Món cháo của thằng què

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi toanT, 20/08/2016.

896 người đang online, trong đó có 358 thành viên. 23:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 628 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. toanT

    toanT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2014
    Đã được thích:
    189
    Mù( M) và Què (Q) hợp tác đi xin ăn, ngày ngày M cõng còn Q chỉ đường. chúng sống dựa vào lòng chắc ẩn của người đời.
    tối về mỗi đứa đều bốc một nắm gạo của mình để cho vào nồi cháo chung.
    Cuộc sống tuy không dư rả gì nhưng cũng tạm ổn.
    Vì mù nên M chẳng có tham vọng. ngoài chuyện ăn mặc, nó cũng chẳng biết gì nhiều để mong được hưởng thụ. nó bằng lòng với cuộc sống đó.
    Nhưng Q thì khác, nhờ có đôi mắt lành lặn nó biết nhiều thứ hưởng lạc của kẻ có tiền, nó không cam chịu!
    lúc đầu nó giành chỗ tốt hơn để có thể xin được nhiều hơn, thấy M có gì hay nó đều tìm cách giành lấy ...
    Rồi đến nắm gạo bỏ vào nồi cháo chung nó cũng gian lận, mỗi lần 'góp gạo' nó chỉ cho bàn tay không vào nồi rồi khoắng một cái!
    M cũng thấy nồi cháo có loãng hơn. nhưng nó cũng chỉ nghĩ là do nó đổ nhiều nước...
    cho đến một ngày M vô tình quên bỏ gạo của nó vào nồi, đến bữa nó múc một bát như thường lệ, đưa lên miệng húp một thìa. Nó giật mình, ngạc nhiên rồi nghĩ ngợi nhiều lắm. Nó chợt hiểu cảm giác lâu nay về nồi cháo . nó bỗng thấy đắng trong lòng một cảm giác nó chưa từng nhận bao giờ...

    P/s : món phát hành thêm ở chợ Vịt có đến 99 % giống như nồi cháo của thằng què.
    Các bạn đừng phí thời gian và tiền bạc với các loại này.
    Khi kết quả Kd tốt nên một tí là nó sẽ giở bài này ra đó.
    Tuy_Quyenrongbay1111 thích bài này.

Chia sẻ trang này