Mong sẽ là một sân chơi , nơi chia sẻ của những NĐT thản nhiên...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 06/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2994 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 03:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 431714 lượt đọc và 4728 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.519
    Vừa rồi , đã có rất nhiều cp bị bán quá đà do hiệu ứng Quỹ review .
    Nhiều cp nằm mơ cũng kg có giá này .
    Và quan trọng là , sau khi quỹ cơ cấu xong , TT đã cân bằng trở lại và sẽ tiếp tục xu hướng tăng .:p
    Quay lại với chứng trường chưa bác ? Bác hẹn tại cứ điểm 550 thì e rằng sẽ rất , rất lâu mới được gặp bác đó , @gerbermark2 , hi...hi...
    Last edited: 21/09/2016
    dlhuong2, FBV, khoaita20091 người khác thích bài này.
  2. ghosttrader

    ghosttrader Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2016
    Đã được thích:
    126
    Vẫn còn nhiều dấu chấm hỏi lắm trong cái vấn đề này bác ạ. 1 TTF im hơi lặng tiếng thì chưa thể nói được điều gì. Tất cả đều đang ở trạng thái kỳ vọng thôi.
    FBV, khoaita2009Vuthanhnguyen thích bài này.
  3. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tự nhiên tôi lại nhớ bác @GiaoThong >:D:D:D:D:D:D:D=D>@};-@};-[/QUOTE]
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.725
  5. dungdoan

    dungdoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Đã được thích:
    2.501
    Thương các con quá!

    "...Cuộc sống của những học sinh giờ đây gần như chỉ xoay quanh HỌC. Chúng cháu không biết đến khái niệm nghỉ ngơi, thư giãn. Chúng cháu gần như không còn hiểu được giá trị của những bữa ăn bên gia đình vì gần như suốt một tuần chúng cháu chỉ gần như học thêm đến khi trời tối mịt.

    Người bạn ngồi kế cháu, bạn ấy học rất giỏi và các thầy cô đều rất yêu quý bạn ấy. Nhưng bạn ấy khổ lắm. Nhà bạn ấy ở Quận 12 và bạn ấy phải đi xe buýt tới Quận 1 để học thêm mỗi ngày. Từng ngày đi học của bạn ấy bắt đầu từ 5h30 sáng cho tới 11h đêm. Bạn ấy đã kiệt sức rồi, cháu biết điều đấy. Khuôn mặt bạn phờ phạc, ánh mắt bạn bơ phờ, bạn bị thiếu ngủ và đau dạ dày. Những người như bạn cháu không thiếu ngay tại chính TP.HCM này.

    Học sinh chúng cháu sống thờ ơ, lãnh đạm, vô cảm và không có kĩ năng sống. Chúng cháu không biết phải làm gì nếu có động đất, sóng thần hay gặp một người bị đột quỵ ngay giữa đường. Người lớn thất vọng vì cách ứng xử của thế hệ trẻ trong khi thế hệ trẻ chúng cháu lại thất vọng vì đang được giáo dục không có định hướng.

    Cháu cầu xin các bác, các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo: Xin hãy cho chúng con được SỐNG. Xin cho phép chúng con được sống trong những tháng năm tuổi học trò một cách trọn vẹn nhất có thể. Xin đừng quá kỳ vọng vào tụi con để rồi chính những kì vọng ấy khiến cho mọi người thất vọng. Xin đừng chỉ trích chúng con khi bọn con bị điểm kém. Xin hãy hiểu rằng mỗi người chỉ có những khả năng nhất định và bọn con không phải là thiên tài.

    Cuối cùng, con xin mọi người hãy hiểu: HỌC SINH CŨNG CHỈ LÀ CON NGƯỜI, KHÔNG PHẢI MÁY MÓC"
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.725
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.725
    Đọc xong bài báo trên, tôi chỉ thích nhất 2 câu nầy thôi bác ạ!!!!

    "Chính bản thân chúng cháu còn không hiểu mình đang học vì cái gì, vì ai!

    Học vì kì vọng của mọi người xung quanh, học vì điểm số, học để qua được một kì kiểm tra ư? Xong rồi sao nữa?"


    Tôi rất may mắn, ngay từ ngày xa xưa, tôi được 1 ông thầy giác ngộ sớm: học để qua 1 môn? học để được học bổng? hay là học để đi làm!!! Càng ngày tôi càng thấm thía câu nói này, và cám ơn ông thầy đã cho tôi "giác ngộ" sớm!!!!
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.956
    Một lá thư của học trò thật hay , thật xúc động. Cô học trò xứng đáng làm cô giáo đứng trên bục , còn những người lớn chúng ta xứng đáng ngồi ở ghế học trò ngóng cổ nghe .(đặc biệt là những người lớn đang công tác trong ngành giáo dục)

    Thật may mắn cho tôi . Con tôi không phải khổ tâm như cô bé này . Vì ngay từ lớp một đến lớp 12 , tôi bắt chúng phải chơi . Thời gian chơi phải ngang bằng thời gian học . Tuyệt đối không được đi học thêm ( Ngoại trừ 2 năm 11 và 12 và môn ngoại ngữ ) . Tôi không yêu cầu điểm cao , nhưng phải hiểu . Thỉnh thoảng Tôi kiểm tra kiến thức và sẽ khen ngợi nếu chúng hiểu bản chất vấn đề và diễn dịch được cho các trường hợp kiến thức ấy có liên quan hoặc tác động đến, hoặc chi phối chúng .

    Tư tưởng , văn chương , nghệ thuật và sự trãi nghiệm (tùy sự phù hợp với tố chất), hãy dành cho chúng 60% thời gian . Còn 40% dành cho việc học từ chương trình mà quốc gia đã xây dựng .

    Học , là cái không thể thiếu .
    Nhưng nếu chơi một cách có mục đích , có lý tưởng . Thì sự chơi vừa bổ sung cho việc học vừa có thể tác động tạo ra tài năng một cách toàn diện hơn là học .

    Ps. Tuy nhiên , cô học trò - và rất nhiều người lớn khác - từng không nhận ra sự cần thiết của những kiến thức tưởng chừng như không thiết thực gì trong cuộc sống thực tế , ví dụ "chuyển động" ... Log ...Ln ... lượng giác ... giới hạn (lim) ... như cô bé đã viết . Đây là câu chuyện dài , nhưng cần tin rằng , toàn bộ chương trình - đặc biệt là chương trình phổ thông - là cực kỳ cần thiết . 12 năm phổ thông mới quyết định kiến thức một đời người , chứ không phải đại học hay thạc sỹ hay tiến sỹ .
    Binh Yen, khoaita2009, FBV1 người khác thích bài này.
  9. dungdoan

    dungdoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Đã được thích:
    2.501
    Thật xót xa khi đọc toàn bộ bức thư đó mỗi 1 lời cháu viết đều làm lay động rất nhiều cảm xúc. Bác may mắn có 1 người thầy tuyệt vời và có lẽ gia đình bác đã ủng hộ quan điểm của thầy. Còn cả 1 thế hệ con em chúng ta đang thiếu 1 người thầy có tầm nhìn để thay đổi 1 nền giáo dục có quá nhiều vấn đề.
    Binh Yen, khoaita2009, FBV1 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.725
    Tôi nghĩ tôi may mắn thôi, lúc đó là còn sinh viên năm thứ nhất, ông thầy giảng nhiệt tình nhưng sinh viên cứ vô tình, và ông thầy đành nói vu vơ, ấy thế mà hay!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này