1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Một bé 1984 đội lớp bảo hiểm lừa hàng trăm người số tiền đến 500 tỷ đồng. Tiền nhiều quá

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi lukhach104, 22/09/2011.

911 người đang online, trong đó có 364 thành viên. 22:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. lukhach104 Thành viên quen thuộc

    http://f319.com/home/1467661
    Tiền trong dân còn nhiều quá, các anh phải làm sao hút nó về, lấy nó làm vốn để mà sản xuất kinh doanh chứ.
    Làm sao cho người ta không giữ tiền nữa chứ. Bây giờ họ cứ cất tiền, lạm phát ah, ăn thua gì, Ngân hàng ah, anh đâu có dại. Nếu chú thích cứ mang giấy tờ nhà, rồi xe đến chỗ anh, viết cho anh cái giấy bán là ok, anh cho chú mượn 3% một tháng thôi. Anh lấy vậy là thấp lắm rồi đấy nhé, đố chú mươn được chỗ nào thấp hơn chỗ anh đấy. Chú mà không vay thì anh vứt nó vào vàng, anh cứ mua vàng đấy (nó có hạn mà), không thuế má gì cả, nó tăng mãi chứ giảm thế nào được. Phải tính toán làm sao để rút tiền nhàn rỗi của nhân về cho sản xuất kinh doanh chứ, Hay mời đội toán thi Olumpic về tính đi, có người trong đội không được chọn đi thi còn tính được vậy cả đội sẽ tính được toàn bộ nền kinh tế của chúng ta: hiện có bao nhiêu tiền đang lưu thông. 90% người dân đang nắm giữ bao nhiêu tiền. 10% còn lại giữ bao nhiêu. EVN lỗ hàng năm như thế nào? Lương thưởng bao nhiêu? Lãnh đạo có bao nhiêu nhà, thu nhập bao nhiêu? từ đâu mà có, rồi đến Than, xong nhớ nhảy qua đến Xăng nhé, sao họ cứ suốt ngày đòi tăng, suốt ngày kêu lỗ. Tiền bù lỗ cũng là của dân, thế mà lúc nào chúng ta cũng phải lo nó lại tăng tiếp là thế nào? Chúng ta phải làm sao đây, ôi học cho lắm vào, lương em 4 củ tháng, "chưa" có gì thêm, vợ cũng chưa dám lấy, lấy rồi chui rúc ở đâu? Có ông làm xây dựng trước đây tính được là với 4 củ thì có thể mua được nhà. ông này tài năng tính toán phải ngang với BÁC CHÂU, vì em dốt nhưng em biết lương của em mua ở ngoại thành tp. HCM chỉ được 1 mét đất (3 tháng), chỗ đất xấu đấy nhé, chứ chưa nói gì ở Hà Nội, hà Nội thì em hãy cứ mơ đi nhé. 1 năm mua 4 mét. vị chi là không ăn không uống gì em cần phải mất 10 năm, có được 40 mét thì TP. HCM ngoại thành lại không làm được sổ, theo quy định chỗ em phải 80 mét cơ, ặc. em lại không ăn 10 năm nữa vậy. không biết lúc đó trông em như thế nào? đố các bác biết. hehe

Chia sẻ trang này