Mở bát ngày mai. Vỡ bát vỡ đĩa. Dân tình chạy toán loạn.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tktengiday, 21/01/2009.

7898 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 1428 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Giống 2007 quá, TT đang rơi vào trạng thái chán chẳng buồn bán.
    Tâm lý xấu, Tây không đỡ mà còn xả mạnh vậy mà chẳng xuống là bao. Chẳng có hoảng loạn KLGD thì thấp.
    Còn cái gì xấu hơn để xuống mạnh được đây.
    Không xuống mạnh được thì chờ bật mạnh thôi giống hệt 2007
  2. thaomobi

    thaomobi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét của bác chuẩn đấy, nhưng thị trường kiểu này còn xuống giả rích một thời gian nữa.
  3. hangonline

    hangonline Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Đã được thích:
    2.592
    Mỗi ngày mất một tý, ru ngủ, chẳng buồn bán nhưng có tý xanh lại xả ngay. Những ngày đen tối ..... vẫn còn xa.
  4. tktengiday

    tktengiday Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hè 2007 mọi người cũng cùng suy nghĩ giống các bác. mỗi ngày xuống 1 tí, lên là xả mạnh ngay. Vì vậy khi lên KLGD sẽ tăng dần, thay máu dần mỗi người lãi 1 chút còn ai kinh nghiệm và lỳ ăn đủ

Chia sẻ trang này