1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Mong sẽ là một sân chơi , nơi chia sẻ của những NĐT thản nhiên...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 06/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
775 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 08:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 467987 lượt đọc và 4723 bài trả lời
  1. ngoi_sao_co_doc

    ngoi_sao_co_doc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Đã được thích:
    7.891
    Dân chính trị VN có truyền thống hát hay nên em không kỳ vọng nhiều lắm vào hệ thống hiện nay. Như có bác nói: "hệ thống lỗi thì sao sản sinh ra nhân tài", em xin phép sửa một chút là "hệ thống lỗi nên không có nhân tài được phục vụ và muốn phục vụ". Còn thì vẫn lợi ích nhóm cả thôi, nát bét cả.
    hariboo, thatha_chamchi, heo3193 người khác thích bài này.
  2. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.894
    Anh nói vậy cũng như em hỏi nhìu bác LĐ là chính trị là gì? Các bác toàn 20 năm tuổi đ mà ko trả lời đc. Các anh qlý ktế nhà ta mà ko biết điều a nói cũng vậy hen???
    FBV, DungTri86, khoaita20092 người khác thích bài này.
  3. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Niềm tin ngây ngô mà dễ thương quá bác nhỉ.
    Những năm đó là bắt đầu chu kì: vàng (buôn lậu)-tiền(ngân hàng)-chứng khoán-bất động sản-đô la-vàng...cứ thế mãi và các thể loại sóng cứ liên miên lột sạch thu nhập, tài sản của dân lành và đẻ ra lớp tài phiệt bất lương vô đạo đức với sự tiếp tay của quan chức thoái hóa và tài phiệt lân bang.
    FBV, thatha_chamchi, heo3194 người khác thích bài này.
  4. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.894
    Dạ, em cảm ơn anh vì đã tặng em. Em chỉ nhận từ ngủ vùi nhé anh. Em ngủ 24 tháng để thành Phù Đổng anh nhé...
    --- Gộp bài viết, 26/07/2016, Bài cũ: 26/07/2016 ---
    Dạ, em ko nhìn đc ngắn nên em phải vậy. Vì sau 2 năm ko như e mong đợi là em đâm mù mắt mình mà. Em nghĩ em hiểu lời e nói với chính bản thân mà chị...
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.945
    Em nói chị chẳng hiểu gì cả . Túm lại là chưa hết tg đúng kg ?
    Yên tâm đi , nếu niềm tin có cơ sở , chị tin em sẽ thành công ! >:D<@};-
    FBV, DungTri86, Vuthanhnguyen2 người khác thích bài này.
  6. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.894
    Chị nói vậy em càng nhắm mắt. Khi cho đi để lấy lại niềm THẢN NHIÊN như tựa đề pic này mà. Huuuu, hỷ nộ ai ố bỏ qua để về kiếp phận em gánh.
    FBV, DungTri86, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  7. heo319

    heo319 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    210
    http://cafef.vn/canh-bao-tham-hoa-tai-chinh-o-chau-a-20160726211018041.chn
    bọn "lang thang cơ nhỡ" đang mua chuộc media lầy :D
    gerbermark2, FBV, khoaita20095 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.945
    Nhân nói đến vấn đề NIỀM TIN , mình xin chia sẻ đôi điều :

    Có thể quá khứ , thậm chí là hiện tại , đã có nhiều thứ khiến cho chúng ta cạn dần , thậm chí là mất đi niềm tin . Nhưng xin đừng vì thế mà để nó tạo nên thành kiến trong con người mình . Vì khi đó , nó sẽ mất đi sự nhìn nhận và đánh giá của ta một cách khách quan nhất .

    Ở đời chẳng có gì là mãi mãi , bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi , cũng có lần đầu tiên ...

    Biết rằng chẳng có chi hoàn hảo , ranh giới giữa thiện - ác , tốt - xấu , được - mất, ... rất mong manh , bởi vì chúng luôn ẩn trong nhau như quy luật của sự Vô thường .
    Nhưng xin đừng bao giờ để mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp , cho dù có ít nhưng nếu như ta tin , ta cũng sẽ sống tốt đẹp hơn và góp phần làm cho sự tốt đẹp ngày càng được nhân lên , cuộc đời vì thế cũng sẽ trở lên tốt đẹp hơn .

    Xin post tặng các bạn bài thơ vui , đọc để hiểu thêm cái gianh giới mong manh ấy , để sống bình yên và thản nhiên hơn với muôn mặt của cuộc đời @};->:D<


    Ẩn trong nhau

    Này em, trong chữ BELIEVE
    Chữ LIE chen giữa nằm ì , thấy không?
    Chớ tin vội chuyện viễn vông
    Sa vào bóng tối mênh mông, mịt mờ.

    Em ơi, trong chữ '' Lớp vờ '' ( LOVER )
    Nó '' nhưn '' cái chữ ô vờ (OVER) đó em!
    Tình phai, dù mãi gọi tên
    Người ta vẫn bước qua thềm, lãng quên.

    Bạn ơi! trong một chữ FRIEND.
    Ba mẫu tự cuối vần '' END '' phũ phàng.
    Khi trong nghịch cảnh, tai nàn.
    Mới hay ai thật '' đá vàng '' với ai.

    Anh ơi! có thấy chữ WIFE
    Ở giữa là '' IF '', nếu mai vẫn là...
    Vợ anh, chẳng của người ta.
    Vậy mà một chút hở ra, mất liền!.

    Trong chữ nghĩa đựng nỗi niềm.
    Vô thường thẩm thấu, bình yên tâm hồn.

    Mời em nhìn lại chữ '' MOM ''
    Vắng '' M..'', Mẹ vẫn cứ... ôm em hoài.
    Dù tha hương, sống bên ngoài
    Tình thương Mẹ vẫn trải dài phía em...

    Tình nao mới thật tình bền?
    ''Ba tình'' trên đó gập ghềnh, lắt lay.

    Em ơi, thức tỉnh, chớ say!
    Vòng tay của mẹ tháng ngày cho em.

    - Như Nhiên -
    gerbermark2, kakakahcm, FBV11 người khác thích bài này.
    DungTri86 đã loan bài này
  9. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.199
    Hay quá !
    Thế nên vui ,buồn,hạnh phúc, bất hạnh bình an của ta ko nên phụ thuộc quá nhiều vào bên ngoài ...
    Bình an vốn ở trong ta ! :)
  10. hksd20000

    hksd20000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Đã được thích:
    44
    Trời nóng, tặng các bác:
    Thản nhiên mắc võng sau hè
    Thị trường đỏ lửa bầy ve gọi đàn.
    gerbermark2, hoatuyetden, FBV6 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này