Một cổ phiếu đang bị kìm nén ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi meohoang145, 02/04/2009.

76 người đang online, trong đó có 30 thành viên. 04:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 393 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Một cổ phiếu đang bị kìm nén ...

    Chồng tôi lười chuyện ấy

    Tôi lập gia đình được hơn 2 năm, chưa có con vì chuyện đó của chúng tôi rất ít. Mỗi tháng anh chỉ "yêu" 1- 2 lần, viện đủ thứ lý do, nào là sợ mẹ nghe thấy ồn ào, nào là còn nhiều thứ để đọc, để biết tình hình thế giới trong 24h qua có những cái gì. (Hoa-VST)

    From: Hoa - VST
    Sent: Sunday, March 29, 2009 5:09 PM


    Anh không thích hôn hít. Trước khi lấy nhau chúng tôi cũng đã quan hệ thì anh ấy thể hiện rất ổn, từng bước từng bước chứ không như bây giờ - "vợ chồng già rồi mà còn làm mấy thủ tục đấy à". Làm "chuyện đó" thì làm biếng, tháng 1, 2 lần, viện đủ thứ lý do, nào là sợ mẹ nghe thấy ồn ào, nào là còn nhiều thứ để đọc, để biết tình hình thế giới trong 24h qua có những cái gì.

    Nhưng khi có làm "chuyện ấy" thì chỉ vỏn vẹn nói là nào đến giờ trả bài và bắt tôi phải làm cho anh ấy thỏa mãn chứ không hề làm bất cứ thứ gì để cho tôi có cảm giác thèm muốn, mặc dù tôi đã nói là tôi cũng muốn được anh mân mê để có cảm giác thoải mái chứ không thì tôi rất thấy đau đớn.

    Nhưng chồng tôi không hề quan tâm đến những gì tôi nói, mà chỉ nói con gái Á đông phải biết chịu đựng, nhẫn nhục và chiều chồng. Nhiều lúc coi phim thấy người ta hôn nhau mà tôi thấy thèm khát, ước gì mình được như vậy, thế là tôi òa lên khóc.

    Cưới đã lâu chưa thấy có con nên cả bên ngoại lẫn bên nội đều luôn nhắc nhở và anh luôn nói là lỗi tại tôi mặc dù tôi nói là những thể hiện của anh trong thời gian vừa qua có thể tạo ra được một mầm sống nào không. Chuyện đó thì thưa thớt, không thể hiện tình cảm với vợ, không chia sẻ niềm vui nỗi buồn với vợ, không làm cho vợ thỏa mãn mà chỉ thấy địa ngục trần gian.

  2. quangphuwings

    quangphuwings Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
  3. Giaydo

    Giaydo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
  4. pa_cu_tom

    pa_cu_tom Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Đã được thích:
    282
    Lần sau nhớ để lại ĐT nhé, đảm bảo sướng lồi rốn luôn!!!
  5. adminx1

    adminx1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Đã được thích:
    0
  6. meohoang145

    meohoang145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2008
    Đã được thích:
    0


    Chuyện của chị Hoài ( công tác tại công ty VST ) là một điển hình.

    Mới lấy nhau được hơn một năm, chưa có em bé vì còn kế hoạch mà chị đã không hề hứng thú khi chồng muốn "yêu". Chị kể, những người thân quen đều bảo anh chị đẹp đôi. Anh cao lớn, vạm vỡ, chị xinh đẹp, dịu dàng. Anh luôn tự tin vào sức vóc và "của quý" rất hoành tráng của mình và nghĩ chắc chắn sẽ làm vợ thỏa mãn.

    Thế nhưng, ngược lại, mỗi lần bên chồng, chị lại không hề cảm nhận được niềm hạnh phúc mà chỉ thấy đau vì anh quá vồ vập, mạnh bạo. Ban đầu, sợ chồng tự ái nên chị không dám thể hiện. Cứ thế, chị âm thầm chịu đựng và ngày càng giảm ham muốn.

Chia sẻ trang này