Mong sẽ là một sân chơi , nơi chia sẻ của những NĐT thản nhiên...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 06/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4407 người đang online, trong đó có 318 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 431800 lượt đọc và 4728 bài trả lời
  1. hunter113

    hunter113 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    9.387
    Em đang oánh theo "Bước đi ngẫu nhiên".
    Chọn 1 loạt hàng có tăng trưởng + có cổ tức + không in giấy.
    Đợi vni xuống thấp, thích con nào múc con đó, lên cũng kệ, trừ khi có biến mới của từng cp.
    Vni xuống lại múc thêm mấy con như thế, danh mục càng ngày càng nhiều loại cp...
    Nếu không có chiến tranh hay khủng hoảng, em tin em sẽ không thua...
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.023
    Hi hi , mình thì xếp nhỏ lẻ là người được " ăn " sau cùng ( nếu có ) . Các anh lái , sếp cty , các cty chứng vịt v.v là người " ăn " trước và ăn phần ngon , động thời họ lại mớm cho nhỏ lẻ suy nghĩ theo cách họ muốn mà nhỏ lẻ hỏng hay .
    Dzậy chỉ còn cách là canh mốc gía mà họ hỏng ăn được hoặc họ ăn mà hỏng thấy ngon thì múc .
    Mình tuy oánh bài nhưng cũng chịu khó canh nhắm , 3 tuần nay vưỡn ngồi canh :)
    Vuthanhnguyen, sipdo, Songsanh4 người khác thích bài này.
  3. dungdoan

    dungdoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Đã được thích:
    2.501
    Bác có tài kể chuyện thú vị như bác Ralph Wanger .:-bd:):):)=D>
    Góp vui với cả nhà một câu chuyện em mới đọc được trên F.

    Ralph Wanger được sinh ra vào năm 1933, gần những ngày cuối của cuộc Đại khủng hoảng. Ông không chỉ là một nhà đầu tư lớn mà còn là một nhà văn giỏi và đã chia sẻ kinh nghiệm và trí tuệ của mình cho cổ đông trong các kỳ đại hội cổ đông hàng quý.
    Wanger ví vận động của thị trường chứng khoán như một người đàn ông dắt con chó của mình ở New York. Người đàn ông đi cùng một hành trình trong nhiều năm, bắt đầu từ Columbus Circle, đi dạo qua công viên trung tâm, và kết thúc tại Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan.
    Con chó của ông thì như có năng lượng vô biên và không bao giờ đi theo một đường thẳng. Nó nhảy qua lại ngẫu nhiên, dừng lại để ngửi lá, sủa lại những con chó khác, và nhảy vào người đi đường mà không có lý do.
    Không ai có thể dự đoán được con chó sẽ nhảy và chạy về hướng nào hay khi nào thì nó sẽ sủa. Vận động của nó là hoàn toàn không thể đoán trước. Nhưng người ta biết rằng nó đang hướng về phía đông bắc khoảng ba dặm một giờ, tới Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, nơi hành trình của nó sẽ kết thúc - bởi vì đó là nơi mà ông chủ của nó sẽ đến.
    "Thật đáng ngạc nhiên", Wanger thốt lên, "rằng hầu như tất cả các nhà đầu tư, lớn và nhỏ, dường như đều dõi theo con chó mà không phải ông chủ của nó."
    Khi bạn định hướng cuộc sống của bạn như là một nhà đầu tư, hãy chú ý hơn đến ông chủ (doanh nghiệp) hơn là con chó (thị trường).
    Binh Yen đã loan bài này
  4. hanhhn

    hanhhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Đã được thích:
    1.376
    Tôi cũng đang thẩm du để nhập Gil, tay thong thả múc, lòng bình lặng:@). Ngoài trời mưa, hình như mấy hôm trước nắng, vni xanh đỏ như hàng nghìn ngày trước. Buồn cười là ngày hôm nay họ sẵn sàng bán đỏ nhưng 3, 6 tháng sau lại hùng hổ múc với thị giá cao hơn 30,50 %. Chắc lúc đó trời lại mưa hoặc nắng.:bz:bz
  5. willstrong

    willstrong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Đã được thích:
    7.671
    Liệu Bác có lạc quan quá không ? Đang ở đỉnh cao mà phấn đấu cao hơn nữa hơi khó trong tình hình ngành dệt may VN đang gặp khó do cạnh tranh của các ngôi sao đang lên hàng xóm.
    Vuthanhnguyen, FBV, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  6. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Một thí dụ rất hay về xu hướng chủ đạo! Thanks bác!
    Nhưng ngay TTTC Mỹ năm 2008 và thường xuyên hơn ở TT VN là con chó lại " lôi " người chủ đi dạo.
    He he he.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Chà ! Bác @GiaoThong cũng rành nấu ăn quá hén ! Quả là người đàn ông đảm đang !@};-
    Có thể nói , trong các phương thức nấu ăn , "kho " là món tuy lúc đầu có hơi khó chút bởi cần phải ướp gia vị và nêm nếm cho vừa ăn nhưng sau đó là khoảng thời gian nhàn nhã nhất , vì chỉ cần để lửa liu riu và nhiên nhẫn chờ đợi một khoảng tg nào đó ( trong khi chờ vẫn có thể lướt web , vô F chém gió hay làm việc khác :))) ... món ăn sẽ rất ngon và đậm đà .

    Còn " rán" ( chiên ) trong môi trường dầu ( mỡ ) nên nhiệt độ rất cao và nhanh chín , cũng như điều quan trọng khi chiên là phải tập trung vào món ăn ( kg làm việc khác được ) , canh và trở ( lật ) liên tục vì nếu kg có mà khét lẹt á :))
    Làm việc gì mà ta chủ động được sẽ luôn có một tâm thế tốt và cho kết quả tốt nhất (nếu có xấu thì cũng xấu ít nhất, tức tốt nhất của xấu ) .

    Đồng ý với anh nhưng theo em , cổ phiếu chỉ là một loại hàng hoá , kg ai bắt ta phải chung thuỷ với nó kiểu như 12 bến nước trong nhờ đục chịu :Dp
    Kg ai là thần thánh để có thể lựa chọn cp luôn đúng với kỳ vọng cả .
    Nếu chọn đúng thì được hưởng là lẽ dĩ nhiên , nhưng khi biết là chọn sai thì nên sửa sai càng sớm càng tốt , chứ hơi đâu mà chung thuỷ với cái sai và để đến khi nó lụn bại kg thể vãn hồi mới say goodbye hả anh ! :D
    Last edited: 19/08/2016
    Vuthanhnguyen, FBV, khoaita20092 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Một câu chuyện rất hay ! Tks @dungdoan !!!=D>=D>=D>@};-~o)
    Vuthanhnguyen, FBV, khoaita20093 người khác thích bài này.
  9. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.770
    Lùi vừa thôi ko té xuống sông nhé bác...
  10. katemla84

    katemla84 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Đã được thích:
    2.462
    OIL tăng mạnh quá...tôi nay lên vùng 49 USD nhé...chiều nay BBS sẽ bung tiền vào múc mạnh GAS, PVD,PVS, PVC sẽ kéo mạnh tạo đà hưng phấn cho thị trường chiều nay....canh gom dòng P khẩn trương..:)]:)]:)]
    Vuthanhnguyen, FBV, khoaita20092 người khác thích bài này.
    katemla84 đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này