Một chút than thở của tôi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi linhmoitotee, 17/11/2010.

2927 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 04:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 25871 lượt đọc và 723 bài trả lời
  1. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Em cám ơn bác đã chia sẻ cùng em[:D], Thank bác nhìu nhìu[r2)][};-
  2. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    [:D]Khen hay thôi sao bác, ko cùng cảnh ngộ à[};-[r2)][r2)]
  3. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Ko phải là bác Tham đâu em, là bác 055c chớ[:D]
  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Em xin lỗi chị , xin lỗi anh thamlathang nhé !

    Cũng bởi chuyện đó xãy ra trước đây , em không quan tâm nữa , nên nhớ nhầm , hôm nay bận giao dịch nên chưa tra cứu lại !
    Em hồ đồ quá ! ~X xin lỗi anh thamlathang lần nữa nhé ! [};-[};-[};-
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11




    Buồn Ơi Chào Mi


    Buồn ơi, Chào mi !!!

    Buồn ơi ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi.
    Buồn ơi ta xin chào mi, khi tình yêu chấp cánh bay đi.
    Buồn ơi ta đang lẻ loi, buồn ơi ta đang đơn côi.
    Buồn ơi hãy đến với ta, để quên chuyện tình xót xa.

    Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời ta có mi buồn ơi...

    Buồn hỡi, thế nhân là thế. Sao người yêu vẫn mãi đam mê.
    Buồn ơi, yêu đương là thế. Khi tình ta vẫn cứ say mê.
    Tình yêu cho ta niềm đau, buồn hỡi cho ta quên mau
    Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-




  6. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    ăc, giờ mới mở bảng ra tưởng toàn mầu tím em ạ, lại đỏ lè rồi~X
  7. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Em cám ơn bác[:D] SRB cũng đc bác ạ, em ăn qua mấy vòng rồi nên càng ham, SRB cũng đc nhìu người quan tâm[};-
  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

  9. hhhyvnck

    hhhyvnck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11


    Phút Cuối

    Lam Phương

    Chỉ còn gần em 1 giây phút thôi
    Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
    Người theo cánh chim về vui với đời.
    Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi
    Núi đồi l ồng lộng chiều mưa nhớ ai
    Biển xanh vẫn xanh ng đi sao đành
    Để trong giấc mơ hồn a thẫn thờ
    Em ơi bao giờ mới được gần nhau
    Biết chỉ 1 đêm tha thiết chỉ 1 đêm rồi xa nhau ngàn trùng
    Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng ước không thành
    Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng cho nhau
    Chắc e sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến chắc em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai !
    Nếu ngày nào tình ta đã phai ...
    Ngày vui của em cùng ai trên đời là hôm tiễn anh về nơi cuối trời ...
    Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi ?
    Biết chỉ 1 đêm tha thiết chỉ 1 đêm rồi xa nhau ngàn trùng ...
    Lệ này cho anh hay lệ này cho em khi mộng ước không thành ?
    Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc ... đêm cuối cùng cho nhau
    Biết em sẽ buồn vì thuyền anh chưa rời bến ... biết e sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai ...

    Nếu ngày nào tình ta đã............................ phai
    Ngày vui của em cùng ai trên đời là hôm tiễn anh về nơi cuối trời
    Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi
    Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời
    Em ơi bao giờ...nhớ thương này......nguôi.........................

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Ps : Em gửi lại , vì sáng nay máy bị lỗi mà em không biết !

Chia sẻ trang này