mỗi người trên f319 góp 100.000 đ để có 1 nhân tài cho đất nước

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tattay, 28/08/2008.

1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 480 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. tattay

    tattay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    mỗi người trên f319 góp 100.000 đ để có 1 nhân tài cho đất nước

    các bác đọc và ủng hộ nha
    Đỗ 2 đại học nhưng không thể đến trường

    TP- Đậu 2 trường ĐH Nông nghiệp (khối B) và ĐH Vinh (khối A) đều với số điểm 20,5 nhưng đường đến giảng đường đối với Phạm Văn Phượng dường như quá xa chỉ vì nhà quá nghèo.


    Phạm Văn Phượng và bố
    Việc đỗ 2 trường đại học với Phượng, học sinh lớp 12B, Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hưng Nguyên, Nghệ An) là cả một nỗ lực lớn lao. Nhà Phượng nghèo lắm, bố em lại mắc chứng bệnh tâm thần đã 18 năm nay.

    Kiếm tiền sách vở từ con rươi, con hến...

    Khi chúng tôi đến xóm 2, xã Hưng Lợi (Hưng Nguyên, Nghệ An), hỏi nhà Phượng, một người hàng xóm kể rằng họ chưa thấy nhà ai nghèo đến thế ở làng này. Bức tường đầy những vết rạn nứt, mái ngói đã dột, không có cửa ra vào, trong nhà không có gì ngoài chiếc ti vi đen trắng đã rất cũ. Cả nhà đi vắng.

    Hàng xóm chỉ đường cho chúng tôi ra bờ sông tìm gặp Phượng. Khuôn mặt sạm đen vì nắng, dáng người cao gầy, Phượng đang lúi húi mò hến dưới bờ sông.

    Từ lúc chập chững những bước đi đầu tiên thì tai họa đã ập đến với gia đình em, bố bị cảm hàn biến chứng thành căn bệnh tâm thần. Tài sản trong nhà bán hết cộng với số tiền vay mượn của bà con, anh em, mẹ Phượng dồn hết lo chạy chữa cho bố, nhưng căn bệnh vẫn không thuyên giảm.

    Thương mẹ sớm tối vất vả, em đã không phụ lòng mẹ, không chỉ trong công việc gia đình mà còn cả trong học tập. Mười hai năm học em đều là học sinh giỏi và nay lại đậu 2 trường đại học.

    Gia đình chỉ có hơn 1 sào ruộng, lại không có trâu bò, mỗi vụ mùa em lại phải tranh thủ những buổi trưa nắng cháy da cháy thịt hay những buổi sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt để mượn trâu, mượn bò của nhà ai đó cày, cấy.

    Bố bệnh nên thuốc men phải có thường xuyên, mẹ lại mắc chứng hen suyễn, cứ trở trời lại tái phát nên cuộc sống gia đình luôn rất khó khăn. Hàng ngày, mẹ Phượng phải chạy chợ để trang trải cho gia đình. Còn Phượng không nhớ từ bao giờ em đã biết ra sông bắt con cáy, con hến, con rươi, kiếm tiền mua sách vở và phụ giúp mẹ.

    Phượng tâm sự: "Mỗi ngày em kiếm được từ 20.000 - 30.000 đồng, mà không phải hôm nào cũng có chị ạ, nhất là những ngày nước lên. Khó nhất là cất con rươi, phải canh từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng, lúc nó nổi là phải cất liền?".

    Khi tôi hỏi thời gian đâu để em học bài thì Phượng tâm sự: "Em học và hiểu bài ngay trên lớp. Ở nhà em học vào ban đêm khi đi bắt cáy về, chỉ học được khoảng 2 - 3 tiếng". Hầu như em chẳng có chút thời gian nào riêng cho mình, em làm hết tất cả việc nhà: Giặt giũ, nấu cơm, chăm em, chăm bố? Có lẽ do hoàn cảnh gia đình nên em già hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

    Với hoàn cảnh như Phượng, nhập học là một bài toán rất khó có lời giải đối với em và gia đình. Khi chúng tôi đến gặp Phượng, em đã nhận được cả 2 giấy báo nhập học nhưng hỏi em sẽ học trường nào, Phượng lắc đầu, trầm ngâm: "Em cũng không biết có nhập học được không, nhà nghèo quá chị ạ. Trong khi bố em bệnh như thế mà không biết lúc nào phát bệnh, mỗi lần phát bệnh phải có người bên cạnh, mẹ thì phải đi làm, chỉ có mình em. Em nhỏ của em mới 9 tháng bị bệnh viêm phổi đã lâu, nay bị nặng quá mẹ mới đưa đi bệnh viện được mấy hôm?".
  2. tattay

    tattay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy nhiều bác trên này chán lắm, topic chửi nhau thì các bác vào đọc và post tùm lum, còn ủng hộ người nghèo khó thì ko đọc, không có ý kiến.
  3. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    quyên góp em này thì quyên ở đâu nhỉ , mặc dù em thi còn kém mình xa
  4. tattay

    tattay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    thì chắc nhờ nick Kimthoababa thôi
  5. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    361
    Vote cho bác chủ topic
    Em xin ủng hộ
    @ntc50: ko đc khoe nhá
    Em ấy học thế là quá giỏi rồi
  6. asicsaigon

    asicsaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Ctrl - C, Ctrl - V kiểu đó thì đố ai mà biết ủng hộ ra làm sao.
  7. ipmppd

    ipmppd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi góp 110k đây
  8. tattay

    tattay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    thì bác lên topic dính ở trên góp vào tk của kimthoababa nhờ Bác í chuyển giúp
  9. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    310
    Nhân tài hay không chắc phải đợi nhiều

    Góp cho một Học sinh nghèo hiếu học thì ổn

    Góp 100k.
  10. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Ok nếu có ai đó đứng ra làm vụ này thì SharemasterVungTau em xin giúp đỡ học sinh này số tiền 1.000.000 ( 1 triệu đồng ) nếu các năm sau em này học tốt và vẫn khó khăn thì em sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp bạn Phượng vượt qua khó khăn!



    3 năm đốn củi đốt 1 giờ !



    Được sharemasterVungTau sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 28/08/2008

Chia sẻ trang này