Mong sẽ là một sân chơi , nơi chia sẻ của những NĐT thản nhiên...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 06/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7993 người đang online, trong đó có 1054 thành viên. 15:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 431742 lượt đọc và 4728 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.789
    Thứ 6 tuần này hoặc tuần sau xách dép nhậu SG. Thứ 7 tuần sau nữa hẹn ở VT là vừa
  2. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    tửu lượng em yếu lắm, anh tha cho em :))
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.789
    Nhậu ko nhất thiết phải uống.
    Muh em ko uống thì kiếm người uốbg thay. Hihi
  4. Nguyenduchaohaohao

    Nguyenduchaohaohao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/01/2016
    Đã được thích:
    1.193
    Em xin đăng ký phụ có được không ạ (tại vì tửu lượng của em cũng kém lắm ạ .cơ mà hai người kém chắc là cũng đọ được với một người tửu lượng tốt
    Emxinduoi, Binh Yen, FBV1 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.789
    Có câu: hai đánh một ko chột cũng què, hoan nghênh hai tụi em về phe chắc ổn đấy, hihi
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.538
    Ặc , đừng nên khép cửa là khép cửa tâm đó cậu , có nghĩa là trong cuộc đời này, chẳng có gì là bất biến, chuyện gì cũng có thể xảy ra nên cứ thản nhiên mà sống với một thái độ tích cực , một tinh thần lạc quan chứ buồn rầu làm chi . Mở rộng tâm ra lòng sẽ luôn thanh thản là vậy :p
    Thế nên , thay vì chui vô nhà khép cửa lại một mình trong bóng tối âu sầu cũng chẳng giải quyết được việc gì , thì hãy mở cửa nhìn ra vì vẫn còn mây trắng đẹp ngoài song kia mà , he he ...
    Việc chính phủ liên tục bung tiền ra mua ngoại tệ , quả thật là một mũi tên trúng hai đích đấy...
    Còn TTCK , Chính những cp như Banks ( trừ VCB đã tăng khá ) vẫn dậm chân tại chỗ hay thậm chí giảm như SHI ...v...v ... rồi cũng sẽ tiếp tục tăng cùng với những cp có sự tăng trưởng tốt sau khi đ/c và tích lũy tạo mặt bằng giá mới sẽ tăng lại kiểu lùi 1 để tiến 2 , sẽ giúp VNI tiến bước ...

    Có một điều , mọi năm TT thường up trong thời gian khoảng vài 3 tháng sau đó đảo chiều . Còn năm nay , Chỉ số INDEX đã trong chu kỳ tăng suốt hơn 7 tháng và vẫn đang trong uptrend dài khi điều chỉnh rùi lại tăng tiếp với sự phân hoá giữa các cp và nhóm ngành chứ kg như mọi năm tất cả đều giảm .
    Cậu có để ý kg , lúc đầu VNI sau khi lập đỉnh ngắn hạn cũng chỉ điều chỉnh về vùng hỗ trợ rất mạnh là 620 khi thông tin về TTF và các vụ lùm xùm khác làm mất niềm tin của nhà ĐT rất nhiều . Sau đó tăng lại và cũng đ/c về vùng 640 là bật . Và bây giờ là vùng 660 dù NN đã bán ròng rất nhiều nhưng cũng đã được hấp thụ rất tốt .
    ( Để ý việc NN bán ròng vừa qua chủ yếu ở VNM cũng là CP quỹ sẽ mua vào rất nhiều trong kỳ review tới và đa số bán những cp đã tăng khá mạnh vừa qua ...)

    Vậy có phải có một cái gì tạo nền cơ bản rất bền vững trên con đường tiến bước của TTCK VN hay kg, bắt đầu từ năm nay ..
    Với những tin tức về vĩ mô cùng với sự thay đổi theo chiều hướng tốt lên của chính phủ . Chúng ta có quyền hy vọng ...

    Cái gì bạo phát sẽ nhanh bạo tàn . Cứ chầm chậm , từ từ , dai và dài ...
    Càng nén chặt sẽ càng bung mạnh luôn là một quy luật tất yếu .
    Last edited: 08/09/2016
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.538
    Em đầu tư vậy là quá giỏi rùi đó . Kg mất nhiều thời gian cho chứng mà vẫn sinh lãi tốt . @};-:drm2
    Vụ gặp nhau cuối tuần , tạm thời là OK , nhưng chị sẽ trả lời chính xác cách 4 ngày nhé vì sợ sẽ phát sinh kế hoạch gì đột xuất :D

    Ba đánh một liệu có được hoan nghênh kg @FBV ơi ? :))
  8. phambaohuyen

    phambaohuyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2014
    Đã được thích:
    7.866
    Ok chị :D vậy thứ 2 chốt lịch nhé chị :D
    có 5 người tất cả rồi ạ, ai có muốn tham gia thì anh FBV hoàn toàn chào đón ạ :D
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.971
    Hai...a...a... Binh Yen rất tuyệt trong đánh giá kinh tế vĩ mô .
    Rất hay ở câu : "Việc chính phủ liên tục bung tiền ra mua ngoại tệ , quả thật là một mũi tên trúng hai đích ..."

