45 đầu tiên vang lên tại đồn trinh sát KBC

    [​IMG]

    Tiếp theo sau đó hàng loạt chiến hạm HAG, ITA, VCB, PNJ, HPG ... đều bị oanh tạc..

    [​IMG]

    Trân Châu Cảng chịu trận mưa bom trong ngỡ ngàng của nghĩa quân Bìm bịp

    [​IMG] [​IMG]

    Mọi cố gắng chống đỡ của nghĩa quân dường như vô nghĩa trước sức mạnh bạo tàn của Chim lợn

    [​IMG]

    .......

    9h00' Trân Châu Cảng hoàn toàn rơi vào tay Chim Lợn

    [​IMG]Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 1024x786.[​IMG]


    Thời thế tạo anh hùng... giữa lúc ngàn cân treo sợi chỉ ... bổng xuất hiện chú lính chì EIB...

    [​IMG]

    ..dũng cảm mưu trí cùng người bạn thân STB.. quyết tâm đánh trả bọn Chim lợn..

    [​IMG]

    Và những cố gắng trong xương máu của các anh cũng được đền đáp... con chuồn chuồn sắt đầu tiên của bọn chim lợn bị trúng đạn..

    [​IMG]

    như được tiếp thêm sức mạnh.. nghĩa quân ào lên phản công... đất đối không... không đối không... tạo thành thế gọng kìm kẹp trim Chim lợn..

    [​IMG] [​IMG]


    9h17'... đồi SAM hoàn toàn được giải phóng... 9h23' cứ điểm HCM cũng được giải phóng...trong nổi vui mừng không xiết của nghĩa quân...
    [​IMG]

    Bọn chim lợn điên cuồng chống trả...máu của nghĩa quân vẫn không thôi rơi...

    [​IMG]

    ...nhưng trước ý chí chiến đấu sắt thép của nghĩa quân...bọn chim lợn đành cay đắng, bất lực nhìn các cứ điểm SSI, ITA, REE, SJS...lần lượt được giải phóng...

    [​IMG]


    9h45' Trân Châu cảng hoàn toàn được giải phóng....

    [​IMG]

    Tàn quân Chim nhợn rút về xào quyệt... thứ 6 lại mon men ra trận, bị quân bìm bịp chốt lời xả vào đầu




    ______*********** THE END **********______

Chia sẻ trang này