Một chút than thở của tôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhmoitotee, 17/11/2010.

3152 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 03:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25871 lượt đọc và 723 bài trả lời
  1. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Sướng thật mới sáng đã có người biếu quá =D>
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Bác mới ngủ dậy à ? Em nói rồi đấy thôi ! Lần đầu biết yêu thì mới cho người ta hôn chứ !
    Còn lần đầu được yêu , mà mình không rung động , không thấy yêu gì cả , thì làm sao cho người ta hôn ?
    Bắt lẽ vô lý , thêm một điểm trừ ! :-"
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]



    Thân tặng tất cả những người yêu Hà Nội ! [};-[};-[};-


  4. bala7

    bala7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    11
    Giờ mới đọc bài chị :((:((:((:((:(( SRB đang xanh roai [r2)][r2)][r2)][};-
    A T có sở trường giỏi an ủi chị em ;));))
    ;))
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chúc mừng chị Tò Te !
    Hôm nay hết khóc nhé !
    Cười lên !!! Sướng Rồi Bé !
    Chị cười , Lưu khoẻ re !

    He he he !!!


    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    À há ! Chắc là kinh nghiệm chinh chiến đầy mình đây ! Không biết lần này ... có thật tình với chị Tò Te của em không nữa ? :-??

    Chị Tò Te ơi ! \m/\m/\m/
    Không từ chối , nhưng cũng khoan nhận vội ... những lời hứa hẹn nha ! Mấy anh giai càng ngọt giọng càng đáng nghi ngờ đấy ! Cẩn thận vẫn hơn ! :-w
    Hi vọng là sau này không phải đọc pic chị than thở về cuộc tình Lưu Te ... ;));));))
  7. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11





    Thân mến tặng đồng chí đảng viên tương lai ! Nghe bài này , em lại bồi hồi nhớ lại giây phút tuyên thệ dưới cờ búa liềm ! Em vào Đảng lúc vừa 20 tuổi , chị ạ ! [};-[};-[};-
  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11




    Lời bài hát
    Người chiến sĩ ấy

    Sáng tác: Hoàng Vân
    Trình bày: Tạ Minh Tâm

    Người chiến sĩ ấy ai đã gặp anh không thể nào quên, không thể nào quên
    Bao nhiều năm trường trên đường cách mạng
    Anh vững đi đi mãi không ngừng
    Như cánh chim trời không biết mỏi
    Mỗi bước đi biết mấy gian nan
    Vào ra rừng đã mấy lần anh nhỉ
    Đạn quân thù đã mấy lần rách áo anh
    Anh ở bà con thương, anh đi bà con nhớ
    Ơi những mùa xuân đẹp nhất
    Trên đường kháng chiến hoa nở sáng rừng
    Rừng bao nhiêu lá thương anh biết mấy
    Uống nước dòng sông lại nhớ đến nguồn
    Tổ quốc ơi người yêu anh biết bao
    Có Đảng ta **********************
    Có Bác Hồ và hàng vạn người con
    Suốt đời tận trung với nước với dân
    Như anh người chiến sĩ ấy
    Như anh người chiến sĩ ấy
    Người chiến sĩ ấy ai đã gặp anh không thể nào quên, không thể nào quên
    Bao nhiều năm trường lên rừng xuống biển
    Trên núi cao hay dưới đồng bằng
    Không có nơi nào anh vắng mặt
    Mỗi bước đi biết mấy yêu thương
    Thành phố nào ánh sáng điện
    Dâng cả cuộc đời anh cho hai miền đất nước
    Ôi hỡi vầng trăng rực sáng
    Treo đầu võng trên Đồng Tháp mười
    Còn bao nhiêu nước thương anh biết mấy
    Lớp lớp đời sau nguyện nhớ suốt đời


    @linhmoitotee

    Tặng chị tiếp này ! [};-[};-[};-
    Tập cho thuộc để hát trong lễ bế mạc khoá học , chị nhé !
  10. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Cô bala nhé, nhớ anh đó. A vừa thất trận VÀNG về đây. Cô an ủi anh đi.

Chia sẻ trang này