Mong sẽ là một sân chơi , nơi chia sẻ của những NĐT thản nhiên...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 06/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4732 người đang online, trong đó có 380 thành viên. 14:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 431838 lượt đọc và 4728 bài trả lời
  1. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Chúc mừng sinh nhật bác gái. Chúc bác đạt nhiều thành công trong đầu tư CK.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.583
    Cảm ơn bác , you too !!! @};-
    Chỉ là SN nick thui mừ , hi hi ...
  3. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Sinh nhật nick quan trọng lắm, chúng ta tự chọn thời gian sinh và tự chọn tên mà. Thậm chí vừa ra đời có thể theo đuôi luôn một nick đã thầm thương trộm nhớ. :))
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    201.146
    Đầu tư ? Có quá nhiều điều để nói . Mênh mông thật .
    Nhưng khi nói đến những chữ ĐTCK , tôi thích nhất 2 cặp chữ : ĐI TÌM và CHỜ ĐỢI . @GiaoThong ạ .

    Trước khi đi tìm , có lẽ ta nên gạt bỏ bớt những định kiến , thì màu sắc của đối tượng muốn tìm dễ trung thực hơn khi phản xạ ghi vào võng mạc .
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.583
    Trời đất ! Kiểu này là bác GT có nhiều kinh nghiệm lắm đây ( chắc là có nhiều nick vừa ra đời đã bấm theo đuôi bác vì họ đã thầm thương trộm nhớ bác từ trước rùi nè , he he ... )
    Uhm..., tên thì đương nhiên là cố ý nhưng ngày thì có thể vô tình cũng có thể cố ý .
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.583
    Đi tìm và chờ đợi
    Một ân tình ta mong
    Để rồi cứ ngóng trông
    Dù Thu đi Đông đến

    Khi thuyền chưa về bến
    Bóng người mãi mịt mờ
    Nhiều lúc tưởng là mơ
    Nhìn lại thì ra tỉnh...

    Ps : tới đây là giai đoạn khó khăn nhất của nhà đt giá trị khi cp của mình giữ đã lâu mà nó kg tăng , thậm chí còn giảm . Lúc này , ta cần rà soát lại một lần nữa xem nguyên nhân tại sao , để có nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi hay chia tay . Và nếu kg có lý do chính đáng nào để chia tay , chắc chắn sắp đến lúc Đông qua rồi Xuân tới , hoa tím nở ngát hương ... he he ...
    @Vuthanhnguyen , anh viết tiếp giúp em hai khổ nữa cho đủ bài đi ạ . Tks anh nhiều , hi hi... @};-
  7. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    :x
    Binh YenVuthanhnguyen thích bài này.
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Last edited: 27/08/2016
  9. GiaoThong

    GiaoThong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    11.511
    Tôi đồng ý với bác về tìm và chờ đợi, nhưng có lẽ khác biệt chủ yếu về điều kiện để tìm.

    Ví dụ có những doanh nghiệp tốt, EPS khá tốt, trả cổ tức đều đặn, P/E dưới 5 nhưng bị định kiến và bị đánh giá rủi ro nên giá không lên nổi do không có dòng tiền lớn vào. Có thể kể tên ra như S55 và LM8.

    Nếu để đợi thì cá nhân tôi đợi các doanh nghiệp như vậy hơn là chờ các doanh nghiệp như FLC, OGC, HAG, JVC tốt hơn lên (hoặc đỡ xấu hơn) và giá tăng lên. Tuy nhiên có thể các doanh nghiệp này bất ngờ mang lại lợi nhuận lớn cho NDT không biết chừng, nhưng rủi ro cũng lớn không kém.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.583
    Trời đất , cái vụ SN nick em đưa vô câu viết cho vui thôi chứ quan trọng gì đâu mà chúc hở bác @khoaita2009 , he he ... Nhưng dù sao cũng xin cảm ơn lời chúc của bác cùng một bản nhạc rất tuyệt vời của Igor Krutoy .
    Đúng là mỗi lần nghe bản nhạc này , lòng thật thanh thản , bình yên ... thêm tin yêu cuộc sống hơn .
    Đã biết trăm năm là hữu hạn , cớ gì ta kg sống thật sâu ... để cảm nhận từng phút giây , từng khoảnh khắc của cuộc sống mà một khi nó qua đi sẽ kg bao giờ trở lại ...

    Em cũng chỉ là tay ngang được vài năm và cũng vẫn đang tầm sư học đạo về chứng nè bác chứ có biết gì nhiều đâu mà chia sẻ về investing& trading ạ . Bác còn ngộ được vẻ đẹp của TA và tìm được sư phụ để theo học , chứ em chẳng biết tí gì về TA cả và thật sự em cũng kg thích TA ( chắc là kg có duyên với nó nên nghiệp chứng cũng bắt phải ĐI TÌM và CHỜ ĐỢI trong triết lý đầu tư , he he ... Vì thế mới đăng ký hộ khẩu thường trú nhà cụ chủ Pic để học hỏi đấy ạ :D)
    Mình cũng thích ĐI TÌM và CHỜ ĐỢI , nhưng thay vì phải lựa chọn S55 và OGC thì mình tham lam ôm cả hai em luôn vì mỗi em đều có cái hay riêng , miễn các em hội đủ tiêu chí của mình , khỏi mất công suy nghĩ chọn lựa chi cho mệt ạ :))

    Mỗi người mỗi triết lý đt nhưng thú thật , với mình , cái gì lâu và sâu cũng mang lại cảm giác đặc biệt khó quên vì có thời gian cảm nhận và thấm thía ... rất thú vị :))X_X . Với ĐI TÌM và CHỜ ĐỢI sẽ cho ta điều ấy :)).Nhưng chống chỉ định với những người có khả năng chịu đựng kém ( khi thấy kẻ khác nó đang lên gần đỉnh mà mình còn mãi khúc dạo đầu =)))
    Last edited: 27/08/2016
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này