Một chút than thở của tôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhmoitotee, 17/11/2010.

3304 người đang online, trong đó có 92 thành viên. 06:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 25894 lượt đọc và 723 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11


    Tặng chị @linhmoitotee bài này nghe cho khí thế ! [};-[};-[};-
  2. QDTYC

    QDTYC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới sang đọc được bài này bên pic của BLT...Thật ko thể hiểu nổi 1 con người...Đay nghiến, trì triết người ta đến mức độ người ta ko thể chịu nổi phải xin với Mod khóa nick vô thời hạn mà bảo rằng đùa...Giờ còn nói ra với những cái giọng như thế này vói 1 người bạn mà cô ta đã cho là thân nhất...
    @ Linhmoitote, huongkhue, Giaoluu...Các bạn chưa hiểu được con người này đâu...Các cụ ngày xưa có câu...Thức lâu mới biết đêm dài, những người giở mặt nmhư giở bàn tay thì...


    Mãi mãi một niềm tin ! Mãi mãi một tình yêu !
    Thành viên gắn bó và đang xây dựng TTVNOL cùng F319 ngày một tốt đẹp hơn
    [​IMG]



    [​IMG]

    Thành viên từ
    11:17, 06/08/10


    Được cảm ơn 31922 lần

    Theo đuôi

    [​IMG] Hôm nay, 03:38 #117 Trích:
    MrRiver viết lúc 23:04 - 18/11/2010 [​IMG]
    Trích:
    BangLangTim68 viết lúc 22:18 - 18/11/2010 [​IMG]
    Đang ngủ thì nhận được điện thoại của thằng bạn trên Thăng Long.
    Nó nói giọng có vẻ gấp lắm . Huỷ ...... huỷ ngày .... các lệnh bán đi .....
    Mai còn xèng thì phang tệt ga vào ..... cứ biết thế đã ......!
    Vội vớ cái Laptop để xem thì thấy.
    Thiên thời .... địa lợi .... nhân hoà [r2)][r2)][r2)]
    [​IMG][​IMG]

    Bác mua lại cái nick này giá bao nhiêu vậy
    http://f319.com/home/1328195 Em nhờ mod khoá lick này vĩnh viễn. Thank mod nhiều [};-
    Thị trường CKVN thật khó chơi. Em về quê chăn vịt đây.
    Cả nhà nhớ bảo trọng :-bd





    Vụ này bác nhắc làm em buồn ! Buồn cho tình bạn một thời mình xây dựng !
    Bác không hiểu nguyên nhân sâu xa của chuyện khoá nick này đâu !
    Hồi đó em cũng ngạc nhiên là tại sao anh em đang vui vẻ , nói đùa mấy câu đã xin khoá nick , lại khoá vĩnh viễn chứ ! Làm cho người khác đang ganh tức nhảy vào chữi em chẳng ra sao cả !
    Mà cái người chữi em đấy , em cũng đã từng rất thương yêu như em út một nhà ! Cũng cái trò giận dỗi xin khoá nick vĩnh viễn ! Làm em thương xót , làm mấy bài thơ tiếc thương !
    Bây giờ nhiều lúc nghĩ lại mà thấy chán cho tình đời ! Tất cả những gì bác thấy , em thấy , mọi người nhìn thấy đấy , chỉ là trò hề thôi !
    Như ở ngoài đời giận người nhà là đi nhảy sông ý ! Cốt cho người ở lại ân hận đau đớn ấy mà !
    Có điều tự tử trên mạng là tự tử ảo ! Thì bác thấy đấy ! Bây giờ lại tung hoành ngang dọc giang hồ như ai đấy thôi ! Nói tự tử mà vẫn sống nhăn răng , còn người khác tuy không chết nhưng tình cảm anh em bạn bè cũng một phen lên bờ xuống ruộng !

    Biết thế nào bác hoặc người khác sẽ nói là chẳng hiểu gì sất ! Em chỉ nói thế thôi ! Hiểu thêm làm gì cho đau đầu hả bác !
    Bác mà hiểu được ngọn ngành câu chuyện , em chết liền ! Ủa quên , em xin Mod khoá nick vĩnh viễn liền , nếu bác hiểu !


    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

    Tàn Đông thì sẽ sang Xuân !
    Hết mưa thì lại nắng tràn muôn nơi !

  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    [​IMG]


  4. WinterSun88

    WinterSun88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    23
    Bác Hai ah! Về nhà thôi, nó hết thuốc chữa rồi, đầu óc của nó có vấn đề, anh có nói gì nó cũng ko hiểu đâu, kệ nó thôi anh...
    @linhmoitote: Mình cũng ngồi tàu SRB nhưng chẳng biết gì về nó sất vì bạn mình bẩu mua :) Chúc bạn may mắn [};-
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Mới đầu ngày , xin anh đừng quậy tanh bành ở đây giống như ở pic Magic hôm trước ! Anh đúng hết ! Em không tranh luận !
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    QDTYC viết lúc 06:36 - 27/08/2010 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 13:06 - 26/08/2010 [​IMG]

    [​IMG]


    Đánh đuổi thì anh đánh đuổi rồi !
    Đâm thêm chi nữa hỡi anh ơi ?
    Đời bao oan nghiệt , tình ngang trái !
    Sao đành đem máu nhuộm hoa tươi ?

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=( (=((=((
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11




    Phút Cuối

    Lam Phương

    Chỉ còn gần em 1 giây phút thôi
    Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
    Người theo cánh chim về vui với đời.
    Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi
    Núi đồi l ồng lộng chiều mưa nhớ ai
    Biển xanh vẫn xanh ng đi sao đành
    Để trong giấc mơ hồn a thẫn thờ
    Em ơi bao giờ mới được gần nhau
    Biết chỉ 1 đêm tha thiết chỉ 1 đêm rồi xa nhau ngàn trùng
    Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng ước không thành
    Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng cho nhau
    Chắc e sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến chắc em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai !
    Nếu ngày nào tình ta đã phai ...
    Ngày vui của em cùng ai trên đời là hôm tiễn anh về nơi cuối trời ...
    Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi ?
    Biết chỉ 1 đêm tha thiết chỉ 1 đêm rồi xa nhau ngàn trùng ...
    Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng ước không thành ?
    Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc ... đêm cuối cùng cho nhau
    Biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến ... biết e sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai ...

    Nếu ngày nào tình ta đã............................ phai
    Ngày vui của em cùng ai trên đời là hôm tiễn anh về nơi cuối trời
    Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi
    Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời
    Em ơi bao giờ...nhớ thương này......nguôi.........................

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

Chia sẻ trang này