    Hôm qua tôi có hỏi FBV ...(hỏi tức là không phải hỏi) ... Tiền tệ trong nền kinh tế đang ra sao so với trước ? Cũng là một cái mũi tên !!!
    Mũi tên thứ hai ... Chúng ta nhìn xem , tỷ giá ra sao ?
    Có vẻ NHNN sẽ dám tuyên bố rằng Fed có nâng , có hạ, có giữ nguyên LS , thì "bàn tay hữu hình và nội lực của chúng tôi cũng đủ sức mạnh để vẽ biểu đồ kinh tế của chúng tôi theo ý muốn.." :D:D:D:bz:bz**==**==
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.789
    Kịch bản này đâu chỉ có trong Phim Holywood các bác nhỉ?? nếu ở Mỹ, Đây là 1 cảm hứng cho ra đời 1 bộ phâm rất hay!!!! Tôi từng xem 1 vài bộ phim trên HBO mà nó giống y chang kịch bản này!!!! ( Phim tên là: chuyến tàu không phanh)
    Trao giải Vô lăng vàng cho tài xế dìu xe mất phanh
    08/09/2016 08:47 GMT+7
    [​IMG]- UB An toàn giao thông quốc gia quyết định trao giải thưởng Vô lăng vàng 2016 cho lái xe tải Phan Văn Bắc.

    TheoPhó chủ tịch chuyên trách UB An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng, UB quyết định trao giải thưởng này vì hành động cao đẹp của anh Bắc “dìu xe khách mất phanh (thắng)” tại khu vực đèo hướng Bảo Lộc về TP.HCM ngày 6/9, cứu sống hàng chục người.

    Tài xế Phan Văn Bắc 30 tuổi, ngụ xã Đạ Oai, huyện Đa Huoai, Lâm Đồng.

    [​IMG]
    Tài xế xe tải Phan Văn Bắc
    Vào khoảng 15h ngày 6/9, anh Bắc đã dũng cảm điều khiển xe tải BKS 49C-098.51 của mình chèn vào chiếc xe khách BKS 53N-2824 chở 30 người bị mất phanh đang lao tự do trên đèo Bảo Lộc.

    Anh Bắc chia sẻ, thời điểm trên anh đang chở nông sản từ Lâm Đồng đi TP.HCM. Khi đến đèo Bảo Lộc, qua kính chiếu hậu anh phát hiện phía sau có một xe khách lao vun vút, trên xe có nhiều người với tay ra cầu cứu và nhiều tiếng la hét.

    Được sự đồng ý của chủ hàng và phụ xe, rất nhanh, anh Bắc bật xi nhan ra tín hiệu cho xe khách áp sát vào thân mình. Dù va chạm rất mạnh nhưng anh Bắc vẫn bình tình xử lý, "dìu" xe tải hơn 500m xuống đèo mới dừng lại.

    Nhờ sự nhanh trí của anh Bắc, tài xế chiếc xe khách tên Toàn (quê Long An) chỉ bị thương nhẹ, phần đầu xe khách và thùng sau xe tải chỉ bị hư hỏng một số bộ phận, còn toàn bộ hành khách trên xe đều an toàn.

    [​IMG]
    Chiếc xe khách bị nát phần đầu sau khi đã dừng lại an toàn
    Trạm CSGT Madagui đã hỗ trợ tài xế xe tải chuyển hàng sang xe khác để tiếp tục giao hàng.

    “Tôi liên tưởng ngay đến hình ảnh rùng rợn của vụ tai nạn giao thông trên đèo Prenn Đà Lạt làm nhiều người chết nên đã đưa ra quyết định táo bạo đó”, anh Bắc chia sẻ.

    Theo anh Bắc, cái khó nhất tại thời điểm đó là phải làm sao cho 2 xe va chạm với nhau phải nhịp nhàng, nếu không sẽ gây lật xe khách ngay lập tức vì xe đang chạy với tốc độ rất lớn.

    Được biết, đoạn dốc nơi xảy ra sự cố có địa hình rất nguy hiểm, một bên là vực sâu, bên còn lại là suối, vách đá.

    Minh Anh
    --- Gộp bài viết, 08/09/2016, Bài cũ: 08/09/2016 ---
    03 muh đánh một chắc không què, không những chột muh2 nằm bẹp mấy ngày ấy nhỉ bác gái?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này