Mong sẽ là một sân chơi , nơi chia sẻ của những NĐT thản nhiên...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 06/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7850 người đang online, trong đó có 965 thành viên. 09:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 431804 lượt đọc và 4728 bài trả lời
  1. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Các bác nào định bắt dao rơi thì xin can các bác. Đợi cho nó về đáy rồi còn tích lũy chán rồi mới biết có lên được không. Chẳng tội gì vào sớm bị giam vốn mà có khi bị tùng xẻo nữa chứ.
    Bill3, dungdoan, gerbermark23 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.044
    Hay !!!=D>=D>=D>@};-@};-%%-
    dungdoan, gerbermark2khoaita2009 thích bài này.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Hì hì >:D:D<
    “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng” (Lão Tử) "Nếu biết nhìn vào tâm mình, anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời.":-? (Lão Tử)
    "...Thử một tí “biết mình” bên ngoài thôi. Ta có thể đi vòng quanh một người bạn đang đứng và nhìn được hết cơ thể của bạn ấy; nhưng ta chỉ thấy được một tí phía trước cơ thể của chính ta, còn đầu và lưng thì đành chịu.
    Đó là bên ngoài, về bên trong thì “biết tâm mình” lại càng khó cực kỳ, vì:
    1. Khi buồn, mình thấy mọi sự màu xám, vui thì mọi sự màu hồng, giận thì mọi sự màu đỏ, yêu thì mọi sự màu tím, hứng khởi thì mọi sự màu xanh, tuyệt vọng thì mọi sự màu đen, thành kiến gì thì mọi sự có màu thành kiến đó…
    Chẳng khi nào ta mình nhìn mà không qua một lăng kính màu nào cả. Ngoại trừ… khi tâm ta tĩnh lặng hoàn toàn—không buồn, không vui, không giận… Nhưng đạt đến được mức này thì tốn rất nhiều luyện tập gian khổ.
    2. Khi mình nhìn chính mình thì mình lại có thêm một lăng kính thứ dữ nữa, gọi là “tôi”. Lăng kính này nhìn quỷ cũng ra thiên thần. Cho nên “tôi” mà nhìn “tôi” thì lúc nào cũng thấy một thiên thần sắc nước hương trời cười mỉm chi dịu dàng tuyệt đẹp, chẳng bút mực nào tả xiết."
    ...(Nguồn: Trần Đình Hoành)

    (Nguồn: http://f319.com/threads/f319-dang-dien-ra-mot-thuc-trang-the-nay.772691/page-3#post-19224865)
    Last edited: 19/08/2016
    ElonMusk, hanhhn, dungdoan2 người khác thích bài này.
  4. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Tư duy của cụ ông sinh năm 1933 hợp với bác Nguyên nên thấy hoa lá ầm ầm ngay...he he he.
    Kể từ sau Chiến tranh lạnh, dòng tiền đầu cơ tài chính đơn cực đã nhanh chóng toàn cầu hóa, nên nó trở nên mất kiểm soát, chỉ trong hai chục năm mà đã có mấy cuộc khủng hoảng dot.com , kinh tế châu Á, tài chính toàn cầu và giá dầu...vậy người dẫn chó hay chó dắt người?
    He he he.
    --- Gộp bài viết, 19/08/2016, Bài cũ: 19/08/2016 ---
    Chuẩn! Like mạnh! Let it be!
    dungdoan, khoaita2009Vuthanhnguyen thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.044
    Cuối tuần , chúng ta chơi trò : " NẾU PHẢI NÓI NGẮN GỌN NHẤT VỀ TTCK VÀ NỀN KINH TẾ , BẠN NÓI GÌ ."
    dungdoan, gerbermark2khoaita2009 thích bài này.
  6. gerbermark2

    gerbermark2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2015
    Đã được thích:
    22.425
    Về kinh tế thì mình chưa đủ kiến thức, nhưng về TTCK thì đã nói trước với anh em: " Xin chờ các bác ở điểm 550 "
    He he he.
    FBV, dungdoan, khoaita20091 người khác thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.044
    Trò chơi này, Mỗi người có thể nói nhiều câu . Càng nhiều càng tốt nhé !
    Tôi nói trước một câu :

    " CÁI CUỐI CÙNG - TRONG DÀI HẠN - MỘT CP , VÀ CẢ TTCK NỮA , ĐỀU BỊ QUYẾT ĐỊNH BỠI TỶ LỆ CỔ TỨC TREN THỊ GIÁ , SAU KHI KHẤU TRỪ LẠM PHÁT CỦA NỀN KINH TẾ "
    FBV, TuBeo1981, dungdoan2 người khác thích bài này.
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    80.024
    Hi hi , mình gói gọn ttck và nền kinh tế trong 3 chữ : phải chuyên nghiệp . Nghĩa là ttck phải chuyên nghiệp thì mới phát triển , oánh phải chuyện nghiệp mới mong hỏng lỗ , nền kinh tế phải có tính chuyên nghiệp mới có hy vọng phát triển v.v . Cứ phải chuyên nghiệp mà suy ra nha :)
    Còn hỏng chuyên nghiệp thì nếu có ăn thì cũng chỉ là ăn may thui , nền kinh tế hỏng chuyên nghiệp nếu phát triển thì cũng chỉ phát triển ngắn hạn và sẽ sớm bị khó khăn đới :) . Bán xôi , bán trà đá mà chuyên nghiệp thì dễ kiếm ăn và có hy vọng mở chuỗi thưc ăn nhanh sau này nha :) . Còn không thì quên đi :) :) hi hi
    Có chuyên nghiệp trước rồi mới tính đến cái khác sau như tăng quy mô lên , tăng phần gía trị gia tăng lên v.v..
    Bill3, FBV, TuBeo19813 người khác thích bài này.
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Hehehe...>:D:D<
    FBV, TuBeo1981, dungdoan2 người khác thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.044
    FBV, dungdoan, khoaita20091 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này