Mở bát tuần 2/4 - tháng 1/2015: Tái hiện HSX 508 lịch sử......!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi FASHB, 03/01/2015.

246 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 05:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24286 lượt đọc và 377 bài trả lời
  1. cis9990

    cis9990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    13.499
    nhà cụ này đồng nữ ghê:))
    NGAYMAITROILAI SANG thích bài này.
  2. dongbui

    dongbui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Đã được thích:
    2.027
    cứ vui vì khả năng có sóng ngắn là cao nhưng ko nên vui quá
    --- Gộp bài viết, 06/01/2015, Bài cũ: 06/01/2015 ---
    khả năng có sóng ngăn (đánh bạc) đó bạn mình cũng canh làm vòng nhưng cũng ko khác j đánh bạc
    MuaXuan66cis9990 thích bài này.
  3. cis9990

    cis9990 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2014
    Đã được thích:
    13.499
    ý tui nói cái avatar của cụ cơ ,sóng ngắn dài gì đây:))
    dongbuiMuaXuan66 thích bài này.
  4. MuaXuan66

    MuaXuan66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2014
    Đã được thích:
    560
    Hoa Gió nhiều trải nghiệm nhỉ
    Đã nhiều lần thắc mắc nick em có phải hoa Bồ công anh, loài hoa chị từng thích mà hỏi bác google không ra :D
    C từng ước ao oánh chứng có xiền thăm lại miền tuyết trắng, mà giờ đang mất mấy chuyến qua đó rồi, buồn ghê, chắc nghỉ hưu mới thực hiện được ước mơ
    Lần này chị xui quá chắc lâu lắm nữa mới hòa
    windflower thích bài này.
  5. binh3535

    binh3535 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2014
    Đã được thích:
    5.728
    Bác bơm xe lẻn lên tàu rùi
  6. MuaXuan66

    MuaXuan66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2014
    Đã được thích:
    560
    Thôi thì được bao nhiêu vui bấy nhiêu, chứ TT như tháng 12 buồn lắm.
    Nắng ấm lên động viên tinh thần ACE
    dongbuiwindflower thích bài này.
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    ...Tôi vẫn biết là cái lý đúng như windflower nói...nhưng...ở đời tôi sợ nhất chữ nhưng...:)):)):))như cụ FASHB phán rằng ...trong cơn say - nhất là say sóng....thường ít người giữ được cái đầu lạnh và quyết định tỉnh táo....Số phận nằm trong tay mình nhưng thường lại hay bị chi phối và quyết định bởi người khác... :((:((:((bạn có nằm trong số đó không...??? :D:D:D
    Đơn giản thế thôi, bạn làm được không ??? Khó đấy....:D:D:D
    windflowerMuaXuan66 thích bài này.
  8. MuaXuan66

    MuaXuan66 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/06/2014
    Đã được thích:
    560
    Khó thật đấy, không đùa chút nào đâu :D
    Khi xưa có những điều mình khẳng định chắc chắn luôn, sau này hiểu không dễ đâu ;;)
    Như cách đây 5 năm có cô bạn cùng phòng mở bảng điện tử mình nhìn rất thờ ơ, k bao giờ nghĩ có ngày mình say CK và liều lĩnh thế vì say sóng :((
    Mọi sự chỉ là tương đối :D
    Vui vui nên tám lạc chủ đề chính 1 tý
  9. windflower

    windflower Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2014
    Đã được thích:
    32.582
    Thời sinh viên lãng mạn và say mê lắm chị ạ, nhặt lá vàng rơi, xây Ông già tuyết, thích nhất cảm giác mùa Xuân về ngủ dậy nhìn cây đâm chồi nảy lộc bừng lá xanh Sau một mùa băng giá, rồi cảm giác bước trong rừng thu vàng rực lá bay nữa....
    Bao giờ trở lại ngày xưa chị nhỉ, thấm thoắt đã mấy năm rồi.
    Đợt vừa rồi em le te bay vào bắt đáy cũng bị dao đâm chảy máu, Hic
    Buồn ghê
    NGAYMAITROILAI SANG, MuaXuan66khoaita2009 thích bài này.
  10. windflower

    windflower Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2014
    Đã được thích:
    32.582
    <:-P
    Đúng cụ ấy nói đúng
    Say chứng đã khổ mà say tình thì còn khổ hơn vạn lần=))
    Đồ thị Bảo là bán, media bơm đầy tin tốt, Lý trí bảo e đừng mua mà trong cơn say e mơ màng đặt lệnh mua
    Lý trí Bảo em nghĩ đến Anh A trong cơn say mơ màng nghĩ đến B:((
    Ôi cuộc đời này
    Cái lý giản đơn là cái phức tạp nhất

Chia sẻ trang này