1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Mọi người vào bình luận vụ việc này nhé-bức xúc (xin phép mod)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlang, 21/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
80 người đang online, trong đó có 32 thành viên. 03:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 46248 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. namanh2206

    namanh2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác này lời lẽ giống mấy bác hải ngoại ghê... Cẩn thận nhé bác, đây là diễn đán ở VN chứ không như mấy cái kia đâu mà "lừa" này "xứ" nọ..:-w
  2. ufuon

    ufuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Chỗ em lâu lâu lại có món dưa mắm của mấy bác an ninh sân bay cho, nhưng không thấy món dế chiên của bác ;))
  3. HinhKiemPhong

    HinhKiemPhong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2010
    Đã được thích:
    165
    Nói mãi mà không hiểu, chán cho cái tư duy của bạn quá.
    Cỡ thầy Khương của bạn có tránh được nhát dao đâm lén của 1 thằng con nít? Chưa nói đến súng và dùi cui của an ninh sân bay?
    Nói ông ấy không dám động chân động tay không phải là vì sợ bọn an ninh là thần thánh gì. Chúng nó cần gì tập võ ngày nào nhưng có đủ công cụ hỗ trợ để "xử" ngay cả người giỏi võ nhất thế giới.
  4. aluyen

    aluyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Đã được thích:
    440
    có camera an ninh! anh em mình khỏi lo! nhưng mà tiếp viên, cơ trưởng... có muốn sự việc đó xảy ra không?
  5. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.753
    từ h em éo đi máy bay nữa:-ss:-ssX_X
  6. namanh2206

    namanh2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Thôi kết thúc tranh luận ở đây, vì bạn đã coi võ thuật không có ý nghĩa gì thì cũng không nên nói làm gì..
  7. ufuon

    ufuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất cái loại mở miệng ra là bần nông này bần nông nọ, đi tây đi tầu...thế ông bà cụ tổ nhà nó không phải là bần nông à :-"
    hay nó sinh từ quái thai [:D]
  8. tintucviahe

    tintucviahe Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Hải ngoại cái gì, nếu thật sự chống NN thì đã tranh thủ vụ này mà chửi an ninh sân bay cho bõ tức chứ mất công bênh chúng nó làm gì. Không phải vụ nào an ninh sân bay cũng đúng nhưng vụ này nó xử lý thế là phải. Nói đúng thì phải nghe chứ, chả lừa và bần nông thì gọi thế nào là đúng ? Hay cứ phải như chúng ta gọi là điều chỉnh tỷ giá chứ không phải phá giá đồng tiền =))=))=))=)). Các bạn cứ học theo tính xấu của đa số bần nông xứ lừa ta, không nói thẳng vào bản chất vấn đề mà cứ lươn lẹo thì không thành người lớn được đâu. Mà dân hải ngoại 99,99% là người tốt đó nha, khúc ruột ngàn dặm đó
    Đây info của tớ Nguyễn Đăng Hải 243 Định Công Thượng, Hà Nội, 0936700000 / 0928080808 khỏi mất công nghi ngờ nhé
  9. luotsong1001

    luotsong1001 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Đã được thích:
    21

    Từ đầu đến giờ bạn mới nói tương đối chuẩn ở đoạn này. Một con người có là thánh thần cũng không chống lại được luật pháp, vấn đề của chủ Topic là bức xúc với hành vi của một số người lợi dụng quyền hành, sự độc quyền để muốn làm gì thì làm, coi thường sinh mạng của người khác. Nói thật bọn này có đánh đau mấy thì cũng bằng đấu một trận trên võ đài thôi không là gì. Cũng như chúng ta bất lực trước sự làm ngơ , dung túng , bao che của một số người có quyền lực để làm méo mó cái TTCK này...
  10. SoChoiCK

    SoChoiCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhân viên an ninh Vietnam Airline gấu lắm, đừng nghĩ là dân mình ít hiểu luật mới bị bắt. Nhớ có lần mấy năm trước, đưa ba mẹ ra sân bay Nội Bài, vì hai ông bà cao tuổi nên mình để xe xách đồ vào cho 2 cụ, dẫn đến khu bàn check in rồi chạy ra xe, mất tổng cộng khoảng 3 phút đồng hồ, ra xe nổ máy không thấy đi được, xuống xem tá hoả vì bánh xe bị khoá càng, khoá nhỏ nên xước chém sâu vào lazang. Không có đồng chí an ninh nào gần đó, chạy đi tìm thì đồng chí này chỉ đồng chí kia, mất vài phút mới được một khuôn mặt măng tơ, lạnh băng cho biết anh đậu xe quá thời gian quy định (biển đề 5 phút). Trình bày ngược xuôi không được, ai làm chứng đâu [-) Đồng chí doạ đang gọi xe thanh tra ở trên phía gần Việt Trì gì đó đến để cẩu xe anh về đó, mời anh về đó trình bầy. Cuối cùng đành phải nén đau, hạ mình mà "năn nỉ xin xỏ thêm" (hiểu sao thì hiểu, em không chịu trách nhiệm về ý hiểu của các bác) để được lấy xe về ngay. Mỗi lần nhìn 2 vết lazang bị càng khoá chém sâu, lại thấy đau lòng. Sợ an ninh Vietnam Airline đến già luôn. ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này